Đón khách, tiếp khách tới nhà hay chở khách đi.
Tiếng Anh: To welcome guests, receive visitors at home, or pick up passengers.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Đón khách, tiếp khách tới nhà hay chở khách đi.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay dùng nó cho chủ nhà đón tiếp khách và cho xe, tàu đón người đi: chực rước khách, rước khách về nhà tiếp đãi, cho nhiều xe hơi trực sẵn mà rước khách, mấy tên đánh xe đón rước khách. Nó cũng làm phần của danh từ chỉ phòng tiếp khách, như phòng rước khách. Chữ rước là lối nói quen của người Nam cho đón.
🇬🇧 The corpus often uses it for hosts receiving guests and for cars or boats picking people up: waiting at the door to receive guests, taking a guest home to entertain, keeping cars ready to fetch guests, carriage drivers touting for fares. It also forms part of a noun for a reception room. The word for fetch here is the familiar Southern word for welcome.
Thí dụ:
Thím giáo trở ra quán, tính dọn đồ về nghỉ đặng xế chiều có rước khách.
Thim Giao went back to the stall, meaning to pack up and go home to rest so she could receive guests in the late afternoon.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cười gượngChị rước khách về nhà tiếp đãi rất hậu, đã đãi cơm đãi bánh rồi lại còn đãi trà ngon nữa.
She took the guest home and entertained him very generously, with rice and cakes and fine tea too.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinhHễ rước khách thì chủ xe phải nhượng chỗ tốt cho khách ngồi, sao toa lại giành chỗ của mỏa.
When picking up a guest the car owner should give the guest the best seat; why are you taking my place?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếuChắc là về rình coi ở nhà tôi có rước khách nào hay không chớ gì.
Surely he came back to spy on whether I was receiving anyone at home.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễuEm thay mặt cho cô Cẩm Hương đem xe mời và rước khách chớ phải khi không mà anh đến hay sao nên ái ngại.
I came on Co Cam Huong's behalf with the car to invite and fetch our guest; it is not as if you came uninvited, so why feel awkward.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ tìnhCon cho nhiều xe hơi trực sẵn buổi chiều đó mà rước khách, ai muốn đi thì rước hết, chừng mãn tiệc cũng có xe đưa về.
I had many cars standing by that afternoon to fetch the guests; anyone who wanted to go was taken, and after the party there were cars to bring them home.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻKhách thôi nói chuyện, bà Huyện thủng thẳng đi lại cửa giữa chực rước khách, còn Bạch Yến thì núp ló trong cửa buồng.
When the guest stopped talking, Ba Huyen strolled to the middle door to wait to receive the visitor, while Bach Yen peeked from the bedroom doorway.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Từ hônÔng Yết Ma kêu mà dạy rước khách đưa qua giảng đường rồi vô trong kêu huynh Huệ Minh qua đó đặng mẹ con nói chuyện cho thong thả.
The abbot told someone to show the visitor to the lecture hall, then went in to fetch Brother Hue Minh so mother and son could talk at ease.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nàoMấy người tới trễ, lật đật chạy vô nhà ga mua giấy đụng sắp nhỏ té lăn cù, mấy tên đánh xe đón rước khách, giành nhau đứng trước, nên xô lấn chửi nhau inh ỏi.
Latecomers rushed into the station to buy tickets, knocking little ones flat, and the carriage drivers touting for fares jostled to the front, shoving and cursing loudly.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngônÔng Tấn-sĩ Càng bước vô cửa phòng thấy ông Cử ngồi nghiêm-chỉnh tại phòng rước khách thì ông đứng ngay lại, cúi đầu chào theo lễ Tây.
Doctor Cang stepped through the door and saw Ong Cu sitting formally in the reception room, so he stopped and bowed in the Western manner.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ông CửTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Thím giáo trở ra quán, tính dọn đồ về nghỉ đặng xế chiều có rước khách.”“Chị rước khách về nhà tiếp đãi rất hậu, đã đãi cơm đãi bánh rồi lại còn đãi trà ngon nữa.”“Hễ rước khách thì chủ xe phải nhượng chỗ tốt cho khách ngồi, sao toa lại giành chỗ của mỏa.”“Chắc là về rình coi ở nhà tôi có rước khách nào hay không chớ gì.”“Em thay mặt cho cô Cẩm Hương đem xe mời và rước khách chớ phải khi không mà anh đến hay sao nên ái ngại.”“Con cho nhiều xe hơi trực sẵn buổi chiều đó mà rước khách, ai muốn đi thì rước hết, chừng mãn tiệc cũng có xe đưa về.”“Khách thôi nói chuyện, bà Huyện thủng thẳng đi lại cửa giữa chực rước khách, còn Bạch Yến thì núp ló trong cửa buồng.”“Ông Yết Ma kêu mà dạy rước khách đưa qua giảng đường rồi vô trong kêu huynh Huệ Minh qua đó đặng mẹ con nói chuyện cho thong thả.”