Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là mở một cái tiệm ra mà buôn bán, nên nó khác buôn bán ở chỗ nó là bước dựng cơ sở, phải có vốn và phải sang phố.

Tiếng Anh: To set up a shop of one's own.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
lập tiệm(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là mở một cái tiệm ra mà buôn bán, nên nó khác buôn bán ở chỗ nó là bước dựng cơ sở, phải có vốn và phải sang phố.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1mở một cái tiệm ra mà buôn bánđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Mở một cái tiệm ra mà buôn bán. Nó khác buôn bán ở chỗ nó là bước dựng cơ sở: phải có vốn, phải mướn phố hoặc sang phố, phải thạo nghề trước. Vì vậy trong truyện Nam Bộ nó là cái mốc của người muốn ra riêng, và người lớn hay can vì sợ lỗ.

🇬🇧 To open a shop and trade in it. It differs from trading in being the step of founding a business: one must have capital, must rent or buy over a shophouse, and must know the trade beforehand. In Southern stories it marks the wish to set up on one's own.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Dầu chị có tiền, thì bất quá chừng một hai trăm, lập tiệm thuốc sao đủ.

Even if you have money, it will be a hundred or two at most, and how is that enough to set up a medicine shop.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cười gượng

Anh ở một vài năm biết buôn bán rồi, mình xin tía cho mình ra riêng, lập tiệm của mình.

Stay a year or two and learn the trade, and then we shall ask father to let us set up on our own and open our own shop.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu

Nếu cháu chưa thạo nghề buôn mà xướng ra lập tiệm thì lỗ chết còn gì.

If you are not yet skilled at trade and set about opening a shop, you will lose everything.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh

Em tiện tặn đến chừng nào mới có đủ số vốn lập tiệm cho được?

How thrifty must I be before I have capital enough to open a shop?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tình

Tôi lập tiệm mấy năm rồi, bữa nay ông Phán mới chịu ghé đa.

I opened my shop years ago, and only today has the official condescended to call.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt

Má tưởng con lập tiệm thuốc đặng mua thuốc ngoại quốc mà trữ, mua rẻ bán mắc, đặng có lời cho nhiều.

Your mother supposed you opened a medicine shop so as to buy foreign medicines and hoard them, buying cheap and selling dear for a large profit.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý

Lập tiệm buôn bán hay là tính khẩn đất làm ruộng?

Will you open a shop and trade, or think of clearing land and farming?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm được

Thầy Đàng nghe mấy lời trong bụng mừng thầm, nên rủ anh em quen hùn hiệp với mình đặng lập tiệm trữ đậu mà bán.

Hearing those words he rejoiced inwardly, and so invited his acquaintances to club together with him and open a shop to store beans and sell them.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời

Lúc ấy em có được vài trăm đồng bạc vốn, em mướn phố lập tiệm tại Nam Vang mà bán rượu lẻ.

At that time I had a few hundred in capital, so I rented a shophouse and opened a shop over there selling wine by the measure.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu

Thái nói lập tiệm ngoài Sài Gòn phải sang phố hết vốn.

He said that to open a shop out in the city one must buy the lease over, which takes all one's capital.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Dầu chị có tiền, thì bất quá chừng một hai trăm, lập tiệm thuốc sao đủ.
Hồ Biểu Chánh, Cười gượng, Chương 4
Anh ở một vài năm biết buôn bán rồi, mình xin tía cho mình ra riêng, lập tiệm của mình.
Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu, Chương
Nếu cháu chưa thạo nghề buôn mà xướng ra lập tiệm thì lỗ chết còn gì.
Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh, Chương 6
Em tiện tặn đến chừng nào mới có đủ số vốn lập tiệm cho được?
Hồ Biểu Chánh, Ý và tình, Chương 8
Tôi lập tiệm mấy năm rồi, bữa nay ông Phán mới chịu ghé đa.
Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt, Chương 3
Má tưởng con lập tiệm thuốc đặng mua thuốc ngoại quốc mà trữ, mua rẻ bán mắc, đặng có lời cho nhiều.
Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý, Chương 19
Lập tiệm buôn bán hay là tính khẩn đất làm ruộng?
Hồ Biểu Chánh, Ai làm được, Chương một
Thầy Đàng nghe mấy lời trong bụng mừng thầm, nên rủ anh em quen hùn hiệp với mình đặng lập tiệm trữ đậu mà bán.
Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời, Chương