Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Có sức kéo người ta lại, và cái sức đó khác với cái đẹp.

Tiếng Anh: Having a pull that draws people, and that pull is not the same as beauty.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
hấp dẫn(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Có sức kéo người ta lại, và cái sức đó khác với cái đẹp.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1có sức kéo người ta lại, khác với cái đẹpđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Có sức kéo. Cái hay của chữ nầy trong kho văn Nam Bộ là chỗ nó tách khỏi cái đẹp: cô nầy trẻ hơn Liên nhiều, có thể nói là đẹp nữa, nhưng không hấp dẫn chút nào. Nên đẹp và hấp dẫn là hai thứ. Nó cũng dùng cho món ăn, cho tiết mục, cho một hồ nghi có vẻ trinh thám, và nó đếm được: có sức hấp dẫn, đủ hấp dẫn.

🇬🇧 Having a pull. The fine thing about this word in the Southern corpus is how it parts company with beauty, since a girl may be younger and even handsomer and yet have no pull at all. So beauty and attraction are two things. It serves for food, for an item on a programme, for a suspicion with a detective air about it, and it can be measured.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Cô nầy trẻ hơn Liên nhiều, có thể nói là đẹp nữa, nhưng không hấp dẫn chút nào.

This girl is much younger than Lien and handsomer too you might say, and yet she has no pull at all.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen

Và hạnh phúc nhơn tạo có rực rỡ nên nó hay hấp dẫn làm cho lòng người dễ say mê.

And a made happiness is bright, so it draws and makes the heart easily infatuated.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Gì chứ nghỉ hai giờ cuối là cả một chương trình gồm toàn những tiết mục hấp dẫn.

As for two free periods at the end, that is a whole programme of nothing but attractive items.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét

Nam nữ thanh niên lớn lên, đâu có chuyện gì hấp dẫn bằng những chuyện tình!

When young men and women are growing up, what story draws them like a love story.

Nguồn: Kim Nhật, Về R

Nhưng vẫn là hai, mà một thì đã cũ rồi, không sao hấp dẫn bằng cái bản sao còn mới.

But still there are two, and one is old already and can never draw like the copy that is still new.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng Liêng

Nhưng cậu cứ thấy tôi đẹp và hấp dẫn như thường, mặc dầu đã biết sự thật.

But you go on finding me handsome and attractive as ever, although you know the truth now.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm

Phượng kéo tay Hạ băng qua đường nhưng lại tránh mấy cái xe bán thức ăn hấp dẫn kia.

Phuong pulled Ha by the hand across the road, avoiding those tempting food carts.

Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Áo Vàng

Nhưng hấp dẫn nhất chỉ có hai món đậu đỏ và đậu xanh bột lọc nước dừa.

But the most tempting were only the two, red bean and green bean strained with coconut milk.

Nguồn: Từ Kế Tường, Một Mình Tôi Bước Đi

Hồ nghi của chàng có vẻ trinh thám lắm nên rất hấp dẫn đối với chàng.

His suspicion had a very detective air about it and so drew him strongly.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên

Cuộc đời vẫn còn đủ hấp dẫn với ta, lòng ta chưa chết hẳn vì nó vừa bắt đầu yêu trở lại.

Life still holds enough pull for us, and our heart is not quite dead since it has just begun to love again.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Một Nàng Hai Chàng
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Cô nầy trẻ hơn Liên nhiều, có thể nói là đẹp nữa, nhưng không hấp dẫn chút nào.
Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen, Chương 6
Và hạnh phúc nhơn tạo có rực rỡ nên nó hay hấp dẫn làm cho lòng người dễ say mê.
Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình, Chương 7
Gì chứ nghỉ hai giờ cuối là cả một chương trình gồm toàn những tiết mục hấp dẫn.
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét, Dễ Ghét
Nam nữ thanh niên lớn lên, đâu có chuyện gì hấp dẫn bằng những chuyện tình!
Kim Nhật, Về R, Tình yêu và Đảng
Nhưng vẫn là hai, mà một thì đã cũ rồi, không sao hấp dẫn bằng cái bản sao còn mới.
Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng Liêng, Chương 7
Nhưng cậu cứ thấy tôi đẹp và hấp dẫn như thường, mặc dầu đã biết sự thật.
Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm, Không có thứ thiệt
Phượng kéo tay Hạ băng qua đường nhưng lại tránh mấy cái xe bán thức ăn hấp dẫn kia.
Từ Kế Tường, Mùa Áo Vàng, Chương 1
Nhưng hấp dẫn nhất chỉ có hai món đậu đỏ và đậu xanh bột lọc nước dừa.
Từ Kế Tường, Một Mình Tôi Bước Đi, Chương 3