Chỉ thấy mặt xấu, mặt tối của sự việc, tin rằng mọi chuyện sẽ không ra gì.
Tiếng Anh: Pessimistic; seeing only the bad, dark side of things and expecting them to turn out badly.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Chỉ thấy mặt xấu, mặt tối của sự việc, tin rằng mọi chuyện sẽ không ra gì.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Kho văn hay dùng nó cho tánh người hay cho một cái nhìn về tương lai: tánh bi quan dòm chỗ nào cũng tối đen, viễn ảnh bi quan, tỏ vẻ bi quan, có vẻ bi quan. Nó hay đi với quá, lắm và chưa chi đã: bi quan quá thế, khá bi quan lắm, chưa chi đã bi quan rồi. Người khác trong truyện thường khuyên đừng bi quan, vì hết hồi đen thì tới hồi đỏ. Kho văn cũng đặt nó cạnh lãng mạn hay chán đời để tả một lối sống u buồn.
🇬🇧 The corpus often uses it for a person's temperament or an outlook on the future: a pessimistic nature that sees darkness everywhere, a bleak outlook, looking pessimistic. It pairs with too, very and already: so pessimistic, gloomy before anything has happened. Others in the stories usually urge not to be pessimistic, since bad luck gives way to good. The corpus also pairs it with romantic or world weary to describe a melancholy way of life.
Thí dụ:
Vì thấy viễn ảnh bi quan, ông cho rằng ngôi chùa không bao giờ cất xong.
Seeing a bleak outlook, he believed the temple would never be finished.
Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa HònThấy bạn có vẻ bi quan, Vinh bỗng muốn triết lý vài câu cho cuộc đời càng u tối thêm.
Seeing his friend looking pessimistic, Vinh suddenly felt like philosophising a little to make life seem darker still.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Bạc Áo Hào HoaNhiều người tỏ vẻ bi quan, cho rằng viên ngọc ấy chẳng có giá trị, thay vì hộ vệ chủ, nó trở thành sát chủ.
Many people looked pessimistic, saying the pearl had no value and, instead of protecting its owner, would kill him.
Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn NamHết hồi đen thì tới hồi đỏ, chớ khá bi quan lắm.
After bad luck comes good; do not be so pessimistic.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Một Nàng Hai ChàngKhi mới chiếm Nam Kỳ, người Pháp rất bi quan và nhận định rằng không thể nào định cư được, chỉ là ở tạm rồi về.
When they first took the South, the French were very pessimistic and judged they could never settle, only stay a while and go home.
Nguồn: Sơn Nam, Cá Tính Của Miền NamAnh không muốn nhìn các cô bi quan quá thế.
I do not want to see you girls so pessimistic.
Nguồn: Dung Sàigòn, Một Thủa Hẹn HòTại anh có tánh bi quan, anh dòm chỗ nào cũng tối đen, anh xem thứ gì cũng mục nát, rồi anh chán nản, nên anh mới nói như vậy.
It is because you have a pessimistic nature; everywhere you look is dark, everything you see is rotten, then you lose heart, and that is why you talk like that.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnChưa chi Phiến đã bi quan rồi.
Phien was already pessimistic before anything had happened.
Nguồn: Từ Kế Tường, Một Mình Tôi Bước ĐiLiên không bi quan, không ghét đời, nhưng mọi vật, mọi việc đối với nàng như cục đá, khúc cây, không có hồn, vì chính người nhìn cũng không có hồn.
Lien was not pessimistic, did not hate life, but everything to her was like a stone or a log, soulless, because the one looking was soulless too.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập ICô Tơ của Nguyễn Tuân kết cuộc vẫn là Sư Thầy Tuệ Không còn Thúy của Thẩm Thệ Hà thì từ một Thúy lãng mạn bi quan, đã trở nên một Thúy lành mạnh, yêu đời.
Nguyen Tuan's Miss To ends up as the nun Tue Khong, while Tham The Ha's Thuy goes from a romantic, pessimistic girl to a healthy one who loves life.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Đời Tươi ThắmTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Vì thấy viễn ảnh bi quan, ông cho rằng ngôi chùa không bao giờ cất xong.”“Thấy bạn có vẻ bi quan, Vinh bỗng muốn triết lý vài câu cho cuộc đời càng u tối thêm.”“Nhiều người tỏ vẻ bi quan, cho rằng viên ngọc ấy chẳng có giá trị, thay vì hộ vệ chủ, nó trở thành sát chủ.”“Hết hồi đen thì tới hồi đỏ, chớ khá bi quan lắm.”“Khi mới chiếm Nam Kỳ, người Pháp rất bi quan và nhận định rằng không thể nào định cư được, chỉ là ở tạm rồi về.”“Anh không muốn nhìn các cô bi quan quá thế.”“Tại anh có tánh bi quan, anh dòm chỗ nào cũng tối đen, anh xem thứ gì cũng mục nát, rồi anh chán nản, nên anh mới nói như vậy.”“Chưa chi Phiến đã bi quan rồi.”