Chỗ nhứt định trên mặt đất, nơi đã chỉ rõ ra.
Tiếng Anh: A definite spot on the ground, a place that has been named.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Chỗ nhứt định trên mặt đất, nơi đã chỉ rõ ra.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Trong kho văn nó là cái chỗ người ta biết hay chưa biết: chưa ai biết rõ địa điểm, ít lắm cũng có một địa điểm để đặt hy vọng vào. Nó là chỗ người ta dừng lại rồi gọi tên: dừng lại địa điểm gọi là Bảy Ngàn, dời về địa điểm mà nay chúng ta gọi là Chợ Lớn, tới địa điểm đào kinh từ trước, địa điểm quàn tạm là sườn núi Mo So. Nó lấy chữ của mà nói cái đó thuộc về ai, về cái gì: địa điểm của quán cũng hỏng tuốt. Và nó được đếm khi một cuộc tranh lan ra: họ ăn thua ở năm sáu địa điểm khác nhau.
🇬🇧 In the corpus this is the spot that is known or not yet known, and the spot people halt at and give a name to. It takes a possessive to say whose it is. And it gets counted when a quarrel spreads out.
Thí dụ:
Anh quả quyết với Nhung rằng kho vàng ấy hãy còn, chưa ai biết rõ địa điểm.
He assured Nhung that the hoard of gold was still there, and that nobody yet knew the spot.
Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân TrờiViên chức ở tỉnh tới địa điểm đào kinh từ trước để cất trại cho dân phu ở.
Officials from the province came out to the place marked for the canal beforehand, to put up quarters for the labourers.
Nguồn: Sơn Nam, Lịch Sử Khẩn Hoang Miền NamĐịa điểm của quán cũng hỏng tuốt vì nó nằm trong một khu phố bê bối.
The spot the shop stood on was quite wrong too, for it lay in a slovenly quarter.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn ThươngTừ Biên Hòa bọn nầy dời về địa điểm mà nay chúng ta gọi là Chợ Lớn.
From Bien Hoa this lot moved back to the spot we now call Cho Lon.
Nguồn: Sơn Nam, Người Việt Có Dân Tộc Tính KhôngĐến xóm giữa U Minh Thượng, họ dừng lại địa điểm gọi là Bảy Ngàn.
Coming to the middle hamlet of Upper U Minh, they halted at a spot called Bay Ngan.
Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền TâyBa Lành lật đật rời khỏi chỗ ấy để đi vòng lại địa điểm mà chính mình sẽ lội băng qua mương.
Ba Lanh hurriedly left that place, to go round again to the spot where he himself would wade across the ditch.
Nguồn: Lê Xuyên, Mặt Trời ĐêmĐịa điểm quàn tạm là sườn núi Mo So.
The spot for the temporary lying in state was the flank of Mo So hill.
Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa HònKể ra thì dấu vết tuy mong manh, nhưng ít lắm chàng cũng biết hướng đi, cũng có một địa điểm để đặt hy vọng vào hơn là mù quáng như hôm nay.
The trace was slight, to be sure, but at least he knew the direction, and had one spot to set his hope on rather than groping blind as today.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IIViên Giám đốc cũng thắc mắc không hiểu tại sao Nghĩa Hưng và Nghĩa Hòa lại chống nhau như rồi tại Sóc Trăng, họ ăn thua ở năm sáu địa điểm khác nhau.
The director could not make out either why Nghia Hung and Nghia Hoa should be at odds as they were; at Soc Trang they had it out at five or six different spots.
Nguồn: Sơn Nam, Cá Tính Của Miền NamLưu An là một bậc danh nho, nổi danh về văn học hơn là nghề làm vua vùng phía Nam sông Hoài thì ông không thể nào mà để Dự Chương năm xen giữa hai địa điểm Quảng Đông.
Luu An was a great scholar, better known for his letters than for his kingship of the land south of the Huai, and so he could not possibly have set Du Chuong in between two spots in Guangdong.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt NamTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Anh quả quyết với Nhung rằng kho vàng ấy hãy còn, chưa ai biết rõ địa điểm.”“Viên chức ở tỉnh tới địa điểm đào kinh từ trước để cất trại cho dân phu ở.”“Địa điểm của quán cũng hỏng tuốt vì nó nằm trong một khu phố bê bối.”“Từ Biên Hòa bọn nầy dời về địa điểm mà nay chúng ta gọi là Chợ Lớn.”“Đến xóm giữa U Minh Thượng, họ dừng lại địa điểm gọi là Bảy Ngàn.”“Ba Lành lật đật rời khỏi chỗ ấy để đi vòng lại địa điểm mà chính mình sẽ lội băng qua mương.”“Địa điểm quàn tạm là sườn núi Mo So.”“Kể ra thì dấu vết tuy mong manh, nhưng ít lắm chàng cũng biết hướng đi, cũng có một địa điểm để đặt hy vọng vào hơn là mù quáng như hôm nay.”