Trở lại từ điển

địa ngục

danh từbậc B1
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Cõi dưới âm phủ, nơi người ta tin kẻ có tội bị hành hạ sau khi chết; nghĩa bóng là một cảnh sống cực khổ không chịu nổi.

Tiếng Anh: Hell; the underworld where sinners are believed to be tormented after death; figuratively, an unbearable life of misery.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
địa ngục(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Cõi dưới âm phủ, nơi người ta tin kẻ có tội bị hành hạ sau khi chết; nghĩa bóng là một cảnh sống cực khổ không chịu nổi.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1cõi âm phủ; cảnh sống cực khổđời sống[thường]
B1

🇻🇳 Kho văn dùng nó theo hai lối. Lối thứ nhứt là cõi âm theo tín ngưỡng, hay đi với sa và xuống: sa địa ngục, áp giải chàng xuống địa ngục, dưới địa ngục số tội nhân đông đảo. Lối thứ hai nhiều hơn là nghĩa bóng, nhứt là một gia đình không có tình thương: nhà của mình giống như địa ngục, gia đình không có ái tình là địa ngục, cảnh địa ngục ở trong nhà. Nó hay đứng sau cảnh: cảnh địa ngục. Có khi nó chỉ một tuần lễ cực khổ: tuần lễ địa ngục.

🇬🇧 The corpus uses it two ways. First, the underworld of belief, often with fall into or taken down: to fall into hell, escorted down to hell, the countless sinners below. Second, more often, a figure for a loveless home: my house is like hell, a family without love is hell, a hell inside one's own home. It often follows scene of. Sometimes it names a week of torment.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Nhà của mình giống như địa ngục, về đó thì bị chửi bị rủa, vui sướng gì mà về.

Our house is like hell; going back there means being cursed and sworn at, what joy is there in going back.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu

Nếu có Trời Phật thì em vô tội mà sao thân em phải sa vào cảnh địa ngục như vầy?

If there is a Heaven and a Buddha, then I am innocent, so why must I fall into such a hell?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Dây oan

Nếu cặp vợ chồng nào mà không có ái tình, thì cái gia đình ấy là địa ngục.

If a couple has no love, that household is a hell.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn

Nhưng bả yên bòng được, đỡ sợ viễn ảnh địa ngục thì bả vui sống được rồi.

But if she can take comfort and be less afraid of the prospect of hell, then she can live happily.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm

Dưới địa ngục, từ mấy ngàn năm rồi, số tội nhân đông đảo gấp ngàn lần người trần thế.

In hell, over thousands of years, the sinners have come to outnumber the living a thousandfold.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn

Người chết ý thức rằng mình đã chết, muốn chờ kẻ chưa sa địa ngục hà sinh khí vào hắn cho hắn sống lại.

The dead man knows he is dead and waits for someone not yet fallen into hell to breathe life into him and revive him.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao

Trước hết, bọn quỷ sứ đưa chàng tới gặp Thổ Địa, sau đó tới Thành hoàng, rồi áp giải chàng xuống địa ngục.

First the demons took him to meet the Earth God, then the City God, then escorted him down to hell.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Tôi lập gia thất là tính kiếm hạnh phúc, té ra hạnh phúc không thấy mà tôi lại thấy cảnh địa ngục ở trong nhà.

I married hoping to find happiness, but instead of happiness I found hell inside my own home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ

Ông ta là tên chúa ngục ở địa ngục trần gian.

He is the jailer of a hell on earth.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Một tuần lễ địa ngục của nàng.

A week of hell for her.

Nguồn: Dung Sàigòn, Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn Lại
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Nhà của mình giống như địa ngục, về đó thì bị chửi bị rủa, vui sướng gì mà về.”
Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu, Chương
“Nếu có Trời Phật thì em vô tội mà sao thân em phải sa vào cảnh địa ngục như vầy?”
Hồ Biểu Chánh, Dây oan, Chương II
“Nếu cặp vợ chồng nào mà không có ái tình, thì cái gia đình ấy là địa ngục.”
Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn, Chương 06-
“Nhưng bả yên bòng được, đỡ sợ viễn ảnh địa ngục thì bả vui sống được rồi.”
Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ Tằm, Không có thứ thiệt
“Dưới địa ngục, từ mấy ngàn năm rồi, số tội nhân đông đảo gấp ngàn lần người trần thế.”
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 13
“Người chết ý thức rằng mình đã chết, muốn chờ kẻ chưa sa địa ngục hà sinh khí vào hắn cho hắn sống lại.”
Bình Nguyên Lộc, Đừng Hỏi Tại Sao, Chương 4
“Trước hết, bọn quỷ sứ đưa chàng tới gặp Thổ Địa, sau đó tới Thành hoàng, rồi áp giải chàng xuống địa ngục.”
Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ, Người cõi trần xuống thăm địa ngục
“Tôi lập gia thất là tính kiếm hạnh phúc, té ra hạnh phúc không thấy mà tôi lại thấy cảnh địa ngục ở trong nhà.”
Hồ Biểu Chánh, Tân Phong nữ sĩ, Chương 8