Thở dồn dập, hổn hển vì mệt hay vì chạy vội.
Tiếng Anh: Panting and out of breath from exertion or hurrying.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Thở dồn dập, hổn hển vì mệt hay vì chạy vội.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay dùng nó cho người chạy vội về báo tin: hào hển chạy về, hào hển chạy qua báo tin, hào hển chạy riết về trước. Nó cũng đi thẳng với thở, như thở hào hển, hơi thở hào hển, khi mệt vì kéo xe, lội sông hay chạy trốn. Đây là tiếng Nam Bộ, cùng nghĩa với hổn hển.
🇬🇧 The corpus often uses it for someone rushing back with news: running back breathless, dashing over panting to report, racing ahead out of breath. It also goes directly with breathe, as in panting, breath coming hard, when worn out from pulling a rickshaw, swimming a river or fleeing. It is a Southern word meaning the same as hon hen.
Thí dụ:
Hai Chỉ với người bạn hào hển chạy về nói giặc còn ẩn núp trong rừng.
Hai Chi and a friend came running back breathless to say the enemy was still hiding in the forest.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợTình cờ anh bồi của bà Ngọc hào hển chạy qua báo tin cho bà hay, Khánh mới về tới bên nhà.
By chance Mrs Ngoc's servant came running over breathless to tell her that Khanh had just arrived home next door.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị LýNó vừa đi vừa chạy hào hển, thằng Hiếu chạy theo hỏi việc gì nó không thèm nói, cứ co giò chạy riết.
He walked and ran, panting, and when Hieu ran after him to ask what was wrong he would not say, just kept running.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinhNgay lúc ấy, bọn Chằng đã đến dưới chân đá, thở hào hển.
At that moment the ogres had reached the foot of the rock, panting.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Con Chim XanhHai người nói tới đó, bỗng thấy quân hào hển kéo nhau chạy tới, lại la lớn rằng cường khấu rượt theo gay lắm.
The two had talked up to that point when soldiers came running up breathless, shouting that the bandits were hard on their heels.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nặng gánh cang thườngĐầu trên xe kiếng chạy xuống, bánh lăng trên lộ đá rầm rầm; đầu dưới xe kéo chạy lên, xa phu kéo mệt thở hào hển.
From above, carriages came rolling down with a clatter on the stone road; from below, rickshaws came up, the pullers panting with exhaustion.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịuLiên ngồi phệt xuống đất, thở hào hển.
Lien plopped down on the ground, panting.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Chưa Tròn Tuổi MộngÁnh-Nguyệt ngó thấy có một tốp đông người ở phía trong thành chạy ra, không hiểu tại họ mệt hay họ sợ, mà người nào người nấy đều thở hào hển.
Anh Nguyet saw a crowd running out from inside the citadel, and whether from fatigue or fear, every one of them was panting.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaPhần thì sông lớn, phần thì bụng đói, bởi vậy anh ta tuy lội giỏi, mà lội vừa mới một phần sông thì tay chân bải hoải, mắt đổ hào quang, hơi thở hào hển.
What with the wide river and his empty stomach, though a good swimmer, he had crossed only part of it when his limbs went limp, his eyes saw stars and his breath came in gasps.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặngHai trẻ đi chừng tàn điếu thuốc thì Xuân Sơn hào hển chạy riết về trước báo tin ông ngoại về, nói đi chưa được nửa đường thì gặp ông nên trở lại, ông đi sau với Thu Thủy.
The two children had walked about the length of a cigarette when Xuan Son came running ahead breathless to say grandfather was coming, having met him halfway and turned back, with grandfather following behind with Thu Thuy.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tìnhTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Hai Chỉ với người bạn hào hển chạy về nói giặc còn ẩn núp trong rừng.”“Tình cờ anh bồi của bà Ngọc hào hển chạy qua báo tin cho bà hay, Khánh mới về tới bên nhà.”“Nó vừa đi vừa chạy hào hển, thằng Hiếu chạy theo hỏi việc gì nó không thèm nói, cứ co giò chạy riết.”“Ngay lúc ấy, bọn Chằng đã đến dưới chân đá, thở hào hển.”“Hai người nói tới đó, bỗng thấy quân hào hển kéo nhau chạy tới, lại la lớn rằng cường khấu rượt theo gay lắm.”“Đầu trên xe kiếng chạy xuống, bánh lăng trên lộ đá rầm rầm; đầu dưới xe kéo chạy lên, xa phu kéo mệt thở hào hển.”“Liên ngồi phệt xuống đất, thở hào hển.”“Ánh-Nguyệt ngó thấy có một tốp đông người ở phía trong thành chạy ra, không hiểu tại họ mệt hay họ sợ, mà người nào người nấy đều thở hào hển.”