Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là con trai của vua, nhưng trong truyện Nam Bộ nó còn thành một hình ảnh: ông hoàng tử đẹp trai là người trong giấc mơ thời con gái.

Tiếng Anh: A prince, and a girl's dream figure.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
hoàng tử(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là con trai của vua, nhưng trong truyện Nam Bộ nó còn thành một hình ảnh: ông hoàng tử đẹp trai là người trong giấc mơ thời con gái.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1con trai của vua; và người trong giấc mơ thời con gáiđời sống[tiếng địa phương]
A2

🇻🇳 Nghĩa thẳng là con trai của vua, nên nó ở trong truyện cổ tích và truyện đời xưa. Nhưng trong truyện Nam Bộ nó còn thành một hình ảnh quen: cụm ông hoàng tử đẹp trai chỉ người trong giấc mơ thời con gái, người mà một cô gái chờ, chớ không phải một ông con vua thiệt. Nó cũng đứng đối với công chúa.

🇬🇧 Plainly the king's son, so he belongs to fairy tales and to tales of old. But in Southern stories he has also become a familiar figure: the phrase about a handsome prince names the man of a girl's dreaming, the one she waits for, and not a real king's son. It stands against the word for a princess.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Vị hoàng tử của ngày xa xưa đã trở về đánh thức trái tim lạnh lùng của cô bé.

The prince of long ago had come back and woken the girl's cold heart.

Nguồn: Dung Sàigòn, Những Giọt Long Lanh

Hoàng tử nhặt ngọn lao khác rồi phóng nhanh vào con thủy quái đang đuổi theo.

The prince picked up another javelin and hurled it swiftly at the water monster pursuing them.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Nhân Ngư Công Chúa

Người đầu bếp đến hỏi hoàng tử Cam, hoàng tử bảo đi mua trầu cau về dâng vua.

The cook came and asked the prince, and the prince bade him buy betel and areca to offer the king.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Họ đi đến chỗ hoàng tử ngủ và cứu vị hoàng tử ra khỏi khu rừng sương vây kín kia.

They went to where the prince slept and rescued him out of that forest hemmed in with mist.

Nguồn: Từ Kế Tường, Mùa Thu Bay Mưa

Hắn là người anh hùng, là ông hoàng tử đẹp trai của giấc mơ thời con gái của nàng.

He was the hero, the handsome prince of her girlhood dreaming.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương

Đến lúc chạng vạng tối, Vương-hậu lén sai thế nữ đi đòi hai Hoàng tử.

As dusk came on, the queen secretly sent a waiting woman to fetch the two princes.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy

Hoàng Hậu không làm y theo lời trối, mà nếu không thi hành, e tội nghiệp Hoàng Tử chăng?

The queen did not do as the dying words bade, and yet if she did not, might it not go hard with the prince?

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký Thác

Tôi nghe như là người hoàng tử đẹp trai của thời con gái của tôi đang quanh quẩn đâu đây.

I seem to hear the handsome prince of my girlhood hovering somewhere hereabouts.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Một Nàng Hai Chàng

Ông Hoàng tử đẹp trai của em là một thanh niên Việt nam, cố nhiên.

My handsome prince is a Vietnamese young man, of course.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa

Cậu là “hoàng tử”, tội tình gì mà phải chạy nhảy dưới bùn lầy!

You are a prince; what fault of yours is it that you must run about in the mud!

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Vị hoàng tử của ngày xa xưa đã trở về đánh thức trái tim lạnh lùng của cô bé.
Dung Sàigòn, Những Giọt Long Lanh, Chương 14
Hoàng tử nhặt ngọn lao khác rồi phóng nhanh vào con thủy quái đang đuổi theo.
Thẩm Thệ Hà, Nhân Ngư Công Chúa, 3. Người ân của Công chúa
Người đầu bếp đến hỏi hoàng tử Cam, hoàng tử bảo đi mua trầu cau về dâng vua.
Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ, Ông Hoàng Tử Cam
Họ đi đến chỗ hoàng tử ngủ và cứu vị hoàng tử ra khỏi khu rừng sương vây kín kia.
Từ Kế Tường, Mùa Thu Bay Mưa, Chương 2
Hắn là người anh hùng, là ông hoàng tử đẹp trai của giấc mơ thời con gái của nàng.
Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương, Phần IV
Đến lúc chạng vạng tối, Vương-hậu lén sai thế nữ đi đòi hai Hoàng tử.
Hồ Biểu Chánh, Nam cực tinh huy, Chương 15
Hoàng Hậu không làm y theo lời trối, mà nếu không thi hành, e tội nghiệp Hoàng Tử chăng?
Bình Nguyên Lộc, Ký Thác, Người Đàn Ông Đẻ
Tôi nghe như là người hoàng tử đẹp trai của thời con gái của tôi đang quanh quẩn đâu đây.
Bình Nguyên Lộc, Một Nàng Hai Chàng, Chương 5