Trở lại từ điển

nước uống

danh từbậc A2
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Nước để uống, và nước trà rót ra mời khách.

Tiếng Anh: Water to drink, and the tea poured out for a guest.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
nước uống(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Nước để uống, và nước trà rót ra mời khách.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1nước để uống, và nước rót ra mời kháchđời sống[thường]
A2

🇻🇳 Trong kho văn chữ này có hai lối dùng. Một là cái nước mình cần để sống, nên nó đi cạnh chữ gạo, chữ thức ăn: phải có gạo ăn phải có nước uống, cần thức ăn nước uống, đủ đồ đựng nước uống và nước rửa ráy. Hai là cái nước rót ra mời khách, và khi đó nó đi sau chữ đem, chữ rót, chữ biểu: kêu con Nên rót nước uống, biểu đem nước uống, kêu đứa ở biểu đem nước uống. Nó cũng là cái người ta đi kiếm, đi xin, đi múc: kiếm nước uống, xin nước uống, múc nước uống. Và kho văn hay đặt nó ở đầu một cuộc tiếp khách, vì mời ngồi rồi là kêu đem nước uống.

🇬🇧 In the corpus this word has two uses. One is the water one needs to live, so it stands beside rice and food. The other is what is poured for a guest, and then it follows the verbs of bringing, of pouring and of bidding. It is also what people go to find, to ask for and to draw. And the corpus puts it at the head of a reception, since once the guest is asked to sit, the drink is called for.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Đi coi nấu nước uống, tao tính thế nào tại nơi ý tao, mầy không được phép nói.

Go and see to the boiling of the drinking water, for I settle how it shall be by my own mind, and you have no leave to speak.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời

Nhưng tại sao mình không vô xóm nhà sau hàng tre đàng kia kiếm nước uống chơi.

But why should we not go into the hamlet behind that bamboo row yonder and get some drinking water for the pleasure of it.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Nó ráng đi múc nước uống rồi nằm lên chỗ cũ, đầu cũng nặng, mình cũng nóng hoài.

He made shift to go and draw drinking water and then lay down in the old place, his head heavy and his body hot as ever.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình

Trong Suối Cạn về ngang tiệm dì Ba Thới, Quí ghé vô đặng xin nước uống.

Coming back from Suoi Can past aunt Ba Thoi's shop, Qui called in to ask for drinking water.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ

Cẩm Vân ngồi ghé trên ghế ca na pê, Tố Nga ngồi một bên rồi kêu con Nên rót nước uống.

Cam Van sat down at the edge of the settee, To Nga sat beside her, and then she called Nen to pour the drinking water.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu

Xuyến cũng có chở qua một cái khạp, nhờ vậy nên có đủ đồ đựng nước uống và nước rửa ráy.

Xuyen had brought a big jar over as well, so there were vessels enough for drinking water and for washing water.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ

Ông Giáo tiếp khách mời ngồi, rồi kêu đứa ở mà biểu đem nước uống.

The schoolmaster received his guest and asked him to sit, then called the servant and bade him bring the drinking water.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu

Tuy nói lẫy nhu thế, bác Bảy cũng lấy chén nước uống vài hớp.

Though he said it in pique, uncle Bay took the cup and drank a few mouthfuls of the drinking water.

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Song phải có gạo ăn, phải có nước uống, thì ở mới được chớ.

But one must have rice to eat and drinking water, and only then can one live there.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ái tình miếu

Anh ta múc một tô nước uống rồi đi xuống nhà bếp, leo lên võng nằm, gát tay qua trán, mắt lim dim.

He scooped up a bowl of drinking water and then went down to the kitchen, climbed into the hammock and lay with an arm across his brow and his eyes half shut.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặng
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Đi coi nấu nước uống, tao tính thế nào tại nơi ý tao, mầy không được phép nói.”
Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời, Chương 2
“Nhưng tại sao mình không vô xóm nhà sau hàng tre đàng kia kiếm nước uống chơi.”
Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây, Ngó lên sở thượng
“Nó ráng đi múc nước uống rồi nằm lên chỗ cũ, đầu cũng nặng, mình cũng nóng hoài.”
Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tình, Chương 11
“Trong Suối Cạn về ngang tiệm dì Ba Thới, Quí ghé vô đặng xin nước uống.”
Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ, Chương 16
“Cẩm Vân ngồi ghé trên ghế ca na pê, Tố Nga ngồi một bên rồi kêu con Nên rót nước uống.”
Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu, Chương 3
“Xuyến cũng có chở qua một cái khạp, nhờ vậy nên có đủ đồ đựng nước uống và nước rửa ráy.”
Hồ Biểu Chánh, Vợ già chồng trẻ, Chương 6
“Ông Giáo tiếp khách mời ngồi, rồi kêu đứa ở mà biểu đem nước uống.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu, Chương 04
“Tuy nói lẫy nhu thế, bác Bảy cũng lấy chén nước uống vài hớp.”
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 1