Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Chán ngán, hết thích thú vì đã quá nhiều hay quá lâu; cũng tả việc làm tới mức thỏa thuê, không muốn nữa.

Tiếng Anh: Fed up and weary from too much or too long; also describes doing something to one's fill.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
chán chê(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Chán ngán, hết thích thú vì đã quá nhiều hay quá lâu; cũng tả việc làm tới mức thỏa thuê, không muốn nữa.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1chán ngán, thỏa thuêđời sống[thường]
B2

🇻🇳 Kho văn dùng nó theo hai lối. Một là chán ngấy một người, một việc hay một cảnh đời: chán chê tình yêu, chán chê cái địa vị bà Chúa, chán chê cuộc sống. Hai là làm cho thỏa rồi mới thôi, nhứt là khóc: khóc chán chê rồi mới lau nước mắt, chán chê với trò đùa ấy. Nó cũng làm danh từ, như bịnh chán chê.

🇬🇧 The corpus uses it in two ways. First, being sick of a person, a task or a way of life: weary of love, tired of being the island's lady, fed up with life. Second, doing something to one's fill before stopping, especially crying: crying until cried out, having had enough of that game. It is also a noun, like the malady of ennui.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Chưa chi đã có dấu hiệu chán chê đó vì những lần hò hẹn giữa họ cứ thưa lần.

Already there were signs of weariness, since their dates grew ever rarer.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương

Một lúc sau, như chán chê với trò đùa ấy, chúng bèn xì xào bàn tán với nhau.

After a while, as if tired of that game, they began whispering among themselves.

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Nàng đáp, giọng cố ý làm ra như vẻ chán chê lắm, không quên thêm một chi tiết láo vào đó.

She answered in a deliberately bored tone, not forgetting to add a made up detail.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II

Chị chán chê tình yêu, em vẫn không thấy tình yêu là đáng sợ.

You are weary of love, but I still do not find love frightening.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp

Sự cố chấp của Lục cụ khiến cho Hai Tam và tên Mách chán chê.

Old Luc's stubbornness wore out Hai Tam and Mach.

Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời

Dạo nầy chắc cô Huôi đã chán chê cái địa vị bà Chúa Hòn rồi.

By now Co Huoi must be tired of being the island's lady.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn

Có lẽ nàng phải mang trọn đời cái bịnh chán chê nầy, nhưng bịnh ấy không giết chết con bịnh như bịnh sầu.

Perhaps she must carry this malady of weariness all her life, but unlike grief it does not kill its victim.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Tôi cần gần gũi cậu để khỏi chán chê cuộc sống.

I need to be near you so as not to grow weary of life.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm

Nhưng Thế lại đâm ra lười biếng, đâm ra chán chê trong việc phải tìm cách để phân trần cho Nhạn hiểu sự thật.

But The grew lazy and weary of trying to explain the truth to Nhan.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhất

Khóc chán chê rồi, Hà Anh lau khô nước mắt!

Having cried herself out, Ha Anh wiped her tears dry!

Nguồn: Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng Hôn
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Chưa chi đã có dấu hiệu chán chê đó vì những lần hò hẹn giữa họ cứ thưa lần.”
Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương, Chương 3
“Một lúc sau, như chán chê với trò đùa ấy, chúng bèn xì xào bàn tán với nhau.”
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 7
“Nàng đáp, giọng cố ý làm ra như vẻ chán chê lắm, không quên thêm một chi tiết láo vào đó.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II, Chương 2
“Chị chán chê tình yêu, em vẫn không thấy tình yêu là đáng sợ.”
Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp, Chương 8
“Sự cố chấp của Lục cụ khiến cho Hai Tam và tên Mách chán chê.”
Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời, Phần 5
“Dạo nầy chắc cô Huôi đã chán chê cái địa vị bà Chúa Hòn rồi.”
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 14
“Có lẽ nàng phải mang trọn đời cái bịnh chán chê nầy, nhưng bịnh ấy không giết chết con bịnh như bịnh sầu.”
Bình-nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào, Chương 2
“Tôi cần gần gũi cậu để khỏi chán chê cuộc sống.”
Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm, Không có thứ thiệt