Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Sát ngay sau lưng, gần tới mức như chạm gót chân người đi trước.

Tiếng Anh: Right on someone's heels, so close behind as almost to touch them.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
bén gót(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Sát ngay sau lưng, gần tới mức như chạm gót chân người đi trước.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1sát sau lưngđời sống[tiếng địa phương]
B2

🇻🇳 Kho văn gần như luôn dùng nó sau theo: theo bén gót, đi theo bén gót, rượt theo bén gót, chạy theo xe bén gót. Nó cho thấy người hay xe đi sau bám sát, không để khoảng cách, có khi vì tò mò, có khi vì muốn đuổi kịp. Nó cũng dùng cho thứ không phải người, như nước lũ đuổi theo bén gót chiếc xe.

🇬🇧 The corpus almost always uses it after follow: to follow on someone's heels, to chase right behind, a car keeping right behind another. It shows the one behind sticking close with no gap, sometimes out of curiosity, sometimes to catch up. It is also used for things other than people, like floodwater chasing right behind a car.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Một chiếc xích lô đạp thứ nhì theo sau bén gót, chiếc ấy chở một ông Huê Kỳ.

A second pedicab followed right behind, carrying an American gentleman.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen

Người lái xe mở hết tốc lực đặng chạy thoát nhưng nước cứ đuổi theo bén gót.

The driver went full speed to escape but the water kept chasing right behind.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm

Nhưng Ngôn xạo đã trượt theo bén gót và phóng người tới ôm ngang hông Nhung.

But Ngon had slid right after her and lunged forward to grab Nhung around the waist.

Nguồn: Từ Kế Tường, Trên Ngọn Gió Bấc

Thoát khỏi rồi, em cũng chưa yên thân đâu, vì lát nữa đây, anh sẽ đi theo em bén gót.

You got away, but don't feel safe yet, because in a moment I'll be following right on your heels.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương

Thanh Vân đi theo anh ta bén gót, tay cầm một cây bút chì nguyên tử.

Thanh Van followed him closely, holding a ballpoint pen.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Quán Tai Heo

Chàng cụt hứng một giây vì theo sau bén gót Thu-Vân là một người đờn-ông cùng lứa với nàng.

He was deflated for a second because right behind Thu Van came a man of her own age.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng

Ông thầy đứng lên, đi ra sau, hai người khách theo ra bén gót.

The teacher stood up and went out back, and the two visitors followed right after him.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng

Quả có một chiếc tắc-xi chạy theo xe nàng bén gót.

Sure enough, a taxi was following right behind her car.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão

Ngạc nhiên làm sao, chàng rể lại đi theo bén gót.

How surprising, the groom followed right on his heels.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Nàng băng qua đường và Minh theo nàng bén gót.

She crossed the street and Minh followed right behind her.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Một chiếc xích lô đạp thứ nhì theo sau bén gót, chiếc ấy chở một ông Huê Kỳ.”
Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông Đen, Chương 5
“Người lái xe mở hết tốc lực đặng chạy thoát nhưng nước cứ đuổi theo bén gót.”
Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm, Thú tánh sơ khai
“Nhưng Ngôn xạo đã trượt theo bén gót và phóng người tới ôm ngang hông Nhung.”
Từ Kế Tường, Trên Ngọn Gió Bấc, Chương 1
“Thoát khỏi rồi, em cũng chưa yên thân đâu, vì lát nữa đây, anh sẽ đi theo em bén gót.”
Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương, Phần II
“Thanh Vân đi theo anh ta bén gót, tay cầm một cây bút chì nguyên tử.”
Bình Nguyên Lộc, Quán Tai Heo, Chương 4
“Chàng cụt hứng một giây vì theo sau bén gót Thu-Vân là một người đờn-ông cùng lứa với nàng.”
Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng, Chương 1
“Ông thầy đứng lên, đi ra sau, hai người khách theo ra bén gót.”
Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng, Tiếng thời gian
“Quả có một chiếc tắc-xi chạy theo xe nàng bén gót.”
Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão, Chương 6