Nghĩ lại, tỉnh ngộ mà đổi ý hay hối hận về việc mình làm.
Tiếng Anh: To come to one's senses, reconsider and change one's mind or feel remorse.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Nghĩ lại, tỉnh ngộ mà đổi ý hay hối hận về việc mình làm.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay dùng nó cho lúc người ta nguôi giận hay thấy mình sai mà đổi lòng: một ngày kia ổng hồi tâm rồi cũng thương con, cô hồi tâm rồi cô hổ thẹn, qua cơn thạnh nộ cậu sẽ hồi tâm. Nó hay đi với hối hận, hổ thẹn và thương, như hồi tâm mà hối hận. Kho văn cũng dùng nó cho lúc chợt ngừng lại vì nghĩ tới hậu quả, như hồi tâm nên nín thinh.
🇬🇧 The corpus often uses it for when people cool down or see they were wrong and change heart: one day he will relent and love his child, she came to her senses and felt ashamed, after his fit of rage he would think better of it. It pairs with remorse, shame and love, like repenting and regretting. The corpus also uses it for stopping short on second thoughts, like thinking better of it and falling silent.
Thí dụ:
Cặp Ngân Thu Hà sẽ ngỡ nàng ngán chúng nó mà hồi tâm, chỉ có thế thôi.
The pair Ngan and Thu Ha would think she had tired of them and come to her senses, that is all.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápÔng Cử là người có học, có lẽ một ngày kia ổng hồi tâm rồi ổng cũng thương con ổng chớ.
Ong Cu is an educated man; perhaps one day he will relent and love his son.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaThu Hà nghe mẹ quở, cô hồi tâm rồi cô hổ thẹn, nên cô ngồi cúi mặt không dám ngó ai nữa hết.
Scolded by her mother, Thu Ha came to her senses and felt ashamed, so she sat head bowed, not daring to look at anyone.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầmCô hồi tâm mà ngó tương lai, rồi cô hối hận, hối hận cực điểm.
She came to her senses and looked to the future, then she regretted it, regretted it deeply.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nàoÔng hy vọng rằng qua cơn thạnh nộ vô lý ấy, cậu sẽ hồi tâm.
He hoped that after that unreasonable fit of rage, the young master would think better of it.
Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa HònNgười chồng mừng thầm, nhưng chưa chắc vợ đã thật hồi tâm.
The husband was secretly glad, but not sure his wife had truly repented.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủAnh ta nói tới đó rồi hồi tâm, sợ mình giận quá nói lỡ lầm, nên nín thinh rồi bỏ ra ngoài sân đứng.
Having said that he thought better of it, afraid that in his anger he had said too much, so he fell silent and went out to stand in the yard.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnhThu không đẹp nhứt thiên hạ, Thu không yêu chàng trọn vẹn mà chỉ quên mình trong giây phút thôi rồi hồi tâm được ngay.
Thu was not the most beautiful woman in the world, she did not love him completely, only forgot herself for a moment and came to her senses at once.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc ThươngTrinh muốn đi ra đường, mà vừa bước qua khỏi cửa thì hồi tâm, nên đứng lại ngoài hàng ba, chống tay trên lan can ngó mông mà chơi.
Trinh wanted to go out, but just past the door she thought better of it, so she stopped on the veranda, hands on the railing, looking at the gate.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Người thất chíHồi hôm em cháu nó thuật chuyện gặp ông Võ Như Bình đương vất vả ngoài Nha Trang cho cháu nghe, nó làm cho cháu hồi tâm mà hối hận.
Last night my young relative told me of meeting Mr Vo Nhu Binh struggling out in Nha Trang, which made me come to my senses and regret it.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hậnTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Cặp Ngân Thu Hà sẽ ngỡ nàng ngán chúng nó mà hồi tâm, chỉ có thế thôi.”“Ông Cử là người có học, có lẽ một ngày kia ổng hồi tâm rồi ổng cũng thương con ổng chớ.”“Thu Hà nghe mẹ quở, cô hồi tâm rồi cô hổ thẹn, nên cô ngồi cúi mặt không dám ngó ai nữa hết.”“Cô hồi tâm mà ngó tương lai, rồi cô hối hận, hối hận cực điểm.”“Ông hy vọng rằng qua cơn thạnh nộ vô lý ấy, cậu sẽ hồi tâm.”“Người chồng mừng thầm, nhưng chưa chắc vợ đã thật hồi tâm.”“Anh ta nói tới đó rồi hồi tâm, sợ mình giận quá nói lỡ lầm, nên nín thinh rồi bỏ ra ngoài sân đứng.”“Thu không đẹp nhứt thiên hạ, Thu không yêu chàng trọn vẹn mà chỉ quên mình trong giây phút thôi rồi hồi tâm được ngay.”