Phép chung của nhà nước, buộc mọi người phải theo.
Tiếng Anh: The common rule of the state, binding upon everybody.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Phép chung của nhà nước, buộc mọi người phải theo.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Pháp là phép, luật là điều đặt ra. Trong kho văn Nam Bộ chữ này hay đi với một cái vòng, và ở trong hay ở ngoài cái vòng ấy là hai cảnh ngộ khác hẳn nhau: bị đặt ngoài vòng pháp luật, không rơi vào vòng pháp luật, tôi sống ngoài vòng pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. Nó cũng là cái người ta biết hay không biết: không hiểu pháp luật, không sành pháp luật lắm, cô ấy có ăn học biết pháp luật. Kho văn còn cho nó một câu đáng nhớ: trái với pháp luật mới xấu hổ, chớ giúp cho pháp luật làm tỏ rõ chơn lý thì chẳng xấu hổ chi đâu.
🇬🇧 The elements mean a rule and a thing laid down. In the Southern corpus the word often goes with a circle, and to be inside or outside that circle are two quite different fates. It is also something one knows or does not, having no grasp of it, or being schooled and knowing it. And the corpus gives it one sentence worth keeping: to go against it is shameful, but to help it make the truth plain is no shame at all.
Thí dụ:
Cô muốn như vậy mà pháp luật ngăn cản, không cho cô làm như vậy, nên thả cô ra.
She wished it so and the law forbade it, would not let her do so, and therefore released her.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai khối tìnhVì thế mà họ lắm khi phạm tội với đạo đức con người và đôi khi cả với pháp luật.
That is why they many a time offend against human morals, and now and then against the law as well.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IIKhông sành pháp luật lắm, Mạnh nghe những lý lẽ của hương quản mà đâm lo.
Having no great grasp of the law, Manh heard the village constable's reasoning and grew alarmed.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần GiờVả lại, cô ấy có ăn học, biết pháp luật, dại gì mà trốn cho khổ thân.
Besides, she is schooled and knows the law, so why should she be foolish enough to flee and make herself wretched.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông ĐenKhi lên núi, ẩn vào Truông Mây, Văn Lía bị đặt ngoài vòng pháp luật bỗng hay tin mẹ mất.
Having taken to the hills and hidden in Truong May, Van Lia, being outside the law, suddenly had word that his mother had died.
Nguồn: Sơn Nam, Thuần Phong Mỹ Tục Việt NamSau một thời gian mà pháp luật đã qui định, nhà nước sẽ giao cho viện mồ côi ấy nuôi luôn.
After a term that the law has laid down, the state will give the child to that orphanage to keep.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoHôn thú sẽ lập ở Sài Gòn, cái đó không pháp luật nào ngăn cản.
The marriage will be registered in Sai Gon, and no law forbids that.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc TiênTrái với pháp luật mới xấu hổ, chớ giúp cho pháp luật làm tỏ rõ chơn lý thì chẳng xấu hổ chi đâu.
To go against the law is shameful, but to help the law make the truth plain is no shame at all.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cư KỉnhHắn sẽ không dính líu gì đến nhà nầy cả, về mặt pháp luật.
He will have nothing to do with this house at all, in point of law.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IKỳ ấy ông lỗ quá sá, nhưng may không rơi vào vòng pháp luật vì không có bằng cớ ổ bò ấy là của ông.
That time he lost a great deal, but luckily did not fall within the law, there being no proof that the herd of cattle was his.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tân Liêu TraiTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Cô muốn như vậy mà pháp luật ngăn cản, không cho cô làm như vậy, nên thả cô ra.”“Vì thế mà họ lắm khi phạm tội với đạo đức con người và đôi khi cả với pháp luật.”“Không sành pháp luật lắm, Mạnh nghe những lý lẽ của hương quản mà đâm lo.”“Vả lại, cô ấy có ăn học, biết pháp luật, dại gì mà trốn cho khổ thân.”“Khi lên núi, ẩn vào Truông Mây, Văn Lía bị đặt ngoài vòng pháp luật bỗng hay tin mẹ mất.”“Sau một thời gian mà pháp luật đã qui định, nhà nước sẽ giao cho viện mồ côi ấy nuôi luôn.”“Hôn thú sẽ lập ở Sài Gòn, cái đó không pháp luật nào ngăn cản.”“Trái với pháp luật mới xấu hổ, chớ giúp cho pháp luật làm tỏ rõ chơn lý thì chẳng xấu hổ chi đâu.”