Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Đi từ ngoài vô trong một chỗ, một nhà, một vùng; tiếng Nam Bộ, mà sách phổ thông viết là vào.

Tiếng Anh: To go or come in, from outside to inside a place, a house or an area; the Southern word for standard vao.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
vô(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Đi từ ngoài vô trong một chỗ, một nhà, một vùng; tiếng Nam Bộ, mà sách phổ thông viết là vào.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đi từ ngoài vô trong, như chữ vàođời sống[tiếng địa phương]
A1

🇻🇳 Vô là chữ người Nam nói thay cho vào của sách phổ thông: đi từ ngoài vô trong. Trong kho văn Nam Bộ nó hay đứng sau những động từ đi lại như đi vô, bước vô, và ngay sau nó là chỗ người ta đi tới: vô nhà, vô nhà bếp, vô chợ, vô chòi, vô bờ, hay chỉ nói vô trong. Người hay con vật đều vô được: con gà mái dắt bầy gà con đi vô nhà. Lời mời đi vô nhà chơi là câu thân mật hằng ngày. Chữ vô trong vô lý, vô ích, vô cùng là một chữ Hán Việt khác, nghĩa là không, không thuộc mục nầy.

🇬🇧 It is the word Southerners use where the standard language says vao: going from outside to inside. In the Southern corpus it most often follows verbs of motion, going in or stepping in, and is followed at once by the place entered: the house, the kitchen, the market, a hut, the shore, or simply inside. People, animals and vehicles all go in: a hen leads her chicks into the house. Asking someone to come on in is an everyday friendly phrase. The vo of vo ly, vo ich, vo cung is a different, Sino-Vietnamese word meaning without, and is not this entry.

Thí dụ:

Thầy với nắm tay thằng Khoa mà dắt nó đi vô nhà, tay kia thầy dẫn cái xe máy.

The teacher reached out, took Khoa by the hand and led the child into the house, wheeling the bicycle with the other hand.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu

Con gà mái dắt một bầy gà con đi vô nhà kiếm chỗ mà ngủ, nên kêu nhau chéo-chét.

A hen led a brood of chicks into the house to find a place to sleep, and they cheeped to each other.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Ăn cơm tối rồi, Triều đi vô chợ mua đồ đặng sáng mai có đem theo xuống Cà Mau mà dùng.

After supper Trieu went into the market to buy things to take along down to Ca Mau the next morning.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tình

Ông bước vô nhà có con chó vàng chạy theo ngoắt đuôi mừng.

The old gentleman stepped into the house with the yellow dog running after, wagging its tail in welcome.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợ

Ba Thời ở ngoài bước vô sập cái cửa sau cho khỏi mưa tạt ướt bếp.

Ba Thoi came in from outside and slammed the back door shut so the driving rain would not wet the kitchen.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời

Thôi đi vô nhà chơi, chị giới thiệu em với ngoại.

Come on inside, and I will introduce you to Grandma.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Tro xốp lắm, nên than củi âm ỉ cháy tối ngày sáng đêm, bước vô nhà bếp thì nghe ấm liền, ấm thật sự, mà cũng ấm cúng nữa.

The ash was very loose, so the charcoal smouldered day and night; step into the kitchen and you felt warm at once, truly warm, and cosy too.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa

Bước vô chòi, chú ngạc nhiên khi thấy Hai Tam vắng mặt.

On stepping into the hut, it came as a surprise to find Hai Tam not there.

Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời

Họ có việc đi vô bờ hết, tối họ lại ra.

They all had business that took them in to the shore, and at night they would come back out.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần Giờ

Dì Ba kêu biểu nó đi xuống nhà bếp coi nướng bắp chơi, rồi dắt nó đi vô trong.

Aunt Ba called the child over, said to go down to the kitchen and watch the corn roasting, then led the child inside.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ
Dẫn chứng văn học

Tiếng nầy được dùng ra sao trong tác phẩm

“Thầy với nắm tay thằng Khoa mà dắt nó đi vô nhà, tay kia thầy dẫn cái xe máy.”
Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu, Chương
“Con gà mái dắt một bầy gà con đi vô nhà kiếm chỗ mà ngủ, nên kêu nhau chéo-chét.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 0
“Ăn cơm tối rồi, Triều đi vô chợ mua đồ đặng sáng mai có đem theo xuống Cà Mau mà dùng.”
Hồ Biểu Chánh, Ý và tình, Chương 14
“Ông bước vô nhà có con chó vàng chạy theo ngoắt đuôi mừng.”
Hồ Biểu Chánh, Hai vợ, Chương 3
“Ba Thời ở ngoài bước vô sập cái cửa sau cho khỏi mưa tạt ướt bếp.”
Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời, Chương 2
“Thôi đi vô nhà chơi, chị giới thiệu em với ngoại.”
Bình-nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào, Chương 1
“Tro xốp lắm, nên than củi âm ỉ cháy tối ngày sáng đêm, bước vô nhà bếp thì nghe ấm liền, ấm thật sự, mà cũng ấm cúng nữa.”
Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa, Lửa Tết
“Bước vô chòi, chú ngạc nhiên khi thấy Hai Tam vắng mặt.”
Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời, Phần 2