Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Đã già, tuổi cao rồi, nói về một người hay một hạng người.

Tiếng Anh: Grown old, well on in years, said of a person or of a class of people.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
già cả(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Đã già, tuổi cao rồi, nói về một người hay một hạng người.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đã già, tuổi cao rồiđời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Già là tuổi cao, cả là lớn. Trong kho văn Nam Bộ nó đứng sau chữ bực, chữ kẻ, chữ người mà làm thành một hạng: bực già cả, kẻ già cả tật nguyền, những bà già cả. Nó nhận mấy chữ nói cái yếu theo sau: già cả lụm khụm, già cả lẩm cẩm. Nó cũng làm trạng ngữ chỉ quãng đời với chữ lúc: hưởng hạnh phúc lúc già cả. Và nó đứng một mình đầu câu như một cái cớ: già cả mà phải thức sáng đêm, không ngủ được thì chịu sao nổi.

🇬🇧 The elements mean high in years and great. In the Southern corpus it follows words for a rank, a person, a body of people to make a class, the old, the old and crippled, old women. It takes words for frailty after it. It serves as a time phrase for a stretch of life. And it stands alone at the head of a sentence as a reason in itself.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Chỉ những cô gái bệnh hoạn và những bà già cả mới thích ngồi trong đó thôi.

Only sickly girls and old women like sitting in there.

Nguồn: Dung Sàigòn, Những Giọt Long Lanh

Cảnh ấy thú vị lắm, song thú vị với bực già cả chán đời, hết muốn lợi danh gì nữa kìa.

That scene is delightful, but delightful to the old who are weary of life and want nothing more of gain or fame.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu

Nhưng vì vợ chồng ông Phán già cả lại vô ý, nên không dè việc chi hết.

But the clerk and his wife being old and heedless, they suspected nothing at all.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Mà không phải ở tại nhà ổng, ở tại cái nhà của ổng cất để nuôi kẻ già cả tật nguyền đó.

And not in his own house, but in the house he built to keep the old and the crippled.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Má em chưa già cả gì lắm ở nhà thì có gia dịch lo cơm nước, đau ốm sẵn có bác sĩ săn sóc.

My mother is not so very old, and at home there are servants to see to the meals, with a doctor at hand if she is ill.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ tình

Xưa rày ông già Cao đưa rước hai đứa nó mà ổng già cả lụm-khụm quá nên thím không vừa lòng.

Old Cao had been taking the two of them to and fro, but he was so old and doddering that she was not content.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đời

Già cả mà phải thức sáng đêm, không ngủ được thì chịu sao nổi.

Old as one is, to sit up all night without sleep is more than one can bear.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai Thà cưới vợ

Nói gì đến người ăn mày, già cả lạc đường vào xin nơi nhà Viên bá hộ thì bị chửi mắng đuổi xua.

Say nothing of a beggar, old and gone astray, who asked at the rich man's house and was cursed and driven off.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Nói thật với cô chớ tôi tuy già cả lẩm cẩm chớ có tiền, thì đôi bạn mình có thể đỡ buồn phần nào.

To tell you the truth, old and doddering as I am I have money, so as a pair we might be less sad.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I

Có lẽ lời than ấy thấu tới tai Cúc Hương nên nàng trở lại với bà cho bà hưởng hạnh phúc lúc già cả.

Perhaps that lament reached Cuc Huong's ears, for she came back to her so that she might have happiness in her old age.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Chỉ những cô gái bệnh hoạn và những bà già cả mới thích ngồi trong đó thôi.”
Dung Sàigòn, Những Giọt Long Lanh, Chương 5
“Cảnh ấy thú vị lắm, song thú vị với bực già cả chán đời, hết muốn lợi danh gì nữa kìa.”
Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu, Chương 3
“Nhưng vì vợ chồng ông Phán già cả lại vô ý, nên không dè việc chi hết.”
Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh, Chương 2
“Mà không phải ở tại nhà ổng, ở tại cái nhà của ổng cất để nuôi kẻ già cả tật nguyền đó.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 12
“Má em chưa già cả gì lắm ở nhà thì có gia dịch lo cơm nước, đau ốm sẵn có bác sĩ săn sóc.”
Hồ Biểu Chánh, Nợ tình, Chương 5
“Xưa rày ông già Cao đưa rước hai đứa nó mà ổng già cả lụm-khụm quá nên thím không vừa lòng.”
Hồ Biểu Chánh, Nợ đời, Chương 2
“Già cả mà phải thức sáng đêm, không ngủ được thì chịu sao nổi.”
Hồ Biểu Chánh, Hai Thà cưới vợ, Chương 1
“Nói gì đến người ăn mày, già cả lạc đường vào xin nơi nhà Viên bá hộ thì bị chửi mắng đuổi xua.”
Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ, Loài khỉ chai đít