Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Hư hỏng, hèn kém về nết na, không đứng đắn theo lẽ đạo.

Tiếng Anh: Of poor character, disreputable and improper by moral standards.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
hư hèn(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Hư hỏng, hèn kém về nết na, không đứng đắn theo lẽ đạo.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1hư hỏngđời sống[thường]
B2

🇻🇳 Kho văn hay dùng nó để nói về nết hạnh con gái và gia đình theo con mắt xưa: tác phong con gái hư hèn, không phải xấu xa hay hư hèn gì, gả chỗ hư hèn. Nó cũng là lời tự trách, như tôi hư hèn lắm. Người xưa hay lo con cái khỏi hư hèn.

🇬🇧 The corpus often uses it for the conduct of girls and families as the older generation saw it: improper behavior for a girl, not bad or disreputable at all, marrying into a bad family. It is also a self reproach, as in I am so unworthy. People of old were anxious that their children not go astray.

Cụm thường gặp:
không hư hènhư hèn lắmchỗ hư hèn
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Thế mà các bà chịu không được, thấy là hư hèn lắm nếu để cách đêm chén dĩa dơ.

And yet the ladies could not stand it, thinking it very slovenly to leave dirty dishes overnight.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao

Vừa đi vừa nhảy là tác phong con gái hư hèn, đối với con mắt của các cụ.

Walking and skipping at the same time was improper behavior for a girl, in the eyes of the old folks.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh

Không phải em moa hư hèn nên moa kiếm lời chuốt ngót mà tấn cho toa.

It's not that my sister is disreputable and I'm sweet talking you to palm her off on you.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tình

Ít ra em phải giữ một chút đó chớ, để khỏi hư hèn hơn chín mươi bảy người phạm tội trên.

At least I must keep something back, so as not to be more debased than the ninety seven sinners above.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương

Như chị đây, không phải khuê môn bất xuất mà có hư hèn gì đâu.

Take me, I'm not a sheltered girl who never leaves the house, but I'm not disreputable at all.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng

Chị Lý ôi, tôi hư hèn lắm, tôi khốn nạn lắm!

Oh Ly, I am so unworthy, I am so wretched!

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ chồng

Nếu cô chê chỗ trên Sa-đéc, mà cô đụng chỗ nào hư hèn thì ông cậu giận, chớ cô ưng tôi thì có lẽ nào ổng phiền mà lo.

If you turn down the match up in Sa Dec and end up somewhere disreputable, your uncle will be angry, but if you marry me, how could he mind.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn

Thì ra giữa sự lành lặn và sự hư hèn, biên giới rất mong manh, cốt là kẻ ấy có đặt biên giới, và ta đừng vượt biên giới.

So between decency and depravity the border is very thin, what matters is that one sets a border and does not cross it.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng

Mình gả được nó cho ông thầy thuốc thì có phước quá, chớ phải gả chỗ hư hèn gì hay sao, nên sợ không dám thưa cho chỉ hay.

Marrying her to the doctor was such a blessing, not to some disreputable family, so why be afraid to tell her.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tiền bạc, bạc tiền

May gặp bà Huyện giàu sang mà có một ái nữ bà đem lòng quí trọng anh, lại cô Bạch Yến không phải xấu xa hay hư hèn gì, cô cũng thương yêu anh nữa.

Luckily the wealthy Mrs Huyen, with an only daughter, came to esteem you, and Miss Bach Yen is not bad or disreputable at all, and she loves you too.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ tình
Dẫn chứng văn học

Tiếng nầy được dùng ra sao trong tác phẩm

“Thế mà các bà chịu không được, thấy là hư hèn lắm nếu để cách đêm chén dĩa dơ.”
Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao, Chương 5
“Vừa đi vừa nhảy là tác phong con gái hư hèn, đối với con mắt của các cụ.”
Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh, Chương 1
“Không phải em moa hư hèn nên moa kiếm lời chuốt ngót mà tấn cho toa.”
Hồ Biểu Chánh, Ý và tình, Chương 12
“Ít ra em phải giữ một chút đó chớ, để khỏi hư hèn hơn chín mươi bảy người phạm tội trên.”
Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương, Phần V
“Như chị đây, không phải khuê môn bất xuất mà có hư hèn gì đâu.”
Bình-nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng, Cô Hời bán thuốc
“Chị Lý ôi, tôi hư hèn lắm, tôi khốn nạn lắm!”
Hồ Biểu Chánh, Bỏ chồng, Chương 10
“Nếu cô chê chỗ trên Sa-đéc, mà cô đụng chỗ nào hư hèn thì ông cậu giận, chớ cô ưng tôi thì có lẽ nào ổng phiền mà lo.”
Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn, Chương 3
“Thì ra giữa sự lành lặn và sự hư hèn, biên giới rất mong manh, cốt là kẻ ấy có đặt biên giới, và ta đừng vượt biên giới.”
Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng, Kẻ giết cô Thu