Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là rối trong lòng không biết liệu lẽ nào, nên nó khác lo ở chỗ lo là sợ chuyện chưa tới còn bối rối là không biết xử chuyện đang có.

Tiếng Anh: At a loss within, not knowing what to do.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
bối rối(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là rối trong lòng không biết liệu lẽ nào, nên nó khác lo ở chỗ lo là sợ chuyện chưa tới còn bối rối là không biết xử chuyện đang có.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1rối trong lòng không biết liệu lẽ nàođời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Rối trong lòng không biết liệu lẽ nào. Nó khác lo ở chỗ lo là sợ chuyện chưa tới, còn bối rối là đang có chuyện trước mặt mà không biết xử sao. Vì vậy nó hay đi với cụm không biết liệu làm sao, và người bối rối thì đứng lặng thinh hoặc bỏ đi thơ thẩn.

🇬🇧 Inwardly at a loss, not knowing what course to take. It differs from worry in that worry fears what has not come, while this faces a thing already present and cannot see what to do. So it goes with the phrase for not knowing how to manage.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Ông Bá hộ với Phó Tha nhìn nhau bối rối không kiếm được lời mà khuyên ông bạn.

The rich man and the other looked at one another at a loss and could find no word to advise their friend with.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợ

Chừng hiểu rõ tờ hịch rồi thì trong lòng thấy bối rối, không biết liệu lẽ nào.

Once he understood the proclamation he felt at a loss within and did not know what course to take.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy

Thầy giáo Phát bối rối hết sức, bỏ ăn bữa cơm trưa cứ đi thơ thẩn ngoài đường.

The schoolmaster was utterly at a loss, gave up his midday meal and wandered about the road.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời

Cậu đương bối rối không biết làm sao có một chiếc chiếu để trải giường mà nằm.

He was at a loss, not knowing how to get a mat to spread on the bed and lie down.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Trong lúc ông Mười bối rối, cậu Cẩu nghiêng mình đỡ cái ghế cẩm thạch lên vai.

While the old man was at a loss, the young master leaned over and lifted the marble chair onto his shoulder.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn

Mấy câu hỏi ấy làm cho cô bối rối hết sức, không giải quyết được câu nào hết.

Those questions left her utterly at a loss, and she could settle not one of them.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cười gượng

Chàng bối rối trong lòng, không biết liệu làm sao đi qua Nhật Tảo cho mau được.

He was at a loss within, not knowing how to get over to that place quickly.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Tôi bối rối là tại chỗ đó, tại không biết liệu lẽ nào cho khỏi lỗi lời ước hẹn.

That is where I am at a loss, in not knowing how to manage without breaking my promise.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Thầy thông lắc đầu, ứa nước mắt, trong lòng bối rối, nên bỏ đi vô buồng mà nằm.

The clerk shook his head, his eyes brimming, at a loss within, and so went off into the room and lay down.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn

Nàng bối rối lên, cố tìm mãi trong trí nhớ, nhưng chỉ thấy đen thui trong đó.

She was at a loss and searched and searched her memory, but found only blackness in it.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Ông Bá hộ với Phó Tha nhìn nhau bối rối không kiếm được lời mà khuyên ông bạn.
Hồ Biểu Chánh, Hai vợ, Chương 6
Chừng hiểu rõ tờ hịch rồi thì trong lòng thấy bối rối, không biết liệu lẽ nào.
Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy, Chương 11
Thầy giáo Phát bối rối hết sức, bỏ ăn bữa cơm trưa cứ đi thơ thẩn ngoài đường.
Hồ Biểu Chánh, Ở theo thời, Chương 8
Cậu đương bối rối không biết làm sao có một chiếc chiếu để trải giường mà nằm.
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 6
Trong lúc ông Mười bối rối, cậu Cẩu nghiêng mình đỡ cái ghế cẩm thạch lên vai.
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 13
Mấy câu hỏi ấy làm cho cô bối rối hết sức, không giải quyết được câu nào hết.
Hồ Biểu Chánh, Cười gượng, Chương 1 - Tham phú phụ bần
Chàng bối rối trong lòng, không biết liệu làm sao đi qua Nhật Tảo cho mau được.
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 18
Tôi bối rối là tại chỗ đó, tại không biết liệu lẽ nào cho khỏi lỗi lời ước hẹn.
Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình, Chương 7