Buổi tiệc vui ban đêm, có đèn có nhạc, khách ăn mặc sang mà tới.
Tiếng Anh: An evening party, with lamps and music, that guests come to in their finery.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Buổi tiệc vui ban đêm, có đèn có nhạc, khách ăn mặc sang mà tới.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Trong kho văn nó là chỗ người ta được mời: được mời dự một dạ hội của giới phú hào, xin cho phép giúp vui cho buổi dạ hội, học sinh bàn tán xôn xao về buổi dạ hội. Nó đi liền với y phục và ánh đèn: các vũ nữ đều mặc xiêm y bằng lụa màu, một làn sáng nhạt như một dạ hội hoa đăng, chậm như một nữ hoàng xuất hiện ra trong một buổi dạ hội. Kho văn cũng cho thấy chỗ đứng của người trong đó: mặc cảm mình là người khách nghèo hơn cả, hoặc họ sẽ là những nàng tiên trong dạ hội nầy. Với người đã chán thì nó nằm chung một xâu với tiệc tùng.
🇬🇧 In the corpus it is a place one is invited to. It goes with clothes and lamplight, and it shows where a person stands among the others there. To someone already weary of everything, it is listed together with banquets.
Thí dụ:
Anh thử tưởng tượng nó và chồng nó được mời dự một dạ hội của giới phú hào.
Imagine her and her husband invited to an evening party of the rich.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoNhân Ngư công chúa ngứa tài, xin Hoàng hậu cho phép nàng giúp vui cho buổi dạ hội.
The mermaid princess itched to show her gift, and begged the queen to let her entertain the evening party.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Nhân Ngư Công ChúaChàng xuống xe, có mặc cảm mình là người khách nghèo hơn cả của buổi dạ hội hôm nay.
He got out of the car feeling himself the poorest guest at that night's party.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Bạc Áo Hào HoaNhững ánh đèn màu lốm đốm đây đó, buông tỏa khắp vườn một làn sáng nhạt như một dạ hội hoa đăng.
Coloured lamps dotted here and there spread a pale light over the whole garden, like an evening party of lanterns.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Gió Biên ThùyĐêm ấy có dạ hội, các vũ nữ đều mặc xiêm y bằng lụa màu.
That night there was an evening party, and the dancing girls all wore skirts of coloured silk.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký ThácBà ta ăn đứt tất cả gái tân đang có mặt, ăn đứt luôn những thiếu phụ mà nếu không có bà, họ sẽ là những nàng tiên trong dạ hội nầy.
She outshone every unmarried girl present, and outshone as well those young wives who, but for her, would have been the fairies of this evening party.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần GiờRồi người nào cũng sực nhớ đến tích ông vua gì ở bên Tàu ngày xưa ấy, một đêm kia hội quần thần và cung nữ giữa một cánh đồng để thiết dạ hội.
Then everyone remembered the tale of that king in China long ago who one night gathered his court and his palace women in the middle of a field to hold an evening party.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng HồngChàng thì chàng rất bứt rứt mà thấy Hồng xuống những nấc thang bằng đá hoa giả, chậm quá, chậm như một nữ hoàng xuất hiện ra trong một buổi dạ hội.
He was all on edge to see Hong come down the steps of imitation marble so slowly, slow as a queen making her entrance at an evening party.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng LiêngVới nàng, tất cả đều nhàm chán và buồn nản, các cuộc vui, dạ hội, tiệc tùng.
To her everything was stale and dreary: the amusements, the evening parties, the banquets.
Nguồn: Dung Sàigòn, Ngày Tháng Trôi Qua Tình Yêu Còn LạiHọc sinh nội trú kéo lên phòng ngủ, bàn tán xôn xao về buổi dạ hội.
The boarders trooped up to the dormitory, all chattering about the evening party.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh NữTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Anh thử tưởng tượng nó và chồng nó được mời dự một dạ hội của giới phú hào.”“Nhân Ngư công chúa ngứa tài, xin Hoàng hậu cho phép nàng giúp vui cho buổi dạ hội.”“Chàng xuống xe, có mặc cảm mình là người khách nghèo hơn cả của buổi dạ hội hôm nay.”“Những ánh đèn màu lốm đốm đây đó, buông tỏa khắp vườn một làn sáng nhạt như một dạ hội hoa đăng.”“Đêm ấy có dạ hội, các vũ nữ đều mặc xiêm y bằng lụa màu.”“Bà ta ăn đứt tất cả gái tân đang có mặt, ăn đứt luôn những thiếu phụ mà nếu không có bà, họ sẽ là những nàng tiên trong dạ hội nầy.”“Rồi người nào cũng sực nhớ đến tích ông vua gì ở bên Tàu ngày xưa ấy, một đêm kia hội quần thần và cung nữ giữa một cánh đồng để thiết dạ hội.”“Chàng thì chàng rất bứt rứt mà thấy Hồng xuống những nấc thang bằng đá hoa giả, chậm quá, chậm như một nữ hoàng xuất hiện ra trong một buổi dạ hội.”