Chỉ nhìn theo ý mình, cảm nghĩ của mình, mà không xét cho đúng cái thật bên ngoài, nên dễ lầm.
Tiếng Anh: Subjective; judging only by one's own views and feelings rather than the facts, and so easily mistaken.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Chỉ nhìn theo ý mình, cảm nghĩ của mình, mà không xét cho đúng cái thật bên ngoài, nên dễ lầm.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay dùng nó để nói người tự tin quá mà nhìn sai: mình chủ quan quá, quá chủ quan nên ngỡ, vì chủ quan tôi ngỡ ai cũng thích. Nó hay đi với ngỡ và tưởng, vì cái chủ quan là cái làm người ta tưởng lầm. Nó cũng đứng sau lối hiểu, cách nói, thái độ: một lối hiểu chủ quan, thái độ tự tin chủ quan. Kho văn có khi đặt nó đối với khách quan: tình thế khách quan và chủ quan. Tình yêu cũng được nói là làm cho con người chủ quan.
🇬🇧 The corpus often uses it for people too sure of themselves who see things wrongly: I was too subjective, so sure I imagined, I assumed everyone liked her. It pairs with imagine and suppose, since subjectivity is what breeds mistaken beliefs. It also follows words for interpretation or attitude: a subjective reading, a self assured manner. The corpus sometimes sets it against objective, and says love makes people subjective.
Thí dụ:
Không thể dùng một lối hiểu chủ quan để chứng minh cái gì hết.
One cannot use a subjective interpretation to prove anything.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt NamPhụ nữ thường chủ quan và nhìn người khác qua những hình ảnh mà họ dựng lên do sự chủ quan đó.
Women tend to be subjective and see others through images they have built from that subjectivity.
Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Lối Cỏ Mù SươngNhưng chàng bật cười mà thấy rằng mình chủ quan quá.
But he laughed, seeing he had been far too subjective.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông ĐenLưu rất chủ quan vì chàng thấy đời bây giờ con gái thích lấy chồng đứng người hơn là lấy chồng đồng lứa.
Luu was very subjective, for he saw that girls nowadays liked marrying mature men better than men their own age.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm LinhNguyện có một cách nói, một thái độ tự tin chủ quan.
Nguyen had a way of speaking, a self assured attitude.
Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Áo VàngTình yêu khiến con người chủ quan, u mê trong cái thế giới bé bỏng nhưng nó làm cho kẻ si tình vô cùng sáng suốt.
Love makes people subjective, lost in their little world, yet it makes the lover wondrously clear sighted.
Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền TâyNhưng tình thế khách quan và chủ quan đã không giúp nàng lại cứ xô đẩy nàng càng ngày càng bước vào nẻo nguy hiểm.
But circumstances, outward and inward, did not help her, instead pushing her day by day further down a dangerous path.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc ThươngChủ quan quá, mất lúc nào chẳng hay.
Too sure of myself, I lost it without knowing when.
Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ ThươngNhưng vì chủ quan, tôi ngỡ ai cũng thích một người con gái như vậy, nên đưa Nàng ra trình diện, không dè độc giả cũng thích.
But being subjective, I assumed everyone would like a girl like that, so I presented her, never guessing readers would like her too.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm PhượngĐể an lòng mình, chàng tự bảo rằng chàng quá chủ quan nên ngỡ Thúy quí trọng chàng lắm chớ thật ra cô ấy chỉ lo lắng có chừng mực thôi.
To reassure himself, he told himself he was being too subjective in imagining Thuy thought so highly of him, when she was only moderately concerned.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Không thể dùng một lối hiểu chủ quan để chứng minh cái gì hết.”“Phụ nữ thường chủ quan và nhìn người khác qua những hình ảnh mà họ dựng lên do sự chủ quan đó.”“Nhưng chàng bật cười mà thấy rằng mình chủ quan quá.”“Lưu rất chủ quan vì chàng thấy đời bây giờ con gái thích lấy chồng đứng người hơn là lấy chồng đồng lứa.”“Nguyện có một cách nói, một thái độ tự tin chủ quan.”“Tình yêu khiến con người chủ quan, u mê trong cái thế giới bé bỏng nhưng nó làm cho kẻ si tình vô cùng sáng suốt.”“Nhưng tình thế khách quan và chủ quan đã không giúp nàng lại cứ xô đẩy nàng càng ngày càng bước vào nẻo nguy hiểm.”“Chủ quan quá, mất lúc nào chẳng hay.”