Tiếng chân người đi chạy dội xuống đất nghe thình thịch; cũng là trận đất rung chuyển dữ dội.
Tiếng Anh: The thud of footsteps shaking the ground; also an earthquake.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Tiếng chân người đi chạy dội xuống đất nghe thình thịch; cũng là trận đất rung chuyển dữ dội.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Trong kho văn Nam Kỳ xưa, nó thường chỉ tiếng chân người đi hay chạy làm rung đất, như nghe động đất thì con chó thức dậy mà sủa, nghe có tiếng người ta chạy động đất thình thịch. Nó cũng có nghĩa thường là trận đất rung, và nằm trong thành ngữ long trời động đất để nói chuyện lớn làm chấn động.
🇬🇧 In the old Southern corpus it usually means the sound of footsteps shaking the ground, as when a dog wakes and barks at approaching feet, or the thud of people running. It also has the usual sense of an earthquake, and appears in the idiom earth shaking and heaven rending for a shocking event.
Thí dụ:
Còn con mèo nằm ngủ nghe động đất, thì mở mắt ngóc đầu rồi kêu ngao-ngao.
And the cat asleep, hearing footsteps, opened its eyes, raised its head and meowed.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaCon chó mực nằm ngủ trước thềm, nghe động đất nó cũng thức dậy mà sủa.
The black dog asleep on the veranda, hearing footsteps, woke up too and barked.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàuQua đêm thứ ba, hai đứa nó đương ngủ thình lình nghe có tiếng người ta đi động đất thình thịch.
On the third night, while the two were asleep, they suddenly heard people's footsteps thudding on the ground.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đờiAnh ta vừa mới chung vô nửa cái mình, nghe dựa bên hè có tiếng người ta chạy động đất thình thịch.
He had just crawled halfway in when he heard people running with thudding footsteps along the side of the house.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặngNào dè về tới nhà tôi hay một chuyện long trời động đất làm cho tôi thối chí muốn chết phứt cho rồi.
Who'd have thought, when I got home I learned something so earth shattering that I lost all heart and wanted to die then and there.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệtNghe động đất, Mỹ day lại thấy Quí thì chưng hửng!
Hearing footsteps, My turned and saw Qui and was taken aback!
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻVì động đất động rừng, chim bay đi, bỏ sân cũ.
Because the ground and forest were disturbed, the birds flew off, leaving their old nesting ground.
Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn NamThình lình thím nghe động đất, thím mở mắt ra thấy Tú-Tài Xương bước vô cửa thì thím đứng dậy chào và mời ngồi.
Suddenly she heard footsteps, opened her eyes and saw the graduate Xuong coming in the door, so she stood up to greet him and invite him to sit.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cười gượngThanh Tòng đương đi, trong trí thầm giận anh em họ Đinh mang lòng phản chúa, thình lình nghe phía sau có tiếng động đất, chàng day lại thì thấy Tô Hộ chạy theo.
Thanh Tong was walking, secretly angry at the Dinh brothers for betraying their lord, when suddenly he heard footsteps behind and turned to see To Ho running after him.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nặng gánh cang thườngYêu chị Trâm đến thế, làm khổ chị Trâm đến thế mà đành buông xuôi để chỉ ao ước một cuộc động đất cho thành phố này nát tan.
Loving Tram so much and making her suffer so much, yet resigned to giving up and only wishing for an earthquake to shatter this city.
Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Xõa Ngang LưngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Còn con mèo nằm ngủ nghe động đất, thì mở mắt ngóc đầu rồi kêu ngao-ngao.”“Con chó mực nằm ngủ trước thềm, nghe động đất nó cũng thức dậy mà sủa.”“Qua đêm thứ ba, hai đứa nó đương ngủ thình lình nghe có tiếng người ta đi động đất thình thịch.”“Anh ta vừa mới chung vô nửa cái mình, nghe dựa bên hè có tiếng người ta chạy động đất thình thịch.”“Nào dè về tới nhà tôi hay một chuyện long trời động đất làm cho tôi thối chí muốn chết phứt cho rồi.”“Nghe động đất, Mỹ day lại thấy Quí thì chưng hửng!”“Vì động đất động rừng, chim bay đi, bỏ sân cũ.”“Thình lình thím nghe động đất, thím mở mắt ra thấy Tú-Tài Xương bước vô cửa thì thím đứng dậy chào và mời ngồi.”