Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

The black head cloth, worn with a long gown for formal dress.

Tiếng Anh: Là cái khăn vải đen quấn quanh đầu, đi chung với áo dài, là bộ đồ trọng thể của đàn ông Nam Bộ thuở trước.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
khăn đen(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

The black head cloth, worn with a long gown for formal dress.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1khăn vải đen quấn quanh đầu, đi chung với áo dàiđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Cái khăn vải đen quấn quanh đầu, đi chung với áo dài. Đây là bộ đồ trọng thể của đàn ông Nam Bộ thuở trước, nên hễ trong truyện ai bịt khăn đen là biết người đó đang đi việc lớn: đám cưới, đám ma, hầu quan.

🇬🇧 A black cloth wound about the head, worn with a long gown. It was the formal dress of Southern men in former days, so when a character puts it on you know he is going about some weighty business, a wedding, a funeral or an audience.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Người ấy bịt khăn đen, mặc áo dài lót, chơn đi giày tây, để râu ngạnh trê.

That man wore a black head cloth and a lined gown, Western shoes on his feet and a catfish whisker moustache.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Một đời tài sắc

Nếu ông mặc thế nầy đặng đi xe cho gọn, thì ít nữa ông cũng đem khăn đen áo dài theo.

If he dresses so to ride more easily, then he ought at least to bring the black head cloth and the gown along.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận

Quan Phủ bịt khăn đen, không có râu, ốm yếu, mặt thon, nước da mét như người có bịnh.

The prefect wore a black head cloth, was beardless, thin and narrow faced, his skin pale as a sick man's.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn

Cậu chạy thẳng vô sân, kiếm bóng mát mà đậu, rồi xốc bâu áo, sửa khăn đen, thủng thẳng đi vô nhà.

He drove straight into the yard, found shade to stop in, hitched his collar, set his black head cloth straight and walked slowly into the house.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Tôi mặc áo dài, bịt khăn đen thì xong, có sửa soạn chi đâu.

I put on the gown and the black head cloth and it is done, with no preparing at all.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh

Người ấy râu cá chốt, bịt khăn đen, mặc áo dài, mang giày tây, đứng ngó số nhà rồi xâm-xâm đi vô.

That man had a thin moustache, wore a black head cloth and a gown and Western shoes, looked at the house number and walked straight in.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Người thất chí

Ông vừa nói vừa lột khăn đen, cởi áo mưa đưa cho Thái Hòa.

As he spoke he took off the black head cloth and his raincoat and handed them over.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn

Chiều bữa sau ông cả Hớn với Biện Tố khăn đen áo dài đàng hoàng ra hiệp với Trạng sư mà đi kêu nài.

The next evening the two of them, properly in black head cloth and gown, went to join the lawyer and lay their plea.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý

Moa không có khăn đen áo dài nên moa đi không được.

I have no black head cloth or gown and so cannot go.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tình

Khăn đen bịt thật khéo, song vì lớp nhiều quá nên chần vần một đống trên đầu coi không được thanh bai lắm.

The black head cloth was very deftly wound, but with too many folds it sat in a heap and did not look very elegant.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Người ấy bịt khăn đen, mặc áo dài lót, chơn đi giày tây, để râu ngạnh trê.
Hồ Biểu Chánh, Một đời tài sắc, Chương
Nếu ông mặc thế nầy đặng đi xe cho gọn, thì ít nữa ông cũng đem khăn đen áo dài theo.
Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận, Chương 6
Quan Phủ bịt khăn đen, không có râu, ốm yếu, mặt thon, nước da mét như người có bịnh.
Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấn, Chương 11
Cậu chạy thẳng vô sân, kiếm bóng mát mà đậu, rồi xốc bâu áo, sửa khăn đen, thủng thẳng đi vô nhà.
Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo, Chương 3
Tôi mặc áo dài, bịt khăn đen thì xong, có sửa soạn chi đâu.
Hồ Biểu Chánh, Cư Kỉnh, Chương 1
Người ấy râu cá chốt, bịt khăn đen, mặc áo dài, mang giày tây, đứng ngó số nhà rồi xâm-xâm đi vô.
Hồ Biểu Chánh, Người thất chí, Chương 4
Ông vừa nói vừa lột khăn đen, cởi áo mưa đưa cho Thái Hòa.
Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn, Chương 04- Lúc suy sụp
Chiều bữa sau ông cả Hớn với Biện Tố khăn đen áo dài đàng hoàng ra hiệp với Trạng sư mà đi kêu nài.
Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị Lý, Chương 11