Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Mùng và mền, nói gộp chung cho đồ ngủ trong nhà.

Tiếng Anh: Mosquito nets and blankets, taken together as a household's bedding.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
mùng mền(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Mùng và mền, nói gộp chung cho đồ ngủ trong nhà.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đồ ngủđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Người Nam Bộ nói mùng cho đồ giăng chống muỗi và mền cho đồ đắp khi ngủ, nên mùng mền là đồ ngủ nói chung. Kho văn hay kể nó chung với giường chiếu, quần áo, nồi niêu: sắm mùng mền, ôm mùng mền, lo giường chiếu mùng mền cho khách. Nhà trống không còn mùng mền là nhà đã dọn đi hết.

🇬🇧 Southerners use mung for a mosquito net and men for a blanket, so the pair means bedding in general. The corpus often lists it with beds and mats, clothes and pots: buying bedding, carrying bedding over, making up a bed with nets and blankets for a guest. A house with no bedding left is a house that has been emptied.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Có cái gì nhiều đâu, em chỉ mua cho anh cái giường, mùng mền với vài ba cái ghế.

It is nothing much, I only bought you a bed, a mosquito net and blankets, and a few chairs.

Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư Cầu

Chung bưng cái rương để dựa vách, lấy chiếu trải trên giường rồi mở rương lấy mùng mền ra.

Chung carried the trunk over to the wall, spread a mat on the bed, then opened the trunk and took out the bedding.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Chung trúng số

Xung quanh Thục là nồi niêu soong chảo, quần áo mùng mền, túm trong những bọc vải to tướng.

All around Thuc were pots and pans, clothes and bedding, bundled in huge cloth sacks.

Nguồn: Từ Kế Tường, Đường Phượng Bay

Bộ mầy chê chỗ này hổng có đủ giường nệm mùng mền cho mầy sao?

What, you think this place does not have enough beds, mattresses and bedding for you?

Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu

Vậy phiền bác sai sắp nhỏ lo giường chiếu mùng mền cho cổ.

Then would you please have the children get a bed, mat and bedding ready for her.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhất

Vậy mình phải may thêm quần áo, sắm mùng mền cho con.

Then we must sew more clothes and buy bedding for the child.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ

Thích quá, nhà sạch khỏi sơn phết gì cả, đồ đạc lại đủ hết, không cần mua-sắm thêm gì, trừ mùng mền thôi.

How lovely, the house is clean with no need for painting, and fully furnished, nothing more to buy except bedding.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão

Chàng chun vô nhà thì thấy nhà trống trơn, giường ván tuy còn, song mùng mền quần áo không còn vật chi hết.

He slipped into the house and found it bare; the plank bed was still there, but the bedding and clothes were all gone.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Bà Kinh ôm mùng mền đem lại, có ông Kinh đi theo.

Mrs. Kinh carried the bedding over, with Mr. Kinh following.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Cẩm Vân sắm sửa mùng mền quần áo đã đủ hết.

Cam Van had bought all the bedding and clothes she needed.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Có cái gì nhiều đâu, em chỉ mua cho anh cái giường, mùng mền với vài ba cái ghế.”
Lê Xuyên, Chú Tư Cầu, Chương 8
“Chung bưng cái rương để dựa vách, lấy chiếu trải trên giường rồi mở rương lấy mùng mền ra.”
Hồ Biểu Chánh, Thầy Chung trúng số, Chương 3
“Xung quanh Thục là nồi niêu soong chảo, quần áo mùng mền, túm trong những bọc vải to tướng.”
Từ Kế Tường, Đường Phượng Bay, Chương 8
“Bộ mầy chê chỗ này hổng có đủ giường nệm mùng mền cho mầy sao?”
Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu, Phần 1
“Vậy phiền bác sai sắp nhỏ lo giường chiếu mùng mền cho cổ.”
Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhất, Phần 2.2
“Vậy mình phải may thêm quần áo, sắm mùng mền cho con.”
Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ, Chương 11
“Thích quá, nhà sạch khỏi sơn phết gì cả, đồ đạc lại đủ hết, không cần mua-sắm thêm gì, trừ mùng mền thôi.”
Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão, Chương 6
“Chàng chun vô nhà thì thấy nhà trống trơn, giường ván tuy còn, song mùng mền quần áo không còn vật chi hết.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 20