Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Thưa với chủ nhà một tiếng rồi xin phép ra về.

Tiếng Anh: To say a word to one's host and then take leave to go home.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
cáo từ(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Thưa với chủ nhà một tiếng rồi xin phép ra về.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1thưa với chủ nhà rồi xin phép ra vềđời sống[tiếng địa phương]
B2

🇻🇳 Cáo là thưa cho biết, từ là xin thôi. Trong kho văn Nam Bộ nó gần như luôn có chữ mà về hoặc mà đi theo sau, nên nó là cả một việc trọn: cáo từ mà đi, cáo từ mà về, cáo từ ra về, đứng dậy cáo từ. Nó nhận thẳng người mình thưa: cáo từ cụ lão sư, cáo từ với ông Yết Ma, cáo từ vợ chồng Hương quản. Cái làm người ta cáo từ thường là giờ giấc: thấy mặt trời đã đứng bóng, nghe đồng hồ gõ mười một giờ. Và kho văn cũng ghi khi không cáo từ được: Kỳ Tâm thấy Tế Thế quyến luyến quá, không nỡ cáo từ.

🇬🇧 The elements mean to state and to beg off. In the Southern corpus it nearly always carries a phrase for going or for going home after it, so that it names a whole action. It takes the person addressed directly. What moves a person to it is usually the hour, the sun at noon or a clock striking eleven. And the corpus records when it cannot be done, a guest too fondly held to bring himself to it.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Chủ nhà cầm ông ở uống một chén trà nóng cho ấm bụng rồi ông mới cáo từ mà đi.

The host kept him for a cup of hot tea to warm his stomach, and only then did he take leave and go.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân

Hai người khách xin ông làm ơn tính giùm cho gấp rồi đồng đứng dậy cáo từ mà về.

The two visitors begged him to reckon it up quickly for them, then rose together and took leave to go home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu

Chị em sắp đặt xong rồi, bà Hội Đồng bước ra kêu chồng cáo từ mà về kẻo trời tối.

The sisters having settled everything, Mrs Hoi Dong came out and called her husband to take leave and go home before dark.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Ông Đốc với cô Hưởng đứng dậy đi qua tịnh trai cáo từ với ông Yết Ma mà ra.

The inspector and Miss Huong rose and went across to the fasting hall to take leave of the prior and go out.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào

Thấy mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi phải cáo từ cụ lão sư mà trở lại Dương Đông.

Seeing that the sun stood at noon, we had to take leave of the old master and go back to Duong Dong.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Phúc cùng đường, không còn mượn cớ nào mà cáo từ nữa được, nên phải chịu.

Phuc was at the end of his resources and could find no further pretext to take leave by, and so had to submit.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu

Kỳ-Tâm thấy Tế-Thế quyến-luyến quá, không nỡ cáo từ, nên phải lên xe mà đi với Tế-Thế.

Ky Tam saw how fondly The The held him and could not bring himself to take leave, and so had to get into the carriage and go with The The.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tình mộng

Ông ăn coi ngon lắm, còn cô thủng thẳng ăn hết một chén cơm rồi cô cáo từ đi uống nước.

He ate with a good appetite, and she took her time and finished a bowl of rice, and then took leave to go and drink.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt

Nguyễn-Siêu cáo bịnh đi không được nên viết thơ sai quân đem cáo từ.

Nguyen Sieu pleaded illness and could not go, and so wrote and sent a soldier with his leave taking.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy

Cô hai Liền nói dứt, liền đứng dậy cáo từ vợ chồng Hương quản mà về.

Miss Hai Lien finished speaking and at once rose to take leave of the village constable and his wife and go home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Chủ nhà cầm ông ở uống một chén trà nóng cho ấm bụng rồi ông mới cáo từ mà đi.
Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân, Chương
Hai người khách xin ông làm ơn tính giùm cho gấp rồi đồng đứng dậy cáo từ mà về.
Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu, Chương 03
Chị em sắp đặt xong rồi, bà Hội Đồng bước ra kêu chồng cáo từ mà về kẻo trời tối.
Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo, Chương 5
Ông Đốc với cô Hưởng đứng dậy đi qua tịnh trai cáo từ với ông Yết Ma mà ra.
Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào, Chương 4
Thấy mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi phải cáo từ cụ lão sư mà trở lại Dương Đông.
Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình, Chương 1
Phúc cùng đường, không còn mượn cớ nào mà cáo từ nữa được, nên phải chịu.
Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu, Chương sáu
Kỳ-Tâm thấy Tế-Thế quyến-luyến quá, không nỡ cáo từ, nên phải lên xe mà đi với Tế-Thế.
Hồ Biểu Chánh, Tình mộng, Chương 6
Ông ăn coi ngon lắm, còn cô thủng thẳng ăn hết một chén cơm rồi cô cáo từ đi uống nước.
Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt, Chương 3