Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Dính vào, xen vào một việc; có liên quan tới việc đó.

Tiếng Anh: To get involved or interfere in a matter; to have something to do with it.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
can dự(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Dính vào, xen vào một việc; có liên quan tới việc đó.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1dính líuđời sống[trang trọng]
C1

🇻🇳 Kho văn hay dùng nó trong câu phủ định để giữ mình ngoài một chuyện: không muốn can dự, không can dự gì tới anh, đừng can dự vào chuyện người lớn, tôi đâu dám can dự. Nó hay đi với vào, vô hay tới. Ít hơn, nó chỉ việc góp tay một cách tích cực.

🇬🇧 The corpus often uses it in the negative, to stay out of something: not wanting to get involved, having nothing to do with someone, not meddling in grown up matters, not daring to interfere. It usually takes a word for into or with. Less often it means taking an active part.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Nhưng lần này là lần chót và tui không muốn can dự gì vô tới vụ này nữa đó nghen?

But this is the very last time, and I do not want to get mixed up in this business any more, all right?

Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu

Ông làm thầy rắn thì ráng bắt cho xong rắn, tại sao ông can dự vào việc riêng của tôi.

You are a snake catcher, so just catch the snake, why are you meddling in my private affairs.

Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời

Bề gì thì cái việc nầy cũng là chuyện riêng của tui chớ hổng can dự gì tới anh hết ráo.

Anyway, this is my own business and has nothing whatsoever to do with you.

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Hắn ta có vẻ như một người không can dự gì vào mọi việc vừa xảy ra và sắp sửa sẽ xảy ra.

He looked like someone who had nothing to do with everything that had happened and was about to happen.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì

Bây giờ tới phần anh Hoàng nhứt định, con không muốn can dự.

Now it is up to brother Hoang to decide; I do not want to be involved.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận

Điện-hạ tính như vậy thì trái lễ quá, tôi đâu dám can dự!

Your Highness, planning it that way goes against propriety; how would I dare interfere!

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy

Quan Phủ thì nhịp giày dưới gạch, day mặt ngó ngoài sân, gục gặt đầu, coi bộ không muốn can dự tới.

The prefect tapped his shoe on the tiles, turned to look out at the yard and nodded, as if not wanting to get involved.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh

Đây là chuyện của cậu, ta không muốn can dự vào.

This is your affair, young master; I do not want to get involved.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn

Nếu đàn bà con gái không can dự vào đặng giúp với mấy người đàn ông biết lo đó, thì đồng bào ta biết đời nào mới mở mắt.

If women do not take part and help those men who care, when will our people ever open their eyes.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm

Tuy năm nay đã nghỉ, không can dự đến việc làng nữa, song người trong làng cũng còn do chức cũ mà kêu là Hương giáo Rạng hoài.

Though he had retired this year and no longer took part in village affairs, the villagers still addressed him by his old title.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Nhưng lần này là lần chót và tui không muốn can dự gì vô tới vụ này nữa đó nghen?”
Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu, Phần 2
“Ông làm thầy rắn thì ráng bắt cho xong rắn, tại sao ông can dự vào việc riêng của tôi.”
Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời, Phần 3
“Bề gì thì cái việc nầy cũng là chuyện riêng của tui chớ hổng can dự gì tới anh hết ráo.”
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 4
“Hắn ta có vẻ như một người không can dự gì vào mọi việc vừa xảy ra và sắp sửa sẽ xảy ra.”
Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì, Phần 2.4
“Bây giờ tới phần anh Hoàng nhứt định, con không muốn can dự.”
Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận, Chương 8
“Điện-hạ tính như vậy thì trái lễ quá, tôi đâu dám can dự!”
Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy, Chương 20
“Quan Phủ thì nhịp giày dưới gạch, day mặt ngó ngoài sân, gục gặt đầu, coi bộ không muốn can dự tới.”
Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh, Chương 3
“Đây là chuyện của cậu, ta không muốn can dự vào.”
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 13