Mắt đảo qua đảo lại liên tục, ngó dáo dác, vì lo sợ, tò mò hay có ý gian.
Tiếng Anh: Of the eyes, darting restlessly this way and that, from fear, curiosity or shifty intent.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Mắt đảo qua đảo lại liên tục, ngó dáo dác, vì lo sợ, tò mò hay có ý gian.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn gần như chỉ dùng nó cho đôi mắt: mắt láo liên, cặp mắt ngó láo liên, láo liên nhìn quanh. Có khi là người sợ hãi tìm chỗ nương, người đi kiếm ai đó, có khi là kẻ gian hay người lẳng lơ đưa mắt, như cặp mắt láo liên như bọn trộm cướp.
🇬🇧 The corpus almost always uses it for the eyes: darting eyes, glancing restlessly around, looking about nervously. Sometimes it is a frightened person seeking shelter or someone searching for a face, sometimes a shifty or flirtatious glance, as in eyes darting like a thief's.
Thí dụ:
Ánh-Nguyệt bước vô nhà, mắt ngó láo liên, có ý kiếm coi cha nằm ở chỗ nào.
Anh Nguyet stepped into the house, her eyes darting about, trying to find where her father was lying.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaVô tới sân, thằng Hồi trong bụng phập phồng, cặp mắt ngó láo liên, mà không thấy ai hết.
Entering the yard, Hoi felt his heart pounding, his eyes darting around, but he saw no one.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Vì nghĩa vì tìnhĐôi mắt to đen ấy cứ láo liên ngó chung quanh như sợ ai nhìn thấy.
Those big dark eyes kept darting around as if afraid someone would see.
Nguồn: Từ Kế Tường, Đường Phượng BayDường như nó ở xứ lạ mới tới, cặp mắt láo liên như bọn trộm cướp.
He seemed newly arrived from some strange place, his eyes shifting about like a thief's.
Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân TrờiChúng lo sợ, mắt láo liên nhìn quanh như để tìm sự che chở.
They were frightened, their eyes darting around as if looking for protection.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Chưa Tròn Tuổi MộngCon Quyên nghe đốc, nó bớt sợ, nên bước tới mà cặp mắt ngó láo liên, có ý kiếm coi anh nó có đứng đâu đó hay không.
Hearing the encouragement, Quyen grew less afraid and stepped forward, her eyes darting about looking for her brother.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặngTú Cẩm cứ kiếm Phi Phụng đặng nói chuyện, hễ nói thì ngon ngọt, giọng thâm trầm, miệng chúm chím cười, mắt láo liên ngó.
Tu Cam kept seeking out Phi Phung to talk, always sweet words in a low voice, lips pursed in a smile, eyes darting.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnhBao nhiêu sư sãi, ni cô đều trầm tĩnh chạy đàn, riêng một tiểu tăng nọ cặp mắt láo liên, lâu lâu hé ngón tay ra để coi thử hột lúa.
All the monks and nuns calmly performed the rite, except one novice whose eyes kept darting, now and then peeking between his fingers at the rice grains.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủChàng nói mấy lời rồi bước xê lại gần, miệng chúm chím cười, mắt láo liên ngó hai nàng mà nói rằng: ''Tiểu sanh xin chào hai quí nương.
Having said this he stepped closer, lips pursed in a smile, eyes darting at the two young ladies, and said: I greet you, fair maidens.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nặng gánh cang thườngThằng Năm không trả lời mà còn đưa mắt nhìn láo liên vô phía trong nhà và một bàn tay của nó thọc sâu vô túi áo như để giữ chắc cứng một vật gì trong ấy vậy.
Nam did not answer but glanced shiftily toward the inside of the house, one hand thrust deep in his shirt pocket as if gripping something tight.
Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư CầuTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Ánh-Nguyệt bước vô nhà, mắt ngó láo liên, có ý kiếm coi cha nằm ở chỗ nào.”“Vô tới sân, thằng Hồi trong bụng phập phồng, cặp mắt ngó láo liên, mà không thấy ai hết.”“Đôi mắt to đen ấy cứ láo liên ngó chung quanh như sợ ai nhìn thấy.”“Dường như nó ở xứ lạ mới tới, cặp mắt láo liên như bọn trộm cướp.”“Chúng lo sợ, mắt láo liên nhìn quanh như để tìm sự che chở.”“Con Quyên nghe đốc, nó bớt sợ, nên bước tới mà cặp mắt ngó láo liên, có ý kiếm coi anh nó có đứng đâu đó hay không.”“Tú Cẩm cứ kiếm Phi Phụng đặng nói chuyện, hễ nói thì ngon ngọt, giọng thâm trầm, miệng chúm chím cười, mắt láo liên ngó.”“Bao nhiêu sư sãi, ni cô đều trầm tĩnh chạy đàn, riêng một tiểu tăng nọ cặp mắt láo liên, lâu lâu hé ngón tay ra để coi thử hột lúa.”