Mối duyên trời định giữa hai người, nhứt là trong chuyện vợ chồng, theo quan niệm nhà Phật về nhơn quả.
Tiếng Anh: The destined bond between two people, especially in marriage, in the Buddhist sense of karmic affinity.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Mối duyên trời định giữa hai người, nhứt là trong chuyện vợ chồng, theo quan niệm nhà Phật về nhơn quả.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn gần như luôn dùng nó cho chuyện nhơn duyên vợ chồng, và hay đi với lỡ dở, trắc trở, tan rã: căn duyên lỡ dở, căn duyên phải trắc trở, căn duyên của cô tan rã, căn duyên đôi ta phải dở dang. Người ta hay đổ cho trời hay Phật khiến: trời khiến căn duyên dở dang, Phật trời khiến căn duyên lỡ dở. Kho văn cũng dùng không phải căn duyên để nói hai người không có duyên với nhau nên phải xa.
🇬🇧 The corpus almost always uses it for marital destiny, often with thwarted, troubled, shattered: a failed match, a bond fated to be troubled, her marriage prospects ruined, our union left unfinished. People usually blame heaven or the Buddha: heaven ordaining an unfinished bond, the Buddha thwarting one's match. The corpus also says not meant to be, for two people without affinity who must part.
Thí dụ:
Tại căn duyên của nó phải trắc trở, nên trời khiến phải tan rồi mới hiệp được.
Because her destined bond was fated to be troubled, heaven made it break before it could be joined.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tànChắc kiếp nầy mình còn tội lỗi nhiều, nên phật trời mới khiến căn duyên mình lỡ dở.
Surely I still have much sin in this life, so heaven and the Buddha have thwarted my match.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Một đời tài sắcEm sẽ xuống Diêm đình em kiện về vụ người ta phá căn duyên của đôi ta.
I will go down to the court of hell and sue over those who wrecked the bond between us.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnCăn duyên con chưa thành tựu, con phải trở về trả quả cho xong, thì mới mong về cõi Bồ Đề.
Your destiny is not yet fulfilled; you must go back and repay your karma before you can hope to return to enlightenment.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Con Chim Vàng AnhTôi không dè căn duyên của thằng Phúc lỡ dở làm cho nó thất chí như vậy thiệt tôi buồn quá.
I never expected Phuc's failed match would leave him so dejected; I am truly saddened.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếuẤy cũng là tại trời khiến cho căn duyên đôi ta phải dở dang, nên mới gây cuộc biển dâu như vậy.
It is heaven that made the bond between us unfinished, and so brought about this upheaval.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nặng gánh cang thườngNếu căn duyên của mình cũng được như vậy, ấy cũng là cái may.
If our own destiny turns out like that, it would be a blessing.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thờiCó người đến gần ngày cưới, mà không phải căn duyên, rồi ông trời khiến xa, tự nhiên phải xa nhau.
Some come close to their wedding day, but it is not meant to be, and heaven parts them, and they must separate.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèoTôi tỏ thiệt cuộc căn duyên lỡ dở của cô Vân cho ổng nghe.
I told him the truth about Miss Van's failed match.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tìnhBởi vậy cô giận Thủ Hiệp thì ít mà oán Tú Cẩm thì nhiều, cứ nói Tú Cẩm đoạt gia tài nên căn duyên của cô tan rã.
So she blamed Thu Hiep less than she resented Tu Cam, saying Tu Cam seized the inheritance and so her marriage prospects fell apart.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnhTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Tại căn duyên của nó phải trắc trở, nên trời khiến phải tan rồi mới hiệp được.”“Chắc kiếp nầy mình còn tội lỗi nhiều, nên phật trời mới khiến căn duyên mình lỡ dở.”“Em sẽ xuống Diêm đình em kiện về vụ người ta phá căn duyên của đôi ta.”“Căn duyên con chưa thành tựu, con phải trở về trả quả cho xong, thì mới mong về cõi Bồ Đề.”“Tôi không dè căn duyên của thằng Phúc lỡ dở làm cho nó thất chí như vậy thiệt tôi buồn quá.”“Ấy cũng là tại trời khiến cho căn duyên đôi ta phải dở dang, nên mới gây cuộc biển dâu như vậy.”“Nếu căn duyên của mình cũng được như vậy, ấy cũng là cái may.”“Có người đến gần ngày cưới, mà không phải căn duyên, rồi ông trời khiến xa, tự nhiên phải xa nhau.”