Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là hai bên cùng gặp, nên tiếng nhau làm cho việc thành hai chiều, và nó dùng cả cho người lẫn cho hai cặp mắt.

Tiếng Anh: To meet one another.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
gặp nhau(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là hai bên cùng gặp, nên tiếng nhau làm cho việc thành hai chiều, và nó dùng cả cho người lẫn cho hai cặp mắt.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1hai bên cùng gặpđời sống[tiếng địa phương]
A1

🇻🇳 Hai bên cùng gặp. Tiếng nhau làm cho việc thành hai chiều, nên nó không cần túc từ: nói chúng mình gặp nhau là đủ. Nó dùng cả cho người và cho hai cặp mắt, bốn mắt gặp nhau. Trong truyện Nam Bộ nó hay mang cái ý duyên phận, nên có câu phải cố ý gặp nhau thì mới có tình.

🇬🇧 For both sides to meet at once. The reciprocal word makes the act two ways, so it needs no object. It serves for people and for a pair of eyes meeting. In Southern stories it commonly carries a sense of fate, which is why one character says a meeting must be meant before there can be feeling.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Nghe nói có em về, nên đợi từ hồi trưa tới giờ, đặng anh em gặp nhau cho biết.

Hearing you were coming, I have waited since noon so that we might meet and be acquainted.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu

Hai tên này mà gặp nhau thế nào cũng có một cuộc so tài về nói dai, nói nhiều.

If those two ever meet there is sure to be a contest of who can talk longest and most.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Thương

Vậy thì bữa nay gặp nhau đây, em nói chuyện đủ rồi, em không còn chuyện gì nữa.

So then, meeting you here today, I have said enough and have nothing further.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Ra nhà thương, tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau ở nhà người chịu trách nhiệm.

Out at the hospital we met every week at the house of the person in charge.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học Trò

Huyền Trân xô ghế đứng lên, xây gót có lẽ để đi ra ngoài và bốn mắt gặp nhau.

She pushed back her chair and rose, turning perhaps to go out, and their four eyes met.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên

Họ cứ gặp nhau tại đây, trong đêm tối, thì khỏi sợ một ai tình cờ bắt gặp được.

They kept meeting here in the dark, and so need fear nobody happening to catch them.

Nguồn: Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm

Thỉnh thoảng gặp nhau tại nhà hàng Thanh Thế, bắt tay, cúi đầu chào vậy thôi.

Now and then they met at that restaurant, shook hands and bowed, and that was all.

Nguồn: Sơn Nam, Người Bạn Triệu Phú

Bà Xã với cô Hưởng chưa biết nhau nên mới gặp nhau tự nhiên ái ngại phải dè dặt.

The two women did not yet know each other, so on first meeting they were naturally uneasy and guarded.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào

Gặp nhau mừng quá, mắc nói lăng xăng nên quên hỏi chị coi bây giờ chị ở đâu.

We were so glad to meet and so busy chattering that I forgot to ask where she lives now.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt

Phải cố ý gặp nhau thì mới có tình, chớ thình lình gặp nhau thì có tình chi đâu.

A meeting must be meant before there is feeling; what feeling is there in meeting by chance?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Từ hôn
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Nghe nói có em về, nên đợi từ hồi trưa tới giờ, đặng anh em gặp nhau cho biết.
Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu, Chương 8
Hai tên này mà gặp nhau thế nào cũng có một cuộc so tài về nói dai, nói nhiều.
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Thương, Mùa Xuân Của Mỹ
Vậy thì bữa nay gặp nhau đây, em nói chuyện đủ rồi, em không còn chuyện gì nữa.
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 6
Ra nhà thương, tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau ở nhà người chịu trách nhiệm.
Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học Trò, Bóng Ma Trường Áo Tím
Huyền Trân xô ghế đứng lên, xây gót có lẽ để đi ra ngoài và bốn mắt gặp nhau.
Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên, Chương 3
Họ cứ gặp nhau tại đây, trong đêm tối, thì khỏi sợ một ai tình cờ bắt gặp được.
Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm, Phần 6
Thỉnh thoảng gặp nhau tại nhà hàng Thanh Thế, bắt tay, cúi đầu chào vậy thôi.
Sơn Nam, Người Bạn Triệu Phú, Ngày Xuân Nghe Chim Hót
Bà Xã với cô Hưởng chưa biết nhau nên mới gặp nhau tự nhiên ái ngại phải dè dặt.
Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào, Chương 9