Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Lý do, căn nguyên làm cho một việc xảy ra.

Tiếng Anh: The reason or cause behind something happening.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
nguyên do(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Lý do, căn nguyên làm cho một việc xảy ra.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1lý do, nguyên nhânđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Kho văn hay dùng nó sau hỏi, biết và hiểu để nói người ta tìm lý do của một việc: hỏi nguyên do, không ai biết nguyên do, hiểu nguyên do tại sao, điều tra nguyên do cháy rừng. Nó cũng đi với chánh, như nguyên do chánh, và với sự để chỉ nguồn cơn của một cảm xúc, như nguyên do sự kinh ngạc của họ.

🇬🇧 The corpus often uses it after ask, know and understand for seeking the reason for something: asking why, nobody knowing the reason, understanding why, investigating the cause of a forest fire. It also pairs with main, like the main reason, and with the for the source of a feeling, like the cause of their astonishment.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Không ai biết nguyên do của sở thích ấy cả, ngoại trừ người bà con của chàng.

Nobody knew the reason for that fondness, except his relative.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I

Tôi đã kể hết, không hiểu nguyên do nào thúc đẩy tôi nói nhiều như thế nữa.

I had told everything, not knowing what reason drove me to say so much.

Nguồn: Dung Sàigòn, Tiếng Khóc Mồ Côi

Lúc vạch tóc ra, chồng thấy nơi đầu vợ có cái thẹo lớn mới hỏi nguyên do.

When he parted her hair, the husband saw a large scar on his wife's head and asked the reason.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Thêm một nhiệm vụ bí mật khác: thầy muốn điều tra nguyên do cháy rừng.

One more secret task: he wanted to investigate the cause of the forest fire.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Không một ai biết rõ nguyên do thật sự khiến Nguyễn e ngại.

Nobody knew the real reason for Nguyen's hesitation.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Thương

Nhưng tất cả những thứ ấy không phải là nguyên do chánh của im lặng mà nàng quyết giữ đối với vụ nầy.

But none of those things was the main reason for the silence she was determined to keep over this affair.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên

Dương không về với con được mẹ nghĩ là phải có nguyên do nào đó, hoặc công việc sở quá bận rộn đấy thôi.

Duong could not come home to see our child, so mother thinks there must be some reason, or work at the office is too busy.

Nguồn: Dung Sàigòn, Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn Lại

Và Hà Anh chết đi chỉ vì nguyên do đó.

And Ha Anh died only for that reason.

Nguồn: Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng Hôn

Bánh ngạc nhiên hết sức và chưa kịp hỏi nguyên do của sự thay đổi thái độ của bạn nàng thì Mạnh đã đưa tay biểu cô ta đi.

Banh was astonished and before she could ask the reason for her friend's change of attitude, Manh waved her away.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần Giờ

Hai mắt nàng sưng húp, và sợ bà dì hỏi nguyên do, nàng cáo bịnh không ăn uống gì cả từ buổi chiều hội kiến lần cuối cùng với Công.

Her eyes were swollen, and fearing her aunt would ask why, she pleaded illness and ate nothing since the afternoon of her last meeting with Cong.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Không ai biết nguyên do của sở thích ấy cả, ngoại trừ người bà con của chàng.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I, Chương 6
“Tôi đã kể hết, không hiểu nguyên do nào thúc đẩy tôi nói nhiều như thế nữa.”
Dung Sàigòn, Tiếng Khóc Mồ Côi, Chương 6
“Lúc vạch tóc ra, chồng thấy nơi đầu vợ có cái thẹo lớn mới hỏi nguyên do.”
Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ, Sự tích Hòn Vọng Phu
“Thêm một nhiệm vụ bí mật khác: thầy muốn điều tra nguyên do cháy rừng.”
Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây, Cấm bắt rùa
“Không một ai biết rõ nguyên do thật sự khiến Nguyễn e ngại.”
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Thương, Mắt Mèo
“Nhưng tất cả những thứ ấy không phải là nguyên do chánh của im lặng mà nàng quyết giữ đối với vụ nầy.”
Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên, Chương 6
“Dương không về với con được mẹ nghĩ là phải có nguyên do nào đó, hoặc công việc sở quá bận rộn đấy thôi.”
Dung Sàigòn, Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn Lại, Chương 6
“Và Hà Anh chết đi chỉ vì nguyên do đó.”
Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng Hôn, Chương 7