Cảm tình xấu, lòng không ưa, thấy ghét hay nghi ngại đối với một người hay một điều.
Tiếng Anh: Ill feeling; dislike, aversion or mistrust towards a person or thing.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Cảm tình xấu, lòng không ưa, thấy ghét hay nghi ngại đối với một người hay một điều.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay dùng nó với có, gây, xóa và với: có ác cảm với ai, gây ác cảm với vợ chồng mình, xóa được ác cảm khi nãy, không có ác cảm gì với em. Nó hay đứng trong câu phủ định để trấn an, như không hề có ác ý hay ác cảm. Kho văn cũng cho thấy ác cảm dễ sanh chuyện, như có ác cảm rồi sanh kiện thưa lung tung.
🇬🇧 The corpus often uses it with have, cause, dispel and towards: feeling ill will towards someone, turning people against a couple, dispelling earlier dislike, bearing no grudge. It often stands in the negative to reassure, like harbouring no malice or ill feeling. The corpus also shows ill feeling breeding trouble, like mutual dislike leading to endless lawsuits.
Thí dụ:
Đã có cái ác cảm trước như vậy, bây giờ còn mặt mũi nào xin phục chức lại.
Having already stirred such ill feeling, how could I have the face to ask to be reinstated?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôiLời khen vừa rồi vuốt ve tự ái của Hiếu, nên xóa được ác cảm khi nãy đối với cô Việt-Ấn.
The compliment flattered Hieu's pride and so dispelled her earlier dislike of the Indo Vietnamese girl.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoLàm sao Trà không có ác cảm với người đàn ông xa lạ đó, người đã cướp đi hạnh phúc của ba Trà.
How could Tra not resent that strange man, the one who stole her father's happiness?
Nguồn: Từ Kế Tường, Cánh Hồng GaiBao nhiêu đó cũng đủ thấy nó không có ác cảm gì với em hết.
That is enough to show she bears you no ill will at all.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻNếu xét không lầm thì Liên cũng không có ác cảm với Sang, vậy Sang xin đề nghị với Liên điều nầy.
If I am not mistaken, you bear no dislike towards me either, so I would like to propose this.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IIMặc dầu không còn ác cảm với Dê, anh Lê không thể nào thương yêu nó chân thành như con mình được.
Though he no longer disliked De, Anh Le could not love him sincerely like his own child.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Ông Nghè DêMinh Đằng không hề có ác ý hay ác cảm đối với Ái Mỹ.
Minh Dang bore no malice or ill feeling towards Ai My whatsoever.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người KhácThầy gây ác cảm với vợ chồng mình làm gì?
Why would you turn people against us?
Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền TâyÔng bà Nam Thành lo sợ ác cảm sanh ra giữa Long và Hồng nên cũng nóng muốn biết là thứ gì mà làm cho Hồng không vui, để tìm cách mà an ủi con.
Mr and Mrs Nam Thanh feared ill feeling would arise between Long and Hong, so they were anxious to know what was upsetting Hong, to find a way to comfort her.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcHễ mình khinh khi người thì tự nhiên người ta cũng khinh khi mình lại, thành ra có cái ác cảm, rồi sanh kiện thưa lung tung, người bị quở, kẻ bị đổi, mất sự yên ổn hết.
If you scorn others, they will naturally scorn you back, and ill feeling arises, then lawsuits everywhere, people rebuked or transferred, and all peace is lost.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ở theo thờiTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Đã có cái ác cảm trước như vậy, bây giờ còn mặt mũi nào xin phục chức lại.”“Lời khen vừa rồi vuốt ve tự ái của Hiếu, nên xóa được ác cảm khi nãy đối với cô Việt-Ấn.”“Làm sao Trà không có ác cảm với người đàn ông xa lạ đó, người đã cướp đi hạnh phúc của ba Trà.”“Bao nhiêu đó cũng đủ thấy nó không có ác cảm gì với em hết.”“Nếu xét không lầm thì Liên cũng không có ác cảm với Sang, vậy Sang xin đề nghị với Liên điều nầy.”“Mặc dầu không còn ác cảm với Dê, anh Lê không thể nào thương yêu nó chân thành như con mình được.”“Minh Đằng không hề có ác ý hay ác cảm đối với Ái Mỹ.”“Thầy gây ác cảm với vợ chồng mình làm gì?”