Cười mà tỏ ý coi rẻ, đem chuyện của người ta ra nói cho họ hạ mặt.
Tiếng Anh: To laugh at somebody in scorn, making their affair a matter of talk that shames them.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Cười mà tỏ ý coi rẻ, đem chuyện của người ta ra nói cho họ hạ mặt.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay để chữ thiên hạ đứng trước nó: thiên hạ cười chê ba má dữ lắm, thiên hạ cười chê mặc họ, không kể thiên hạ cười chê chi hết, chịu tiếng đời cười chê. Vậy nên nó là cái giá người ta cân trước khi làm một việc trái lệ: biết ráp với tôi thì thiên hạ cười chê mà mình không kể tiếng thị phi, miễn tôi trả được thù cho má tôi thì thôi. Nó cũng là cái người ta sợ mà nín: sợ hắn cười chê nên lại thôi. Và kho văn hay dùng nó ở thể phủ định để trấn an: không ai cười chê gì đâu mà phải nói dóc, có cười chê gì đâu mà phải sợ.
🇬🇧 The corpus usually sets the word for the world before it, so that mockery is the price weighed before doing something against custom. It is also what makes a person keep quiet, and the corpus often puts it in the negative to reassure somebody.
Thí dụ:
Vì nó mà má chịu tiếng đời cười chê, vì nó mà mấy năm nay má đau lòng cực trí.
Because of him your mother has borne the world's mockery, and because of him she has grieved and wracked her mind these several years.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaThiên hạ cười chê, nghĩ mà buồn cho thân phận chàng ăn cướp biển sung sức ấy.
The world laughed at him, and it was sad to think of the lot of that lusty young sea robber.
Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền TâyMình biết mình ráp với tôi thì thiên hạ cười chê mà mình không kể tiếng thị phi.
You knew that joining yourself to me would set the world laughing, and still you paid no heed to the gossip.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻMiễn tôi trả được thù cho má tôi thì thôi, tôi không kể thiên hạ cười chê chi hết.
So long as I can avenge my mother, I care nothing at all for the world's mockery.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm đượcÔng có lạy bà ấy vài lạy thì khai thật đi, không ai cười chê gì đâu mà phải nói dóc.
If you did bow to her a few times, own up to it; nobody is going to laugh at you, so there is no need to lie.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt BãoNhà có con gái đông vầy mà không gả được đứa nào hết, thiên hạ cười chê ba má dữ lắm đó.
With so many daughters in the house and not one of them married off, the world laughs at your father and mother terribly.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcChồng của em muốn làm sao thì làm, thiên hạ cười chê mặc họ, miễn là đôi ta phỉ tình thì thôi.
Let your husband do as he pleases and let the world laugh as it likes, so long as the two of us have our fill of love.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Dây oanKhi nãy, lúc trả tiền tắc xi, nàng muốn hỏi người tài xế lắm, nhưng sợ hắn cười chê nên lại thôi.
A while back, paying the taxi, she had badly wanted to ask the driver, but feared he would laugh at her, and so let it go.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápThảo về đây, nhà nầy bớt vẻ quạnh hiu thì người trong xóm họ thích chớ có cười chê gì đâu mà phải sợ.
With Thao come here the house is less forlorn, and the people of the quarter are pleased by it; there is nothing for them to laugh at, so why be afraid?
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng LiêngVợ còn sống mình cưới thêm vợ bé cũng được, tức nhiên vợ chết mình chắp nối liền cũng không ai cười chê.
A man may take a second wife while the first still lives, so of course if his wife dies and he marries again at once, nobody laughs at him.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai Thà cưới vợTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Vì nó mà má chịu tiếng đời cười chê, vì nó mà mấy năm nay má đau lòng cực trí.”“Thiên hạ cười chê, nghĩ mà buồn cho thân phận chàng ăn cướp biển sung sức ấy.”“Mình biết mình ráp với tôi thì thiên hạ cười chê mà mình không kể tiếng thị phi.”“Miễn tôi trả được thù cho má tôi thì thôi, tôi không kể thiên hạ cười chê chi hết.”“Ông có lạy bà ấy vài lạy thì khai thật đi, không ai cười chê gì đâu mà phải nói dóc.”“Nhà có con gái đông vầy mà không gả được đứa nào hết, thiên hạ cười chê ba má dữ lắm đó.”“Chồng của em muốn làm sao thì làm, thiên hạ cười chê mặc họ, miễn là đôi ta phỉ tình thì thôi.”“Khi nãy, lúc trả tiền tắc xi, nàng muốn hỏi người tài xế lắm, nhưng sợ hắn cười chê nên lại thôi.”