Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Giận dữ lộ ra mặt, hằm hằm như sắp nổi nóng hay sắp gây chuyện.

Tiếng Anh: Scowling and seething; visibly angry, as if about to lose one's temper or pick a fight.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
hầm hừ(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Giận dữ lộ ra mặt, hằm hằm như sắp nổi nóng hay sắp gây chuyện.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1giận dữ lộ ra mặt, hằm hằmđời sống[thân mật]
B2

🇻🇳 Kho văn gần như luôn đặt nó sau mặt, sắc mặt, nét mặt hay bộ: sắc mặt hầm hừ, mặt mày hầm hừ, bộ mặt hầm hừ, bộ vó hầm hừ, nét hầm hừ tư lự. Nó hay đi với lắm và coi bộ: hầm hừ lắm, coi bộ giận lắm. Người hầm hừ thường sắp xông tới hay sắp làm dữ, nên người chung quanh sợ, bỏ chạy hay lùi lại. Kho văn cũng dùng nó vui cho một chiếc xe lao tới ầm ầm.

🇬🇧 The corpus almost always sets it after face, expression or bearing: a scowling face, a glowering expression, a menacing bearing, a brooding frown. It pairs with very and looking: very angry looking. The one scowling is usually about to charge or turn violent, so people around flee or back off. The corpus also uses it playfully for a car roaring forward.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Cái nét mặt thơ thới bình tịnh của ông Huyện bây giờ đã biến ra nét hầm hừ tư lự.

The magistrate's serene, calm face had now turned into a brooding scowl.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh

Cô Huyền trợn mắt ngó cô Hương, sắc mặt hầm hừ, nghẹn cổ nói không được.

Huyen glared at Huong, her face seething, too choked to speak.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ vợ

Mấy người đàn bà thấy Ba Kiên hầm hừ xông lên, họ kêu rú lên rồi chạy tót vô trong nhà.

The women, seeing Ba Kien storm forward in a rage, shrieked and ran into the house.

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Cha tôi hầm hừ quá, tôi không thể để con tôi trong nhà mà nuôi được.

My father is so angry, I cannot keep my child at home to raise.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý

Người ấy ngước mặt lên ngó vô nhà rồi lầm lũi đi vô, bộ đi mạnh dạn mà mặt mày hầm hừ lắm.

The man looked up at the house, then strode in, walking boldly with a face full of anger.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Phạm-Kỳ ngồi tại đồn mà trông tên lính sai đi bắt Ánh-Nguyệt, sắc mặt hầm hừ, coi bộ giận lắm.

Pham Ky sat at the post waiting for the soldier sent to arrest Anh Nguyet, his face scowling, looking very angry.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Hai tên thủ hạ của Bảy Núi đảo mắt nhìn những bộ mặt hầm hừ của đám anh em Tâm, Thế bao quanh mình.

Bay Nui's two henchmen glanced round at the glowering faces of Tam's and The's men surrounding them.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì

Vĩnh Thái chấp tay sau đít đi qua đi lại trước hiên, bộ mặt hầm hừ, coi thể chàng còn giận hung lắm.

Vinh Thai paced back and forth on the veranda, hands behind his back, face scowling, plainly still very angry.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm

Thím Hương chỉ kịp thấy xe hầm hừ lao tới là đã bị một về xe quẹt trúng té văng ra một bên ngay mặt lộ.

Mrs Huong only just saw a vehicle roaring towards her before a swipe of it knocked her flying to one side of the road.

Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương

Ba người đàn ông đó đều có bộ vó hầm hừ lắm.

All three men had a very menacing air.

Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Cái nét mặt thơ thới bình tịnh của ông Huyện bây giờ đã biến ra nét hầm hừ tư lự.”
Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh, Chương 9
“Cô Huyền trợn mắt ngó cô Hương, sắc mặt hầm hừ, nghẹn cổ nói không được.”
Hồ Biểu Chánh, Bỏ vợ, Chương 5
“Mấy người đàn bà thấy Ba Kiên hầm hừ xông lên, họ kêu rú lên rồi chạy tót vô trong nhà.”
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 7
“Cha tôi hầm hừ quá, tôi không thể để con tôi trong nhà mà nuôi được.”
Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý, Chương 13
“Người ấy ngước mặt lên ngó vô nhà rồi lầm lũi đi vô, bộ đi mạnh dạn mà mặt mày hầm hừ lắm.”
Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh, Chương 15
“Phạm-Kỳ ngồi tại đồn mà trông tên lính sai đi bắt Ánh-Nguyệt, sắc mặt hầm hừ, coi bộ giận lắm.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 14
“Hai tên thủ hạ của Bảy Núi đảo mắt nhìn những bộ mặt hầm hừ của đám anh em Tâm, Thế bao quanh mình.”
Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì, Phần 2.4
“Vĩnh Thái chấp tay sau đít đi qua đi lại trước hiên, bộ mặt hầm hừ, coi thể chàng còn giận hung lắm.”
Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm, Chương 8