Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Đứa con trai nhỏ, gọi bằng chữ cậu nên có phần nể chớ không coi thường.

Tiếng Anh: A small boy, named with a respectful title and so not spoken down to.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
cậu bé(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Đứa con trai nhỏ, gọi bằng chữ cậu nên có phần nể chớ không coi thường.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đứa con trai nhỏ, gọi bằng chữ cậuđời sống[tiếng địa phương]
A1

🇻🇳 Đứa con trai nhỏ. Cái đáng để ý là chữ cậu: người Nam Bộ gọi đứa nhỏ bằng chữ cậu, tức là chữ kính, nên nó khác chữ thằng vốn suồng sã. Trong kho văn nó thường kèm tuổi: cậu bé tám tuổi, cậu bé trạc mười bốn tuổi, cậu bé trạc mười hai tuổi. Và nó dùng được theo lối giễu cho một vật nhỏ: nói cậu bé vì đó là một quả núi tí hon cao độ bốn mươi thước thôi.

🇬🇧 A small boy. What is worth noticing is the title, since a Southern speaker calls a child by a respectful word, unlike a familiar one used elsewhere. In the corpus an age usually follows: a boy of eight, of about fourteen, of about twelve. And it serves playfully for a small object, as of a hill called a boy because it stands only forty metres high.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Nàng có bạn văn-nghệ-sĩ rất nhiều, nhưng không anh nào hay-ho bằng cậu bé nầy.

She has a great many friends among the artists, but not one of them is as fine as this boy.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng

Cậu bé cố phân tích lòng mình vì cậu ngạc nhiên cho tình cảm sai lầm của cậu.

The boy tried to analyse his own heart, since he was astonished at his own mistaken feeling.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh

Bấy giờ chú tiểu nọ lại sinh lòng ghen ghét cậu bé đồng đạo, rắp tâm làm hại.

At that the novice grew jealous of the boy who followed the same way, and plotted to harm him.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Riêng cậu bé tám tuổi đứng nép bên cạnh Vĩnh, ra chiều trìu mến hai đứa trẻ lắm.

The eight year old boy standing close to Vinh looked very fond of the two children.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Chưa Tròn Tuổi Mộng

Một thiếu nữ xinh xắn đang ngồi dưới bóng cây với một cậu bé trạc mười bốn tuổi.

A pretty girl was sitting under the shade of a tree with a boy of about fourteen.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Đời Tươi Thắm

Nói "cậu bé" vì đó là một quả núi tí hon và chỉ cao độ bốn mươi thước thôi.

It is called a boy because it is a tiny hill and stands only about forty metres high.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa

Mái tóc phủ nhẹ xuống gáy, không dài lắm như những cậu bé theo mốt bây giờ.

His hair fell lightly to his nape, not very long as with the boys who follow the fashion now.

Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Mơ Nghìn Sợi

Một người con gái mặc pyjama xanh chạy ra, theo sau là mấy cậu bé lóc nhóc.

A girl in green pyjamas ran out, followed by several small boys.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét

Cậu bé vẫn để yên bàn tay trong tay nàng, nhưng đôi mắt hướng về phía Thọ.

The boy still left his hand in hers, but his eyes were turned toward Tho.

Nguồn: Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng Hôn

Bên cạnh con tuấn mã, một cậu bé trạc mười hai tuổi đứng hí hởn trước một thiếu nữ.

Beside the fine horse a boy of about twelve stood delighted before a young woman.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Vó Ngựa Cầu Thu
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Nàng có bạn văn-nghệ-sĩ rất nhiều, nhưng không anh nào hay-ho bằng cậu bé nầy.
Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng, Chương 1
Cậu bé cố phân tích lòng mình vì cậu ngạc nhiên cho tình cảm sai lầm của cậu.
Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh, Chương 1
Bấy giờ chú tiểu nọ lại sinh lòng ghen ghét cậu bé đồng đạo, rắp tâm làm hại.
Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ, Tích cái ống nhổ
Riêng cậu bé tám tuổi đứng nép bên cạnh Vĩnh, ra chiều trìu mến hai đứa trẻ lắm.
Thẩm Thệ Hà, Chưa Tròn Tuổi Mộng, 5. Những cái chết
Một thiếu nữ xinh xắn đang ngồi dưới bóng cây với một cậu bé trạc mười bốn tuổi.
Thẩm Thệ Hà, Đời Tươi Thắm, Chương 1
Nói "cậu bé" vì đó là một quả núi tí hon và chỉ cao độ bốn mươi thước thôi.
Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa, Bà Mọi Hú
Mái tóc phủ nhẹ xuống gáy, không dài lắm như những cậu bé theo mốt bây giờ.
Dung Sàigòn, Tóc Mơ Nghìn Sợi, Chương 4
Một người con gái mặc pyjama xanh chạy ra, theo sau là mấy cậu bé lóc nhóc.
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét, Người Yêu