Vùng đất cát khô cằn, mênh mông, ít mưa, cây cỏ khó mọc; hay dùng để ví cảnh trống trải, cô đơn.
Tiếng Anh: A desert; a vast, dry, sandy land with little rain where plants hardly grow; often a figure for emptiness and loneliness.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Vùng đất cát khô cằn, mênh mông, ít mưa, cây cỏ khó mọc; hay dùng để ví cảnh trống trải, cô đơn.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn ít khi tả sa mạc thật mà rất hay dùng nó để ví: bơ vơ như lạc vào bãi sa mạc, khát tình như kẻ đi nắng ngoài sa mạc thèm nước, ngồi giữa phố mà như ngồi giữa đống cát ngoài sa mạc, lời nói ra giữa bãi sa mạc mênh mông không có tiếng dội. Nó hay đi với mênh mông, buồn, khô cằn. Cái ví của nó là trống trải, cô đơn, thiếu thốn và không ai đáp lại.
🇬🇧 The corpus seldom describes a real desert and very often uses it as a figure: forlorn as if lost in a desert, craving love like a traveller in the desert craving water, sitting in a busy street as if on a heap of desert sand, words spoken in a vast desert with no echo. It pairs with vast, sad, barren. What it stands for is emptiness, loneliness, want, and no one answering.
Thí dụ:
Nó lại quyến rũ như một mội nước xa đối với người bộ hành trên sa mạc.
It was as alluring as a distant spring to a traveller in the desert.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần GiờTình gia đình, nàng khát như kẻ đi nắng ngoài sa mạc thèm nước dừa.
She craved family love like someone walking in the desert sun craves coconut water.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học TròNếu anh đánh một bản miêu tả cái nóng trong sa mạc thì em bảo sao?
What if you played a piece depicting the heat of the desert?
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IINàng thấy nàng bơ vơ như lạc loài vào một bãi sa mạc mênh mông.
She felt forlorn, as if she had strayed into a vast desert.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh NữCô Nghĩa ơi, tôi là một cái cây mọc giữa sa mạc.
Miss Nghia, I am a tree growing in the middle of the desert.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoVà để gợi ý thêm, ông ta trang trí cửa hiệu theo lối Phi Châu với những gộp đá, những hình sư tử sa mạc ngoài mặt tiền.
And to suggest it further, he decorated the shop in an African style, with rocks and figures of desert lions on the front.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn ThươngCây cối còn lùn bân mặc sức cho nắng đổ xuống vườn, cái thứ nắng hè buồn một nỗi buồn tẻ và chết như nỗi buồn nơi sa mạc.
The trees were still stunted, leaving the sun free to pour down on the garden, that summer sun as dull and dead as the sadness of the desert.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcHồi giáo làm cho Minh nghĩ ngay đến sa mạc là nơi phát tích của đạo ấy và nơi mà hiện nay đa số tín đồ của đạo ấy đang sống.
Islam made Minh think at once of the desert, where that faith began and where most of its followers live today.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc TiênCô ngồi trên xe đọc nhựt báo, người với xe qua lại dập dìu, cô không thèm ngó ai hết, dường như cô ngồi giữa một đống cát ngoài sa mạc.
She sat in the car reading the paper, people and vehicles streaming by, not deigning to look at anyone, as if she were sitting on a heap of desert sand.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôiTuy cậu tận tâm nỗ lực phụng sự và đắp bồi Ái tình không kể mệt mỏi, song một tay khó vỗ cho kêu, lời nói hay mà nói ra giữa bãi sa mạc mênh mông làm sao mà có tiếng dội.
Though he devoted himself tirelessly to serving and nurturing love, one hand cannot clap; fine words spoken in a vast desert, how could they echo.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ tìnhTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Nó lại quyến rũ như một mội nước xa đối với người bộ hành trên sa mạc.”“Tình gia đình, nàng khát như kẻ đi nắng ngoài sa mạc thèm nước dừa.”“Nếu anh đánh một bản miêu tả cái nóng trong sa mạc thì em bảo sao?”“Nàng thấy nàng bơ vơ như lạc loài vào một bãi sa mạc mênh mông.”“Cô Nghĩa ơi, tôi là một cái cây mọc giữa sa mạc.”“Và để gợi ý thêm, ông ta trang trí cửa hiệu theo lối Phi Châu với những gộp đá, những hình sư tử sa mạc ngoài mặt tiền.”“Cây cối còn lùn bân mặc sức cho nắng đổ xuống vườn, cái thứ nắng hè buồn một nỗi buồn tẻ và chết như nỗi buồn nơi sa mạc.”“Hồi giáo làm cho Minh nghĩ ngay đến sa mạc là nơi phát tích của đạo ấy và nơi mà hiện nay đa số tín đồ của đạo ấy đang sống.”