Trở lại từ điển

bộ đồ mát

danh từbậc B1
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Là bộ áo quần rộng nhẹ mặc trong nhà cho thong thả, thường bằng lụa trắng, nên nó là thứ người ta thay ra khi vừa về tới.

Tiếng Anh: A loose house suit for comfort, often of white silk.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
bộ đồ mát(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Là bộ áo quần rộng nhẹ mặc trong nhà cho thong thả, thường bằng lụa trắng, nên nó là thứ người ta thay ra khi vừa về tới.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1bộ áo quần rộng nhẹ mặc trong nhà cho thong thả, thường lụa trắngđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Bộ áo quần rộng nhẹ mặc trong nhà cho thong thả, thường bằng lụa trắng. Đây là thứ người ta thay ra khi vừa về tới, nên trong truyện hễ ai mở rương lấy bộ đồ mát là biết họ sắp nghỉ, không đi đâu nữa.

🇬🇧 A loose light suit worn in the house for ease, usually of white silk. It is what one changes into on coming home, so in stories whoever opens a trunk for it is settling in and going out no more.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Ông trở lên nhà trên, sạch sẽ trong bộ đồ mát của người con trai cả của ông.

He went back up to the front house, clean in his eldest son's house suit.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về Trần

Họ kéo lên ngọn đồi cởi bộ đồ mát ra, rồi lũ lượt quăng mình vào ngọn sóng.

They went up the hill, took off their house suits and flung themselves one after another into the waves.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh Nữ

Bà cụ có may cho Hảo một bộ đồ mát, để Hảo khỏi đùm đề mang y phục ra khỏi trường.

The old lady had a house suit made for her, so she need not carry a bundle of clothes out of the school.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học Trò

Họ không cần mang khăn gói vì ở nhà họ đã có sẵn bộ đồ mát để thay đổi.

They needed no bundle, for at home they already had a house suit to change into.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Ông liền mở hoa ly lấy một bộ đồ mát bằng lụa trắng ra mà thay đặng nghỉ cho thong thả.

He opened his case at once and took out a white silk house suit to change into and rest at his ease.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận

Cô coi trước coi sau đủ rồi cô mới mở rương lấy một bộ đồ mát bằng lụa trắng ra mà thay.

She looked before and behind, and only when satisfied opened the trunk and took out a white silk house suit to change into.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nợ đời

Minh mở rương ra, lấy một bộ đồ mát rồi tắt đèn để thay y phục.

He opened the trunk, took out a house suit and put out the lamp to change.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên

Chị Hai mướn may hai bộ đồ mát cho em Sen bận trong nhà.

She had two house suits made for the girl to wear indoors.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ

Liên mặc một bộ đồ mát bằng lụa nhơn-tạo Nhựt-bổn màu ngà-ngà như lụa lèo ta, mà dịu mình hơn nhiều.

She wore a house suit of Japanese artificial silk the colour of ivory like our own raw silk, but far softer on the body.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt Bão

Tố Nga vặn đèn khí bựt lên sáng lòa rồi đi mở tủ lấy bộ đồ mát bằng lụa trắng mà đưa cho Chánh Tâm thay.

She turned up the gas lamp till it blazed, then went to the cupboard for a white silk house suit and handed it to him to change into.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Kẻ làm người chịu
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

Ông trở lên nhà trên, sạch sẽ trong bộ đồ mát của người con trai cả của ông.
Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về Trần, Chương 4
Họ kéo lên ngọn đồi cởi bộ đồ mát ra, rồi lũ lượt quăng mình vào ngọn sóng.
Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh Nữ, Chương 3
Bà cụ có may cho Hảo một bộ đồ mát, để Hảo khỏi đùm đề mang y phục ra khỏi trường.
Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học Trò, Bơ Vơ
Họ không cần mang khăn gói vì ở nhà họ đã có sẵn bộ đồ mát để thay đổi.
Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây, Đường về quê
Ông liền mở hoa ly lấy một bộ đồ mát bằng lụa trắng ra mà thay đặng nghỉ cho thong thả.
Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận, Chương 5
Cô coi trước coi sau đủ rồi cô mới mở rương lấy một bộ đồ mát bằng lụa trắng ra mà thay.
Hồ Biểu Chánh, Nợ đời, Chương 17
Minh mở rương ra, lấy một bộ đồ mát rồi tắt đèn để thay y phục.
Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên, Chương 3
Chị Hai mướn may hai bộ đồ mát cho em Sen bận trong nhà.
Hồ Biểu Chánh, Mẹ ghẻ con ghẻ, Chương 20