Không có tài, kém cỏi, làm không nên việc; cũng dùng khi nói khiêm về mình.
Tiếng Anh: Incompetent, lacking talent, unable to accomplish things; also used humbly of oneself.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Không có tài, kém cỏi, làm không nên việc; cũng dùng khi nói khiêm về mình.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn dùng nó theo hai lối. Lối thứ nhứt là chê người không nên việc: cho rằng đàn bà bất tài, ngỡ thầy là kẻ bất tài, bất tài không nuôi nổi vợ con, anh bất tài quá không lo gì được cho gia đình. Lối thứ hai, rất hay gặp, là lời khiêm của người nói về mình, thường theo sau là song: tôi vẫn biết tôi bất tài, tuy tôi bất tài song tôi muốn giúp ông. Kho văn cũng dùng nó trong lời phàn nàn thầy dạy quá nghiêm hay bất tài.
🇬🇧 The corpus uses it two ways. First, disparaging someone useless: claiming women are incompetent, thinking the teacher a nobody, too inept to feed wife and children, so hopeless he cannot provide for the family. Second, very often, a humble self description, usually followed by but: I know I lack talent, though I am unworthy I wish to help. The corpus also uses it in complaints that a teacher is too strict or incompetent.
Thí dụ:
Cô Huôi sống vui vẻ, im lặng trả thù những ai khinh miệt rằng đàn bà bất tài.
Miss Huoi lived cheerfully, silently taking revenge on those who scorned women as incompetent.
Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa HònTôi vẫn biết tôi bất tài, còn chức Tướng quốc là một chức trọng yếu của triều đình.
I know well I lack talent, and the post of chancellor is a key post of the court.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nặng gánh cang thườngCó lúc tôi ngỡ thầy là kẻ bất tài nên cách đối xử trở nên lạnh nhạt.
At times I took you for a nobody, so my manner grew cold.
Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân TrờiTuy nhiên, sĩ tử này thuộc loại không khá, bất tài mà lại vô tướng.
However, this candidate is of the poor sort, untalented and without presence.
Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Lối Cỏ Mù SươngNhưng anh bất tài quá không lo gì được cho gia đình và em.
But I am so useless I cannot provide anything for my family and you.
Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Mơ Nghìn SợiChỉ có ai kia mới là bất tài, không nuôi nổi vợ con thôi.
Only a certain someone is incompetent, unable to feed his wife and children.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa LìaHọ sẽ cùng nhau phàn nàn giáo sư quá nghiêm khắc hay bất tài, hoặc phàn nàn môn sinh ngữ vô ích, không đáng học.
They will complain together that the teacher is too strict or incompetent, or that living languages are useless and not worth learning.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng HồngTrên dãy núi Tà Lơn này anh ta rõ ràng là bất tài, chưa xứng đáng làm để tử của chàng thanh niên, nói chi đến lão tổ sư.
On Ta Lon mountain he was clearly incompetent, not yet worthy to be the young man's disciple, let alone the grand master's.
Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn NamNhiều văn nghệ sĩ bên ấy, đến khi nhắm mắt không hòm chôn, mới được nổi danh, danh lẫy lừng, thế nghĩa là họ không bất tài.
Many artists over there only became famous when they died without a coffin; fame at last, which means they were not untalented.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Quán Tai HeoTôi lấy làm ái mộ cái tôn chỉ quý báu ấy, và tuy tôi bất tài, song tôi muốn làm tay chơn cho ông đặng giúp ông chút ít cho mau đạt đến mục-đích.
I admire that precious principle, and though I am unworthy, I wish to serve you and help you a little to reach it sooner.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Người thất chíTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Cô Huôi sống vui vẻ, im lặng trả thù những ai khinh miệt rằng đàn bà bất tài.”“Tôi vẫn biết tôi bất tài, còn chức Tướng quốc là một chức trọng yếu của triều đình.”“Có lúc tôi ngỡ thầy là kẻ bất tài nên cách đối xử trở nên lạnh nhạt.”“Tuy nhiên, sĩ tử này thuộc loại không khá, bất tài mà lại vô tướng.”“Nhưng anh bất tài quá không lo gì được cho gia đình và em.”“Chỉ có ai kia mới là bất tài, không nuôi nổi vợ con thôi.”“Họ sẽ cùng nhau phàn nàn giáo sư quá nghiêm khắc hay bất tài, hoặc phàn nàn môn sinh ngữ vô ích, không đáng học.”“Trên dãy núi Tà Lơn này anh ta rõ ràng là bất tài, chưa xứng đáng làm để tử của chàng thanh niên, nói chi đến lão tổ sư.”