Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

To dress up and adorn oneself for others to see.

Tiếng Anh: Là sắm sửa quần áo và trang điểm cho đẹp mắt người ta, nên nó luôn nhắm ra ngoài chớ không phải cho mình.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
chưng diện(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

To dress up and adorn oneself for others to see.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1sắm sửa quần áo và trang điểm cho đẹp mắt người tađời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Sắm sửa quần áo và trang điểm cho đẹp mắt người ta. Nó luôn nhắm ra ngoài chớ không phải cho mình, nên trong truyện thường kèm lời chê là lo bề ngoài, đem đối với người lo học hoặc lo việc.

🇬🇧 To fit oneself out with clothes and adornment for others to admire. It always faces outward, so stories set it against those who mind their books or their work and fault it as outward show.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Ban đêm tôi điểm trang và chưng diện đi làm, tôi đã thấy tôi rực rỡ và lộng lẫy.

At night I made up and dressed for work, and found myself radiant and splendid.

Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Mơ Nghìn Sợi

Họ chuộng bề ngoài chưng diện, đeo đuổi nhan sắc, bất cần đến sâu sắc của tâm hồn.

They prize outward dress and chase after looks, caring nothing for depth of soul.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét

Mà anh Chí Thành muốn chị Tân Phong, chớ phải ảnh muốn tôi hay sao mà tôi phải chưng diện.

It is she he wants and not me, so why should I dress up.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ

Có chồng lại phải càng chưng diện hơn là khác để chồng mê mệt khỏi đi đá lông nheo thiên hạ.

With a husband one must dress up the more, to keep him besotted and from ogling others.

Nguồn: Dung Sàigòn, Êm Ả Một Đời

Tôi muốn sắm đồ là đồ hữu ích, chớ không phải đồ chưng diện.

I want to buy useful things and not things for dressing up.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ

Chưng diện quá mức, mặc quần áo mới thì không ích lợi gì, người ta cho rằng gia đình mình cầu cạnh.

Dressing up beyond measure in new clothes profits nothing, for people take your family for suitors of favour.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn

Hôm nay chưng diện dữ lắm, quần Tergal, sơ-mi ni-lông lụa sọc, cà vạt lòe loẹt, giày đánh thật bóng.

Today he was dressed up in earnest, in synthetic trousers, a striped nylon shirt, a gaudy tie and shoes polished bright.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp

Thi sĩ Hải Hồ rất ghét cái lối chưng diện ấy.

The poet greatly disliked that manner of dressing up.

Nguồn: Sơn Nam, Người Bạn Triệu Phú

Đào với Lý lo học chớ không lo chưng diện.

The two minded their books and not their dress.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý

Bà nầy không làm cao, không lập nghiêm, bà nói chuyện nghe ôn hòa chơn chất, bà giàu mà không chưng diện, bà cao mà không kiêu căng, mình thấy mình mới kiêng chớ.

She put on no airs and no severity, spoke mildly and plainly, was rich without dressing up and high without pride, so that one saw her and held her in awe.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Từ hôn
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Ban đêm tôi điểm trang và chưng diện đi làm, tôi đã thấy tôi rực rỡ và lộng lẫy.
Dung Sàigòn, Tóc Mơ Nghìn Sợi, Chương 6
Họ chuộng bề ngoài chưng diện, đeo đuổi nhan sắc, bất cần đến sâu sắc của tâm hồn.
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét, Dễ Ghét
Mà anh Chí Thành muốn chị Tân Phong, chớ phải ảnh muốn tôi hay sao mà tôi phải chưng diện.
Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ, Chương 6
Có chồng lại phải càng chưng diện hơn là khác để chồng mê mệt khỏi đi đá lông nheo thiên hạ.
Dung Sàigòn, Êm Ả Một Đời, Chương 3
Tôi muốn sắm đồ là đồ hữu ích, chớ không phải đồ chưng diện.
Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ, Chương 6
Chưng diện quá mức, mặc quần áo mới thì không ích lợi gì, người ta cho rằng gia đình mình cầu cạnh.
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 3
Hôm nay chưng diện dữ lắm, quần Tergal, sơ-mi ni-lông lụa sọc, cà vạt lòe loẹt, giày đánh thật bóng.
Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp, Chương 1
Thi sĩ Hải Hồ rất ghét cái lối chưng diện ấy.
Sơn Nam, Người Bạn Triệu Phú, Nàng Thơ Lạc Lối