Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Người làm nghề cắt và may quần áo.

Tiếng Anh: One whose trade is cutting and sewing clothes.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
thợ may(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Người làm nghề cắt và may quần áo.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1người làm nghề cắt và may quần áođời sống[thường]
A2

🇻🇳 Trong kho văn chữ này nhận mấy chữ đứng trước để thành một người: một con thợ may, anh thợ may, chị thợ may, một cô thợ may, dì Hai Oanh là thợ may. Nó là người ta kêu, người ta mướn: kêu một con thợ may lại nó sửa cho, kêu thợ may cắt áo quần, mướn may đồ. Nó cũng đứng làm cái nghề: học nghề làm thợ may, ở làm thợ may mà nuôi ba đứa con, cô làm thợ may. Trong kho văn nó phần nhiều là đàn bà, và thường là người tự nuôi mình. Và kho văn còn cho biết nó nghèo: chị thợ may mới là hạng công nhân nghèo nhất nước.

🇬🇧 In the corpus this word takes a measure word before it to become a person. It is somebody people call in and hire. It also stands as the trade itself. In the corpus the tailor is mostly a woman, and commonly one who keeps herself. And the corpus tells us she is poor.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Thợ may may trong một tuần lễ thì xong, nên chị Hai Tỷ nhắn Vĩnh Xuân ghé lấy.

The tailor sewed it within a week, and so sister Hai Ty sent word for Vinh Xuan to call and fetch it.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Trong nhà không có đờn bà, thì kêu một con thợ may lại nó sửa cho, có khó gì.

There being no woman in the house, call a tailor over to alter it, and where is the difficulty.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt

Cô Xuyến là thợ may nên Giao đưa tiền cậy mua giùm vải may áo, may quần.

Miss Xuyen is a tailor, so Giao gave her the money and asked her to buy cloth for shirts and trousers.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ

Họ biết đâu rằng chị thợ may mới là hạng công nhân nghèo nhất nước.

How should they know that a tailor is the poorest working woman in the whole country.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I

Khải Quang nói khi mới ra trường đi làm việc người kết tình với cô Lê, thợ may ở Sài Gòn.

Khai Quang said that when he first left school and went to work he took up with Miss Le, a tailor in Saigon.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình

Nàng học nghề làm thợ may ở một hiệu khâu đầm đường Catinat.

She learned the tailor's trade at a French dressmaker's shop on Catinat street.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm

Lên đó rồi tụi nó biết thợ may ở chỗ nào đâu mà mướn may đồ.

Once up there, how are they to know where a tailor is, that they might hire the sewing done.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ

Lúc ấy dì Hai Oanh, là thợ may, tuổi trên bốn mươi, ở cách Xuân một căn phố, đương thủng thẳng đi lại.

Just then aunt Hai Oanh, a tailor, over forty, who lived one shop house from Xuan, came walking slowly past.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tình

Thiệt thợ may bây giờ họ ăn mắc là đáng lắm.

Truly the tailors nowadays are quite right to charge dear.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ chồng

Thợ may Sài Gòn may khéo mà lại lẹ lắm.

The Saigon tailors sew finely and very quickly besides.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Thợ may may trong một tuần lễ thì xong, nên chị Hai Tỷ nhắn Vĩnh Xuân ghé lấy.”
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 5
“Trong nhà không có đờn bà, thì kêu một con thợ may lại nó sửa cho, có khó gì.”
Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệt, Chương 2
“Cô Xuyến là thợ may nên Giao đưa tiền cậy mua giùm vải may áo, may quần.”
Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ, Chương 6
“Họ biết đâu rằng chị thợ may mới là hạng công nhân nghèo nhất nước.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I, Chương 5
“Khải Quang nói khi mới ra trường đi làm việc người kết tình với cô Lê, thợ may ở Sài Gòn.”
Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tình, Chương 6
“Nàng học nghề làm thợ may ở một hiệu khâu đầm đường Catinat.”
Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm, Xác không chôn
“Lên đó rồi tụi nó biết thợ may ở chỗ nào đâu mà mướn may đồ.”
Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ, Chương 21
“Lúc ấy dì Hai Oanh, là thợ may, tuổi trên bốn mươi, ở cách Xuân một căn phố, đương thủng thẳng đi lại.”
Hồ Biểu Chánh, Ý và tình, Chương 4