Trở lại từ điển

nguội lạnh

tính từbậc B2
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Nguội hẳn, mất hết hơi nóng; nói tình cảm thì là phai nhạt, lạnh nhạt, không còn nồng nàn.

Tiếng Anh: Gone quite cold; of feelings, faded and cool, no longer warm or ardent.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
nguội lạnh(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Nguội hẳn, mất hết hơi nóng; nói tình cảm thì là phai nhạt, lạnh nhạt, không còn nồng nàn.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1nguội hẳn; lạnh nhạtđời sống[thường]
B2

🇻🇳 Kho văn dùng nó theo hai lối. Lối thứ nhứt là đồ ăn thức uống để lâu: cơm để nguội lạnh hết, tô đã nguội lạnh mà còn y nguyên, đừng để bình trà nguội lạnh. Lối thứ hai, rất hay gặp, là lòng người: tình yêu thì nguội lạnh, tình cảm con người đã nguội lạnh, lòng Tú nguội lạnh, lơ là nguội lạnh không có tình gì. Nó cũng dùng cho sự thù oán hay cái tình riêng đã lắng xuống.

🇬🇧 The corpus uses it two ways. First, food and drink left standing: rice gone completely cold, a bowl gone cold and untouched, never letting the teapot go cold. Second, very often, the heart: love gone cold, feelings grown cool with age, her heart cooling toward him, indifferent and cold with no affection. It is also used for a grudge or a private passion that has died down.

Cụm thường gặp:
để nguội lạnhlòng nguội lạnhtình cảm nguội lạnh
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Nhạn đã nguội lạnh hẳn mọi chuyện thù oán với Thế, tìm được dịp để thối thác.

Nhan had grown completely cold about all the feuding with The, and found a chance to beg off.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhất

Chừng gặp anh Hương hào cô nguội lạnh quá, tôi sợ cô nói mích lòng ảnh mà hư việc.

When you meet the village notable you are so cold; I fear you will say something to offend him and spoil everything.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý

Lòng tôi dịu lại và tình yêu thì nguội lạnh, không muốn nghĩ gì thêm nữa.

My heart softened and my love grew cold; I did not want to think any more.

Nguồn: Dung Sàigòn, Một Thủa Hẹn Hò

Lý-Hạnh vào thấy tô đã nguội lạnh mà còn y nguyên, liền trở ra ngoài tỏ lại cho Kiên-Trinh hay.

Ly Hanh went in and saw the bowl had gone cold and was still untouched, so he came out and told Kien Trinh.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy

Chừng ấy, chính ông cũng đã gần xuống mồ rồi thì tình cảm của con người chắc cũng đã nguội lạnh.

By then he himself would be near the grave, and a person's feelings would surely have grown cold.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên

Tôi sợ nấu cơm để nguội lạnh nên tôi đợi về rồi sẽ nấu chớ.

I did not want the rice to go cold, so I waited until you got home to cook it.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ

Thầy thích trà ngon, đừng bao giờ để bình trà nguội lạnh.

The master loves good tea; never let the teapot go cold.

Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời

Cơm nóng cô không ăn, để nguội lạnh hết rồi ăn sao ngon.

You would not eat the rice while it was hot; now it has all gone cold, how can it taste good.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Còn nếu người ta lơ là nguội lạnh không có tình gì lắm, hoặc thằng Sơn không chịu ở thì chú dắt nó về đây.

And if they are indifferent and cold, without much affection, or if Son will not stay, then bring him back here.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Hình như tình yêu của Dương dành cho nàng quá nồng thắm và sự cầu hôn vội vàng của chàng đã khiến lòng Tú nguội lạnh như thế.

It seemed Duong's love for her was too ardent, and his hasty proposal had made Tu's heart go cold like that.

Nguồn: Dung Sàigòn, Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn Lại
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Nhạn đã nguội lạnh hẳn mọi chuyện thù oán với Thế, tìm được dịp để thối thác.”
Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhất, Phần 1.6
“Chừng gặp anh Hương hào cô nguội lạnh quá, tôi sợ cô nói mích lòng ảnh mà hư việc.”
Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý, Chương 16
“Lòng tôi dịu lại và tình yêu thì nguội lạnh, không muốn nghĩ gì thêm nữa.”
Dung Sàigòn, Một Thủa Hẹn Hò, Chương 3
“Lý-Hạnh vào thấy tô đã nguội lạnh mà còn y nguyên, liền trở ra ngoài tỏ lại cho Kiên-Trinh hay.”
Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy, Chương 20
“Chừng ấy, chính ông cũng đã gần xuống mồ rồi thì tình cảm của con người chắc cũng đã nguội lạnh.”
Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên, Chương 6
“Tôi sợ nấu cơm để nguội lạnh nên tôi đợi về rồi sẽ nấu chớ.”
Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ, Chương 0
“Thầy thích trà ngon, đừng bao giờ để bình trà nguội lạnh.”
Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời, Phần 2
“Cơm nóng cô không ăn, để nguội lạnh hết rồi ăn sao ngon.”
Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh, Chương 6