Cái mặt và cái vẻ ngoài của một người, nhứt là của người đàn bà.
Tiếng Anh: A person's face and outward look, above all a woman's.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Cái mặt và cái vẻ ngoài của một người, nhứt là của người đàn bà.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Trong kho văn chữ này đi với mấy chữ khen: dung nhan coi được, dung nhan coi càng đẹp bội phần, dung nhan đẹp đẽ, dung nhan tuấn tú tao nhã, dung nhan kiều diễm, dung nhan tuyệt thế, dung nhan tợ tiên nga. Nó rất hay nằm trong khuôn dung nhan coi càng thêm đẹp, tức là một cái đẹp vừa được thêm vô bởi hơi rượu, bởi mái tóc xả, bởi cái cười. Nó cũng là cái người ta ngắm: chiêm ngưỡng dung nhan, ngắm nghía dung nhan cô. Và nó đi với chữ của để thuộc về ai: dung nhan của cô, dung nhan của nàng, dung nhan quý phái của bà Henri Nhan.
🇬🇧 In the corpus this word keeps company with words of praise, being passable, being many times the lovelier, being fine and elegant, being exquisite, being beyond the world, being like a fairy's. It sits very often in one frame, a face that looks the lovelier still, a beauty just added to by wine, by loosened hair, by a smile. It is also what people gaze at. And it takes the possessive word to belong to somebody.
Thí dụ:
Hai Bình có một đứa con gái mà thôi, con nhỏ tên con Hạnh, dung nhan coi được.
Hai Binh had but one daughter, the girl named Hanh, and her face was passable.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếuHơi rượu nồng nàn, hai gò má của cô Hai ửng đỏ, dung nhan coi càng đẹp bội phần.
The wine being strong, Miss Hai's cheeks flushed, and her face looked many times the lovelier.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đờiDung nhan một cô gái biến thành quê kệch rất có hại cho việc lấy chồng của cô ấy.
A girl's face turning rustic does that girl much harm in the getting of a husband.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcDung nhan của cô đã tuấn tú tao nhã, mà nhờ trang điểm thêm, nên xem đẹp đẽ vô cùng.
Her face was already fine and elegant, and with the help of her dressing she looked beautiful beyond measure.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai khối tìnhBá quan thấy Kiên-Trinh y phục tầm thường mà dung nhan tợ tiên-nga ai cũng đều khen ngợi.
The courtiers, seeing Kien Trinh in plain dress and yet with a face like a fairy's, all praised her.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huyTôi hút thuốc, tưởng đến dung nhan quý phái của bà Henri Nhan.
I smoked, and thought of the high born face of Mrs Henri Nhan.
Nguồn: Sơn Nam, Hình Bóng CũTôi ngừng lại để ngắm nghía dung nhan cô, từ chính diện.
I stopped to study her face, from straight in front.
Nguồn: Sơn Nam, Người Bạn Triệu PhúMấy cô thợ cũ thấy cô thợ mới dung nhan đẹp đẽ, ăn nói nhỏ nhoi, thì chẳng ai mà chẳng vui lòng kết bạn.
The old seamstresses, seeing that the new one had a beautiful face and spoke softly, were every one of them glad to make friends with her.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệtBây giờ họ mới được thấy cái nhan sắc khuê môn bất xuất ấy và ai cũng trầm trồ dung nhan kiều diễm của Liên.
Only now did they get to see that beauty kept within doors, and everybody marvelled at Lien's exquisite face.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập INàng Lệ Bích là một gái dung nhan tuyệt thế, cốt cách phi phàm, mà lại thêm văn võ gồm tài, tánh tình khả ái.
The lady Le Bich was a girl of a face beyond the world, of a bearing out of the common, and gifted in letters and arms besides, with a lovable nature.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nặng gánh cang thườngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Hai Bình có một đứa con gái mà thôi, con nhỏ tên con Hạnh, dung nhan coi được.”“Hơi rượu nồng nàn, hai gò má của cô Hai ửng đỏ, dung nhan coi càng đẹp bội phần.”“Dung nhan một cô gái biến thành quê kệch rất có hại cho việc lấy chồng của cô ấy.”“Dung nhan của cô đã tuấn tú tao nhã, mà nhờ trang điểm thêm, nên xem đẹp đẽ vô cùng.”“Bá quan thấy Kiên-Trinh y phục tầm thường mà dung nhan tợ tiên-nga ai cũng đều khen ngợi.”“Tôi hút thuốc, tưởng đến dung nhan quý phái của bà Henri Nhan.”“Tôi ngừng lại để ngắm nghía dung nhan cô, từ chính diện.”“Mấy cô thợ cũ thấy cô thợ mới dung nhan đẹp đẽ, ăn nói nhỏ nhoi, thì chẳng ai mà chẳng vui lòng kết bạn.”