Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là đi sát bên nhau không rời, nên nó khác đi chung ở chỗ nó nhấn cái sát, và nói về đôi trai gái thì người ngoài dễ sanh nghi.

Tiếng Anh: To go side by side, close together.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
cặp kè(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là đi sát bên nhau không rời, nên nó khác đi chung ở chỗ nó nhấn cái sát, và nói về đôi trai gái thì người ngoài dễ sanh nghi.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đi sát bên nhau không rờiđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Đi sát bên nhau không rời. Nó khác đi chung ở chỗ nó nhấn cái sát, nên nó dùng cho hai đứa nhỏ, cho hai người bạn, và cả cho hai chiếc ghe đậu kề nhau. Nói về một đôi trai gái thì người ngoài dễ sanh nghi, nên trong truyện nhân vật hay tránh cặp kè giữa chỗ đông.

🇬🇧 To go close beside one another without parting. It differs from merely going together by pressing the closeness, so it serves for two children, for two friends, and for two boats moored abreast. Said of a young man and woman it makes onlookers suspect them.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Ông Sáu đứng lùi về phía sau nhường cho con Lụa và con Hạnh cặp kè nhau đi vô nhà.

He stood back and let the two girls go into the house side by side.

Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương

Đôi khi đi cặp kè với người bạn nào đó, ông để cho người bạn vào tiệm Hoa Hồng một mình.

Sometimes, going side by side with some friend, he would let the friend go into the shop alone.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Tàu lên tới An Giang, hai chiếc cũng đậu cặp kè nhau như khi trước.

The ships came up to that province, and the two of them moored side by side as before.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Qui

Hai đứa nhỏ cặp kè đi trước, bà Sáu với Thu Vân thủng thẳng đi sau.

The two children went ahead side by side, and the old lady and the other woman came slowly behind.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Họ cặp kè nhau bước mau về phía mé ruộng ở sau khu vườn trái cây.

They went side by side and walked quickly toward the field edge behind the orchard.

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Người trai ấy ngồi giữa, hai bên có hai cô cặp kè.

That young man sat in the middle with a girl close on either side.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời

Hai đứa ngó nhau cười ngất rồi cặp kè nhau mà đi.

The two of them looked at one another and laughed aloud and then went off side by side.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình

Anh đi trước đi, rồi một hồi nữa tui bưng thúng lúa ra cho thiên hạ khỏi sanh nghi là hai đứa mình đã cặp kè nhau vô đây.

You go on ahead, and in a while I shall carry the basket of rice out, so that the world shall not suspect the two of us of having come in here side by side.

Nguồn: Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm

Hai đứa nó đội khăn cặp kè mà đi coi bộ vui vẻ lắm.

The two of them put on their headcloths and went side by side, looking very cheerful.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Hai đứa nó mừng quá, cặp kè đi về, cầm cắc bạc trong tay chặt cứng, trong lòng khấp khởi cũng như người ta mới được bạc ngàn.

The two of them were overjoyed and went home side by side, gripping the coin tight in their hands, their hearts leaping as though they had just won a thousand.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Ông Sáu đứng lùi về phía sau nhường cho con Lụa và con Hạnh cặp kè nhau đi vô nhà.
Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương, Phần Thứ II
Đôi khi đi cặp kè với người bạn nào đó, ông để cho người bạn vào tiệm Hoa Hồng một mình.
Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây, Qua hiệu sách
Tàu lên tới An Giang, hai chiếc cũng đậu cặp kè nhau như khi trước.
Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Qui, Chương 13
Hai đứa nhỏ cặp kè đi trước, bà Sáu với Thu Vân thủng thẳng đi sau.
Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh, Chương 10
Họ cặp kè nhau bước mau về phía mé ruộng ở sau khu vườn trái cây.
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 9
Người trai ấy ngồi giữa, hai bên có hai cô cặp kè.
Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời, Chương 8
Hai đứa ngó nhau cười ngất rồi cặp kè nhau mà đi.
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 11
Anh đi trước đi, rồi một hồi nữa tui bưng thúng lúa ra cho thiên hạ khỏi sanh nghi là hai đứa mình đã cặp kè nhau vô đây.
Lê Xuyên, Mặt Trời Đêm, Phần 1