Sợ tới hết hồn hết vía; trong lời nói thường ngày cũng dùng để nói cái gì quá lắm, hết sức.
Tiếng Anh: Frightened out of one's wits; in everyday speech also used to mean terribly, to an extreme degree.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Sợ tới hết hồn hết vía; trong lời nói thường ngày cũng dùng để nói cái gì quá lắm, hết sức.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn dùng nó theo hai đàng. Một đàng là cái sợ, thường đi chung với chữ khiếp vía: tôi tớ trong nhà kinh hồn khiếp vía, hễ bà liếc mắt thì đứa nào đứa đó kinh hồn khiếp vía, qua giây phút kinh hồn bà cụ ngắm nghía con chim xanh. Đàng kia, và là đàng hay gặp trong lời nói thường ngày của người miền Nam, là để nói cái gì quá lắm, có khi là cái tốt: Liên đẹp kinh hồn, nó đẹp kinh hồn tôi đang đi tìm người để gả đây, nàng sẽ thanh lịch kinh hồn, họ làm việc ý thức kinh hồn. Có khi là cái xấu: dạo này Kim lười biếng kinh hồn. Nó cũng nói cái mạnh: nước chảy mạnh kinh hồn, một ngọn cước kinh hồn.
🇬🇧 The corpus uses the word two ways. One is fear, often paired with a word for losing one's wits. The other, common in everyday Southern speech, marks an extreme, sometimes of a good quality and sometimes of a bad one, and also of sheer force.
Thí dụ:
Ở khúc nầy nước chảy mạnh kinh hồn, Minh cố hết sức mới bơi ngược dòng được.
At this stretch the water ran fearfully strong, and Minh could only swim against it with all his might.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc TiênQua giây phút kinh hồn, bà cụ ngắm nghía con chim xanh kỳ dị đậu trên vai cô bé.
The moment of terror over, the old woman gazed at the strange blue bird perched on the girl's shoulder.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Thần Điểu Và Hoa HồngLiên đẹp kinh hồn, và nếu không có gì xảy ra, rất có thể chàng đã si Liên thật sự.
Lien was frightfully beautiful, and had nothing happened, he might well have truly fallen for her.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông ĐenThằng Rọm lách mình tránh chưởng, phóng ngược lại một ngọn cước kinh hồn.
Rom dodged the blow and shot back a fearsome kick.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Rửa Tay Gác KiếmChắc là Liễu sẽ còn lớn nữa, và chừng ấy, nàng sẽ thanh lịch kinh hồn.
Lieu will surely grow up more, and then she will be terribly elegant.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm LinhDạo này Kim lười biếng kinh hồn, lười luôn cả viết thư cho chú nữa đó.
Lately Kim has been dreadfully lazy, too lazy even to write to you.
Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ ThươngNhưng ta suy cho cặn kẽ, ta sẽ phải phục các ông Tàu đời xưa, họ làm việc ý thức kinh hồn.
But if we think it through, we must admire the Chinese of old; they worked with fearsome deliberateness.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt NamBà lại có oai, nên khi bà giận tôi tớ trong nhà hễ bà liếc mắt thì đứa nào đứa đó kinh hồn khiếp vía.
She had authority too, so when she was angry the servants were scared out of their wits at a single glance from her.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnhNó đẹp kinh hồn, tôi đang đi tìm người để gả đây.
She is frightfully pretty; I am out looking for someone to marry her to.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpTôi tớ trong nhà kinh hồn khiếp vía, đứa kiếm chỗ ẩn mặt, đứa ngó nhau lắc đầu, không một đứa nào dám lại gần mà can gián.
The servants were scared out of their wits; some looked for somewhere to hide, some looked at each other and shook their heads, and not one dared go near to intervene.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèoTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Ở khúc nầy nước chảy mạnh kinh hồn, Minh cố hết sức mới bơi ngược dòng được.”“Qua giây phút kinh hồn, bà cụ ngắm nghía con chim xanh kỳ dị đậu trên vai cô bé.”“Liên đẹp kinh hồn, và nếu không có gì xảy ra, rất có thể chàng đã si Liên thật sự.”“Thằng Rọm lách mình tránh chưởng, phóng ngược lại một ngọn cước kinh hồn.”“Chắc là Liễu sẽ còn lớn nữa, và chừng ấy, nàng sẽ thanh lịch kinh hồn.”“Dạo này Kim lười biếng kinh hồn, lười luôn cả viết thư cho chú nữa đó.”“Nhưng ta suy cho cặn kẽ, ta sẽ phải phục các ông Tàu đời xưa, họ làm việc ý thức kinh hồn.”“Bà lại có oai, nên khi bà giận tôi tớ trong nhà hễ bà liếc mắt thì đứa nào đứa đó kinh hồn khiếp vía.”