Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Mê tới mức không còn biết gì chung quanh, vì bịnh hay vì đắm vào một việc.

Tiếng Anh: So sunk as to know nothing about one, whether through sickness or through absorption in something.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
mê man(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Mê tới mức không còn biết gì chung quanh, vì bịnh hay vì đắm vào một việc.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1mê tới mức không biết gì chung quanhđời sống[tiếng địa phương]
B2

🇻🇳 Mê là không tỉnh, man là mải miết. Trong kho văn Nam Bộ nó có hai bề. Bề bịnh: nằm mê man không biết chi hết, mê man nói sảng, để máu tràn lên óc thì mê man rồi chết, nằm mê man trán nóng hầm chân lạnh ngắt. Bề đắm: mê man vào sách vở, nhà bác học tập sự thì cứ mê man tiếp tục đọc, đắm đuối mê man nhưng cuối niên khóa vẫn đậu. Hai bề gặp nhau ở chỗ người ta không còn biết gì bên ngoài: hai mắt nhắm nghiền, người nóng rực mê man, không còn biết thế giới bên ngoài ra sao nữa.

🇬🇧 The elements mean not awake and unbroken. In the Southern corpus it has two faces. That of sickness, lying senseless and knowing nothing, raving, burning hot. That of absorption, sunk in books, reading on and on. The two meet where a person no longer knows anything outside, with the eyes shut fast and the body burning.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Hiếu rùng mình, nghe mê man cả người và Trọng nói gì, nàng không nhớ cho rõ nữa.

Hieu shuddered and felt her whole body swoon, and what Trong said she could no longer clearly remember.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Đêm đó trong nhà Thu Thủy vẫn nằm mê man, nhưng đổ được ít muỗng nước cháo.

That night at home Thu Thuy still lay senseless, but a few spoonfuls of rice gruel could be got down her.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Nếu không trị, để máu tràn lên óc, làm đứt mấy gân máu thì mê man rồi chết.

If it is not treated and the blood floods the brain and bursts the vessels, then there is a swoon and then death.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Hơn nữa, Ngữ cứ mê man vào sách vở, đeo đuổi giấc mộng công danh xa xôi diệu vợi.

Moreover Ngu was sunk in his books, pursuing a far and shadowy dream of renown.

Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Xõa Ngang Lưng

Đến xế, Thanh Kiều mình mẩy nóng bực, nên nằm mê man, không biết chi hết.

Toward afternoon Thanh Kieu's whole body burned, and so she lay senseless and knew nothing at all.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tiền bạc, bạc tiền

Uyển mê man cạnh Hải, đắm nhìn trong những âu yếm đón mời của người tình tuyệt diệu.

Uyen was rapt beside Hai, gazing into the caresses offered by that exquisite lover.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Ngày Xưa Chân Sáo

Đắm đuối, mê man, nhưng cuối niên khóa Thái Hòa vẫn đậu lên năm thứ tư.

Rapt and absorbed, Thai Hoa still passed into the fourth year at the end of the school term.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Lối Cỏ Mù Sương

Những lúc mê man điên cuồng, tôi sống với ảo giác có Bích Vi bên cạnh.

In those rapt and frantic times I lived with the illusion that Bich Vi was beside me.

Nguồn: Dung Sàigòn, Tiếng Khóc Mồ Côi

Tôi sờ trán nó lúc nãy thấy nó sốt ít nhất là 40 độ, mê man nói sảng cái gì lung tung.

I felt his forehead just now and found him at least forty degrees, senseless and raving all sorts of things.

Nguồn: Xuân Vũ, Vượt Trường Sơn 1 - Đường Đi Không Đến

Hôm sau, ông Năm Tự nằm mê man tại nhà, cơm ăn không trôi, phải nuốt nước cháo cầm hơi.

Next day Mr Nam Tu lay senseless at home, unable to get rice down and forced to swallow gruel to keep breath in him.

Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Hiếu rùng mình, nghe mê man cả người và Trọng nói gì, nàng không nhớ cho rõ nữa.
Bình-nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào, Chương 1
Đêm đó trong nhà Thu Thủy vẫn nằm mê man, nhưng đổ được ít muỗng nước cháo.
Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình, Chương 10
Nếu không trị, để máu tràn lên óc, làm đứt mấy gân máu thì mê man rồi chết.
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 19
Hơn nữa, Ngữ cứ mê man vào sách vở, đeo đuổi giấc mộng công danh xa xôi diệu vợi.
Dung Sàigòn, Tóc Xõa Ngang Lưng, Chương 2
Đến xế, Thanh Kiều mình mẩy nóng bực, nên nằm mê man, không biết chi hết.
Hồ Biểu Chánh, Tiền bạc, bạc tiền, Chương 5
Uyển mê man cạnh Hải, đắm nhìn trong những âu yếm đón mời của người tình tuyệt diệu.
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Ngày Xưa Chân Sáo, Chương 3
Đắm đuối, mê man, nhưng cuối niên khóa Thái Hòa vẫn đậu lên năm thứ tư.
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Lối Cỏ Mù Sương, Chương 1
Những lúc mê man điên cuồng, tôi sống với ảo giác có Bích Vi bên cạnh.
Dung Sàigòn, Tiếng Khóc Mồ Côi, Chương 5