Vừa đánh vừa bắt phải đi khỏi, thường là đuổi ra khỏi nhà.
Tiếng Anh: To beat somebody and make them leave, usually out of a house.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Vừa đánh vừa bắt phải đi khỏi, thường là đuổi ra khỏi nhà.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Đánh là ra tay, đuổi là bắt phải đi. Ghép lại thì nó không phải chỉ đánh mà là đánh cho đi. Điều đáng để ý là trong kho văn Nam Bộ người đánh đuổi hầu hết là người trong nhà: anh chị đánh đuổi con cháu, cha lại đánh đuổi nữa, cậu mợ đánh đuổi cô đi, dì đánh đuổi cháu ra khỏi nhà, chồng đánh đuổi. Nó cũng dùng cho việc đuổi kẻ xấu: đánh đuổi bọn côn đồ. Ở thể bị động thì nó nói cái phận: nay bị đánh đuổi nó phải đi.
🇬🇧 The elements mean to strike and to drive off, so together they are not merely beating but beating somebody out. What is worth noting is that in the Southern corpus the one who does it is nearly always a member of the household, an elder brother, a father, an aunt, a husband. It also serves for driving off ruffians. In the passive it names a person's lot, beaten out and having to go.
Thí dụ:
Anh chị tôi cũng không chịu cái thuyết tự do kết hôn đó nên đánh đuổi con cháu tôi.
My brother and his wife would not accept that doctrine of free marriage either, so they beat my grandchild out of the house.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tìnhNgại vi bà già gắt quá đánh đuổi không cho vô nhà thì làm sao mà ở được.
I fear the old woman is so sharp that she will beat me out and not let me in the house, so how could I stay.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôiNay bị đánh đuổi nó phải đi, mà ra ngoài đường rồi nó bối-rối không biết phải đi đâu.
Now, being beaten out, he had to go, and once out on the road he was flustered and did not know where to go.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đờiSau cổ có chồng An-nam, chồng mê vợ bé đánh đuổi cổ lưu-lạc một lúc.
Later she had an Annamite husband, and the husband was besotted with a concubine and beat her out to drift a while.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lòng dạ đàn bàBan đêm chúng nó ngủ tại tiệm sách, khỏi trôi nổi bị lính đánh đuổi như hồi ở Chợ Lớn nữa.
By night they slept at the bookshop, no longer drifting and beaten off by the police as when they were at Cho Lon.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tìnhChẳng dè hỏi lại mới biết cậu mợ đánh đuổi cô đi đâu mất lâu rồi.
Unexpectedly, on asking again, I learned that her aunt and uncle had beaten her out and she had long since gone.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm đượcHiển Vinh về thăm cha, tưởng cha đã nguôi ngoai hết giận chẳng dè về đến nhà cha lại đánh đuổi nữa.
Hien Vinh came back to visit his father, supposing his anger had cooled, but on reaching home his father beat him out again.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinhNhờ liều chết và lòng quả cảm nên lão ăn mày đánh đuổi bọn côn đồ, đưa ni cô trở về chùa bình yên vô sự.
Thanks to risking death and a valiant heart, the old beggar beat off the ruffians and brought the nun back to the pagoda safe and sound.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủDì cháu mắc cỡ mới đánh đuổi cháu ra khỏi nhà đó.
My aunt was ashamed and so beat me out of the house.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lạc đườngTuy khờ khạo, anh ta vẫn biết Quít bị bắt vì tội gì, thì các câu chuyện bị chồng đánh đuổi nầy có vẻ hoang đường quá.
Simple as he was, he still knew what Quit had been arrested for, so these tales of being beaten out by a husband seemed far too fanciful.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Anh chị tôi cũng không chịu cái thuyết tự do kết hôn đó nên đánh đuổi con cháu tôi.”“Ngại vi bà già gắt quá đánh đuổi không cho vô nhà thì làm sao mà ở được.”“Nay bị đánh đuổi nó phải đi, mà ra ngoài đường rồi nó bối-rối không biết phải đi đâu.”“Sau cổ có chồng An-nam, chồng mê vợ bé đánh đuổi cổ lưu-lạc một lúc.”“Ban đêm chúng nó ngủ tại tiệm sách, khỏi trôi nổi bị lính đánh đuổi như hồi ở Chợ Lớn nữa.”“Chẳng dè hỏi lại mới biết cậu mợ đánh đuổi cô đi đâu mất lâu rồi.”“Hiển Vinh về thăm cha, tưởng cha đã nguôi ngoai hết giận chẳng dè về đến nhà cha lại đánh đuổi nữa.”“Nhờ liều chết và lòng quả cảm nên lão ăn mày đánh đuổi bọn côn đồ, đưa ni cô trở về chùa bình yên vô sự.”