Trở lại từ điển

chiếu bóng

danh từbậc A2
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Phim và rạp chiếu phim, lối gọi thuần Việt bên cạnh chữ mượn xi nê.

Tiếng Anh: Films and the picture house, the plain Vietnamese name beside the borrowed one.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
chiếu bóng(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Phim và rạp chiếu phim, lối gọi thuần Việt bên cạnh chữ mượn xi nê.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1phim và rạp chiếu phim, lối gọi thuần Việtđời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Chiếu bóng. Nghĩa mặt chữ là chiếu cái bóng lên màn, và đây là lối gọi thuần Việt đứng song song với chữ mượn xi nê. Trong kho văn Nam Bộ hai chữ ấy dùng lẫn nhau: rạp chiếu bóng, chương trình chiếu bóng, đi xem chiếu bóng, lấy bốn vé chiếu bóng, đoàn chiếu bóng đi lưu động. Coi thêm xi nê.

🇬🇧 The pictures. Literally the shining of a shadow on a screen, and this is the plain Vietnamese name running alongside the borrowed one. In the Southern corpus the two are used interchangeably: the picture house, the programme, going to see the pictures, taking four tickets, a travelling picture company.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Không biết đi đâu nữa, Bích dừng chân lại nơi bến xe buýt để "xem chiếu bóng".

Not knowing where to go next, Bich stopped at the bus stop to watch the pictures.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa

Ông ta vừa chui trong rạp chiếu bóng ra nên mắt mũi còn lờ mờ không thấy đường.

He had just crawled out of the picture house, so his eyes were still too dim to see the way.

Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Áo Vàng

Chiều nay hai vợ chồng sẽ đi hóng mát, ăn cơm ở ngoài rồi đi xem chiếu bóng.

This afternoon the couple will go out for the air, eat out and then go to the pictures.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương

Cô Quá không sao xóa được nơi trí cô hình ảnh các rạp chiếu bóng hực hỡ đèn màu.

Miss Qua could not rub out of her mind the picture houses blazing with coloured lamps.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc

Em đã lấy bốn vé chiếu bóng và quyết mời anh chị đi giải-trí với cả nhà một lần.

I have taken four tickets for the pictures and am determined to ask you both out with the whole family once.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng

Theo bản-năng sai-khiến, bà vội kéo tay chồng đi vào phòng chiếu bóng liền.

Following her instinct, she hurriedly pulled her husband by the hand into the picture hall.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão

Có quán kem, rạp chiếu bóng và nhất là có những con đường rộng thênh thang.

There is an ice shop, a picture house and above all those wide open roads.

Nguồn: Từ Kế Tường, Khu Rừng Hoang Vu

Là trinh nữ, tôi vẫn có xem chiếu bóng, vẫn có đọc tiểu thuyết tình mê ly.

Being a maiden, I still went to the pictures and still read enchanting love stories.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng

Sáng hôm ấy, Thái đang ngồi ở bàn ngoài, đọc một chương trình chiếu bóng.

That morning Thai was sitting at the outer table reading a cinema listing.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần Giờ

Ừ, có một hạng người chỉ đi xem chiếu bóng vào đêm chót thôi, để tránh cảnh chen lấn.

Yes, there is a sort of person who goes to the pictures only on the last night, to avoid the crush.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Không biết đi đâu nữa, Bích dừng chân lại nơi bến xe buýt để "xem chiếu bóng".
Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa, Chiếc Khăn Kỷ Niệm
Ông ta vừa chui trong rạp chiếu bóng ra nên mắt mũi còn lờ mờ không thấy đường.
Từ Kế Tường, Mùa Áo Vàng, Chương 3
Chiều nay hai vợ chồng sẽ đi hóng mát, ăn cơm ở ngoài rồi đi xem chiếu bóng.
Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương, Phần III
Cô Quá không sao xóa được nơi trí cô hình ảnh các rạp chiếu bóng hực hỡ đèn màu.
Bình Nguyên Lộc, Đò Dọc, Chương 2
Em đã lấy bốn vé chiếu bóng và quyết mời anh chị đi giải-trí với cả nhà một lần.
Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng, Chương 3
Theo bản-năng sai-khiến, bà vội kéo tay chồng đi vào phòng chiếu bóng liền.
Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão, Chương 1
Có quán kem, rạp chiếu bóng và nhất là có những con đường rộng thênh thang.
Từ kế Tường, Khu Rừng Hoang Vu, Chương 1
Là trinh nữ, tôi vẫn có xem chiếu bóng, vẫn có đọc tiểu thuyết tình mê ly.
Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng, Bức thư chưa gởi