Mẹ và con; nhứt là tình thương gắn bó giữa người mẹ với con mình.
Tiếng Anh: Mother and child; above all, the bond of love between a mother and her child.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Mẹ và con; nhứt là tình thương gắn bó giữa người mẹ với con mình.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn gần như luôn dùng nó trong tình mẫu tử hay đạo mẫu tử, để nói sợi dây thương yêu và bổn phận giữa mẹ với con. Người ta nói nguôi ngoai tình mẫu tử, đoạn tình mẫu tử, không phụ tình mẫu tử. Nó cũng đứng một mình chỉ mẹ con, như mẫu tử được đoàn viên.
🇬🇧 The corpus almost always uses it in maternal love or the mother child bond, the tie of love and duty between mother and child. People speak of a child's longing for its mother easing, of a mother severing the bond, of not betraying a mother's love. It also stands alone for mother and child, as in mother and son being reunited.
Thí dụ:
Tuy nhiên niềm vợ chồng thì nặng, nhưng mà đạo mẫu tử cũng chẳng nên khinh.
Though the bond of husband and wife is weighty, the duty between mother and child must not be slighted either.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôiThôi, để tôi ráng an ủi con Yến cho nó nguôi ngoai tình mẫu tử chớ biết làm sao bây giờ.
Well, let me try to comfort Yen so her longing for her mother eases, what else can I do.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bỏ chồngCha vì tình mẫu tử của con, nên cha phải nghe lời mà nín luôn.
For the sake of your love for your mother, I had to listen and keep silent.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèoBà thương bà muốn con vì tình mẫu tử, con rán giữ lấy thân.
Your grandmother loves you and wants you, for the sake of a mother's love, to take care of yourself.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thânTình mẫu tử không đợi sự sanh nở mới hiện ra nơi người đàn bà mà có ngay từ lúc họ biết mình cấn thai.
A mother's love does not wait for childbirth to appear in a woman but comes from the moment she knows she has conceived.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc TiênChồng của cô tuy chết rồi, song có để lại một chút con gái cho cô yêu ấp há không đủ cho cô mặn tình mẫu tử mà khuây lãng nỗi cang thường hay sao?
Though your husband has died, he left you a little daughter to cherish; is that not enough to fill you with a mother's love and ease your grief as a widow?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tìnhĐành rằng sự mang thai bé Thủy là một tai nạn rủi ro đối với nàng, nhưng đã trót hoài thai nó, tình mẫu tử phải phát sanh ra nơi bà mẹ bất đắc dĩ ấy.
Granted, carrying little Thuy was an unlucky accident for her, but having conceived her, a mother's love was bound to arise in that reluctant mother.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại SaoBà Hội đồng Nhàn mất con đã gần mười lăm năm, tưởng đáy biển vàng chìm không trông vớt được, nào dè lòng lành trời chẳng phụ nên mẫu tử được đoàn viên.
Mrs Nhan had lost her child nearly fifteen years ago, thinking it gone like gold sunk to the sea bed, but kind heaven did not fail her, and mother and child were reunited.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đờiHôm nay má nhứt định đoạn tình mẫu tử mà cấm biệt không cho con về nhà, dầu đến ngày má nhắm mắt mà theo ông theo bà, con cũng không được léo tới mà cư tang báo hiếu nữa.
Today I have decided to cut the bond between mother and son and forbid you ever to come home, and even when I close my eyes and join the ancestors, you may not come to mourn me.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặngMá hứa, má sẽ dạy dỗ Tân cho nó biết công ơn sanh thành, nó không phụ tình mẫu tử.
I promise I will teach Tan to know the debt he owes for his birth, so he will not betray his mother's love.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Tuy nhiên niềm vợ chồng thì nặng, nhưng mà đạo mẫu tử cũng chẳng nên khinh.”“Thôi, để tôi ráng an ủi con Yến cho nó nguôi ngoai tình mẫu tử chớ biết làm sao bây giờ.”“Cha vì tình mẫu tử của con, nên cha phải nghe lời mà nín luôn.”“Bà thương bà muốn con vì tình mẫu tử, con rán giữ lấy thân.”“Tình mẫu tử không đợi sự sanh nở mới hiện ra nơi người đàn bà mà có ngay từ lúc họ biết mình cấn thai.”“Chồng của cô tuy chết rồi, song có để lại một chút con gái cho cô yêu ấp há không đủ cho cô mặn tình mẫu tử mà khuây lãng nỗi cang thường hay sao?”“Đành rằng sự mang thai bé Thủy là một tai nạn rủi ro đối với nàng, nhưng đã trót hoài thai nó, tình mẫu tử phải phát sanh ra nơi bà mẹ bất đắc dĩ ấy.”“Bà Hội đồng Nhàn mất con đã gần mười lăm năm, tưởng đáy biển vàng chìm không trông vớt được, nào dè lòng lành trời chẳng phụ nên mẫu tử được đoàn viên.”