Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Phần hiên có mái che chạy dài phía trước hay phía sau nhà, hay dọc dãy phố.

Tiếng Anh: The covered veranda running along the front or back of a house, or along a row of shops.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
hàng hiên(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Phần hiên có mái che chạy dài phía trước hay phía sau nhà, hay dọc dãy phố.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1hiên nhà có máiđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Kho văn hay dùng nó với ra, đứng và núp: bước ra hàng hiên, kéo nhau ra hàng hiên sau, chạy vào núp dưới hàng hiên. Hàng hiên trong truyện là chỗ hóng mát, chỗ ra vào kín đáo hay chỗ tránh mưa trước dãy phố. Nó hay đi với cột, ghế bố và ngoài.

🇬🇧 The corpus often uses it with go out, stand and shelter: stepping out onto the veranda, going out to the back veranda, running to shelter under a shopfront awning. The veranda in these stories is a place to cool off, a discreet way in and out, or shelter from rain along a row of shops. It pairs with post, camp bed and outside.

Cụm thường gặp, bấm để tra:
Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Nhà có hàng hiên, phía trước hàng hiên được bít kín bằng vỉ cây có song cửa.

The house had a veranda, its front closed off with wooden lattice and window bars.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I

Chàng bước ra hàng hiên thì chỉ thấy có chiếc ghế bố nhỏ của con bé giữ em.

He stepped out onto the veranda and saw only the little camp bed of the nursemaid girl.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương

Chị vú làm bộ như để cho bé Hương đỡ sợ, vội ẵm nó đi ra ngoài hàng hiên.

The nanny, pretending to calm little Huong, hurriedly carried her out to the veranda.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người Khác

Bà cụ nhảy xuống khỏi ván, bỏ guốc chạy chơn không đua với chị bếp để ra ngoài hàng hiên.

The old lady jumped off the plank bed and, leaving her clogs, raced barefoot with the cook out to the veranda.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng

Và, hắn vừa ra tới hàng hiên ngoài thì một người khách khác đến nơi, đã qua khỏi cầu ván rồi.

And just as he got out to the front veranda, another guest arrived, already across the plank bridge.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Nhà không sân, không hàng hiên thành ra ai đi ngoài ngõ là y như là đã bước vào nhà nửa chừng.

The house had no yard and no veranda, so anyone walking in the lane was practically halfway into the house.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần Giờ

Người râu ngạnh trê cúi xuống xách cây ná và ống tên dựng ở cột hàng hiên rồi lặng-lẽ vào nhà.

The man with the catfish moustache bent to pick up the crossbow and quiver leaning against the veranda post and went quietly inside.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng

Năm phút sau cả ông Long và người cô của Liễu đều ra khỏi buồng ông cụ, và kéo nhau ra hàng hiên sau.

Five minutes later Mr Long and Lieu's aunt both left the old man's room and went out to the back veranda.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh

Thừa dịp không ai chú ý đến chàng, Quí bước lần ra hàng hiên, để rồi chuồn theo kiểu Ăng-lê một cách kín đáo.

While no one was watching him, Qui edged out onto the veranda, then slipped away discreetly, the English way.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương

Tự nhiên, không bảo nhau, mà á xẩm và họ đều chạy vội vào núp dưới hàng hiên của một hiệu thuốc Bắc, đường Đồng Khánh.

Without a word, the Chinese girl and the others all ran to shelter under the awning of a Chinese herbal shop on Dong Khanh Street.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký Thác
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Nhà có hàng hiên, phía trước hàng hiên được bít kín bằng vỉ cây có song cửa.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I, Chương 2
“Chàng bước ra hàng hiên thì chỉ thấy có chiếc ghế bố nhỏ của con bé giữ em.”
Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương, Chương 4
“Chị vú làm bộ như để cho bé Hương đỡ sợ, vội ẵm nó đi ra ngoài hàng hiên.”
Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người Khác, Chương 2
“Bà cụ nhảy xuống khỏi ván, bỏ guốc chạy chơn không đua với chị bếp để ra ngoài hàng hiên.”
Bình-nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng, Bổn cũ soạn lại
“Và, hắn vừa ra tới hàng hiên ngoài thì một người khách khác đến nơi, đã qua khỏi cầu ván rồi.”
Bình-nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào, Chương 2
“Nhà không sân, không hàng hiên thành ra ai đi ngoài ngõ là y như là đã bước vào nhà nửa chừng.”
Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần Giờ, Những hòn đạn bi-da
“Người râu ngạnh trê cúi xuống xách cây ná và ống tên dựng ở cột hàng hiên rồi lặng-lẽ vào nhà.”
Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng, Chương 3
“Năm phút sau cả ông Long và người cô của Liễu đều ra khỏi buồng ông cụ, và kéo nhau ra hàng hiên sau.”
Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh, Chương 1