Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

A matchmaker, and the work of matchmaking itself.

Tiếng Anh: Là người đứng giữa hai nhà để nói chuyện cưới gả, và cũng là chính cái việc làm đó, nên nhà trai phải cậy mai mối trước.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
mai mối(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

A matchmaker, and the work of matchmaking itself.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1người đứng giữa hai nhà nói chuyện cưới gả, cũng là việc làm đóđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Người đứng giữa hai nhà để nói chuyện cưới gả, và cũng là chính cái việc làm đó. Đây là bước bắt buộc của phép cưới xưa: nhà trai phải cậy mai mối nói trước, chớ không tự tới. Vì vậy nó hay đi sau tiếng cậy.

🇬🇧 One who stands between two households to speak of a marriage, and the work itself. It was a required step in the old usage: the groom's house had to send one first and could not come itself. So it follows the verb to entrust.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Con mẹ nầy, chắc là con mẹ mai mối gì của lão ta đây, mụ ta đóng kịch cũng tài lắm.

This woman must be some matchmaker of his, and she plays her part very ably too.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I

Cậy mai mối nói vợ, người ta chịu gả, rồi lại viết thơ từ hôn và bỏ trốn mất làm kỳ quá.

He entrusted a matchmaker to ask for her, they consented to give her, and then he wrote breaking it off and fled, which is very strange.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ tình

Mai mối cho Vĩnh Xuấn cưới được gái đẹp và giàu, bà còn phải phí công lao nhiều lắm nữa.

To make the match for him with a girl handsome and rich, she would have to spend much labour yet.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Bởi vậy có nhiều ông sang trọng gấp ghé muốn cậy mai mối mà cưới cô.

So many grand gentlemen were eager to entrust a matchmaker and marry her.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tình

Mai mối dắt đi cùng mấy làng ở gần, coi đến năm bảy chỗ mà Cao-Phi chẳng đành chỗ nào hết.

The matchmaker led him round the nearby villages and he saw five or seven places and would have none of them.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy

Tối hôm ấy Long đi tìm Bằng mà chàng muốn làm quen lâu dài cho dẫu không có vụ mai mối kia.

That night he went to seek the friend he wished to keep long, even without that matchmaking.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc

Thím Xã Cầm mới cậy người bà con làm mai mối giùm vợ chồng ông hội đồng qua nhà chơi cho biết.

She entrusted a kinsman to make the match and bring the councillor and his wife over for a visit.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào

Chẳng dè em cậy mai mối nói hết lời mà cô không xiêu lòng, em theo chọc ghẹo, dụ dỗ đủ cách mà cô không chịu.

And she would not be swayed though I entrusted a matchmaker who said all he could, and I teased and coaxed her every way and she would not have it.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm được

Lão Ngượt chịu cực khổ để làm mai mối cho anh.

The old man bore hardship to make the match for him.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Chính ông đã làm mai mối cho Tư Hưng cưới vợ.

It was he himself who made the match for the other man's marriage.

Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Con mẹ nầy, chắc là con mẹ mai mối gì của lão ta đây, mụ ta đóng kịch cũng tài lắm.
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I, Chương 3
Cậy mai mối nói vợ, người ta chịu gả, rồi lại viết thơ từ hôn và bỏ trốn mất làm kỳ quá.
Hồ Biểu Chánh, Nợ tình, Chương 2
Mai mối cho Vĩnh Xuấn cưới được gái đẹp và giàu, bà còn phải phí công lao nhiều lắm nữa.
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 19
Bởi vậy có nhiều ông sang trọng gấp ghé muốn cậy mai mối mà cưới cô.
Hồ Biểu Chánh, Ý và tình, Chương 9
Mai mối dắt đi cùng mấy làng ở gần, coi đến năm bảy chỗ mà Cao-Phi chẳng đành chỗ nào hết.
Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy, Chương 18
Tối hôm ấy Long đi tìm Bằng mà chàng muốn làm quen lâu dài cho dẫu không có vụ mai mối kia.
Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc, Chương 16
Thím Xã Cầm mới cậy người bà con làm mai mối giùm vợ chồng ông hội đồng qua nhà chơi cho biết.
Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào, Chương 1
Chẳng dè em cậy mai mối nói hết lời mà cô không xiêu lòng, em theo chọc ghẹo, dụ dỗ đủ cách mà cô không chịu.
Hồ Biểu Chánh, Ai làm được, Chương năm