Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Làm lại một việc cho người đã làm ơn cho mình.

Tiếng Anh: To repay a kindness to whoever did one a kindness.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
trả ơn(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Làm lại một việc cho người đã làm ơn cho mình.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1làm lại cho người đã làm ơn cho mìnhđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Trong kho văn nó là việc người ta thấy mình không làm nổi: sự hy sinh của cha mẹ cho con cái thật quá sâu rộng không thể nào trả ơn được; em biết làm sao mà trả ơn được. Kho văn lại lấy nó nói cái đắng khi đứa con trả ngược: bây giờ nó trả ơn cho tôi đó; công nuôi dưỡng cho mầy nên hình nên vóc rồi mầy trả ơn như vậy đó. Nó được phân biệt với tiền công: gỡ tổ yến anh sẽ được trả công là chia hai mối lợi đó, chớ không phải gỡ để trả ơn cho tôi đâu. Và một câu nói cách trả cái ơn sanh thành: con đừng thương tưởng đến cô nữa, thì là đủ trả ơn sanh thành.

🇬🇧 In the corpus this is what people find they cannot do. The corpus also uses it for the bitterness of a child who repays the wrong way. It is kept distinct from wages. And one line states how the debt for being given life is to be repaid.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Sự hy sinh của cha mẹ cho con cái thật quá sâu rộng không thể nào trả ơn được.

What parents sacrifice for their children is far too deep and wide ever to be repaid.

Nguồn: Dung Sàigòn, Êm Ả Một Đời

Tôi làm phước cho cháu ông, tôi rước nó về tôi nuôi, bây giờ nó trả ơn cho tôi đó!

I did your nephew a kindness, I took him home and raised him, and this is how he repays me now!

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đời

Đến hồi hôm mình thả cho nó đi, không nỡ bắt nó, ấy là trả ơn cho nó rồi.

Last night we let it go and had not the heart to catch it, and that is repaying it already.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Đó công nuôi dưỡng cho mầy nên hình nên vóc rồi mầy trả ơn như vậy đó!

There, the labour of raising you to a shape and a frame, and this is how you repay it!

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Con xa lánh cô, con đừng thương tưởng đến cô nữa, thì là đủ trả ơn sanh thành cho má rồi.

Keep away from her, child, and think of her no more, and that is repayment enough for your mother giving you life.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Dây oan

Được, tôi sẽ để hai đứa ở đây mà gác đèn, rồi trả ơn cho nó.

Very well, I shall leave the two of them here to keep the light, and repay him so.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần Giờ

Gỡ tổ yến, anh sẽ được trả công là chia hai mối lợi đó, chớ không phải gỡ để trả ơn cho tôi đâu.

For taking the nests you will be paid with half the profit, and not be taking them to repay me.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Một Nàng Hai Chàng

Và cô làm ơn cho tôi hôm nọ, bữa nay tôi quyết trả ơn cô.

And you did me a kindness the other day, so today I mean to repay it.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu

Cậu bằng lòng cưới cô Mai vì muốn trả ơn ông Hội Đồng mà?

You agreed to marry Miss Mai because you wanted to repay the councillor, did you not?

Nguồn: Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng Hôn

Con làm như vậy đặng trả ơn cho nó luôn thể.

I do it so as to repay him at the same time.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặng
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Sự hy sinh của cha mẹ cho con cái thật quá sâu rộng không thể nào trả ơn được.”
Dung Sàigòn, Êm Ả Một Đời, Chương 5
“Tôi làm phước cho cháu ông, tôi rước nó về tôi nuôi, bây giờ nó trả ơn cho tôi đó!”
Hồ Biểu Chánh, Nợ đời, Chương 3
“Đến hồi hôm mình thả cho nó đi, không nỡ bắt nó, ấy là trả ơn cho nó rồi.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 19-Quyển thứ 6- Ân tình vẹn vẽ
“Đó công nuôi dưỡng cho mầy nên hình nên vóc rồi mầy trả ơn như vậy đó!”
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 1
“Con xa lánh cô, con đừng thương tưởng đến cô nữa, thì là đủ trả ơn sanh thành cho má rồi.”
Hồ Biểu Chánh, Dây oan, Chương VI
“Được, tôi sẽ để hai đứa ở đây mà gác đèn, rồi trả ơn cho nó.”
Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần Giờ, Đèn Cần Giờ
“Gỡ tổ yến, anh sẽ được trả công là chia hai mối lợi đó, chớ không phải gỡ để trả ơn cho tôi đâu.”
Bình Nguyên Lộc, Một Nàng Hai Chàng, Chương 4
“Và cô làm ơn cho tôi hôm nọ, bữa nay tôi quyết trả ơn cô.”
Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu, Chương 8