Trở lại từ điển

bất hiếu

tính từbậc B2
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Không làm đúng cái phận con đối với cha mẹ.

Tiếng Anh: Failing in the duty a child owes its parents.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
bất hiếu(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Không làm đúng cái phận con đối với cha mẹ.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1không làm đúng cái phận con đối với cha mẹđời sống[văn chương]
B2

🇻🇳 Trong kho văn chữ này đứng làm cái tội và cái tiếng người ta mang: cái tội bất hiếu còn khả dung, tôi mang chữ bất hiếu, qua mang chữ bất hiếu oan lắm, mang tội bất hiếu bất nghĩa. Nó làm nết cho một người: người bất hiếu, đứa bé bất hiếu ấy, đứa con bất hiếu, thằng con bất hiếu, thứ đồ bất hiếu. Nó đi cặp với mấy chữ cùng một khuôn: bất nghĩa bất hiếu, bất hiếu bất nhơn, bất hiếu bất dõng. Nó ra danh từ được: sự bất hiếu vô tình của nàng. Và kho văn hay cho nó một cái cớ rất nhỏ mà thành tội lớn: ông thân tôi mất chưa mãn tang, nếu tôi lấy chồng thì tôi mang chữ bất hiếu.

🇬🇧 In the corpus this word stands as a fault and as a name one bears. It gives its character to a person, a child, a son. It pairs with other words of the same cast, wanting in duty, wanting in feeling, wanting in courage. It turns into a noun. And the corpus gives it a very small ground that becomes a great fault, such as marrying before a father's mourning is out.

Mẫu ngữ pháp:

Thí dụ:

Yêu ảnh mà làm cho ảnh hoá ra người bất nghĩa bất hiếu, đó là ghét, chớ đâu phải yêu.

To love him and make him out an ingrate and undutiful, that is hate and not love at all.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào

Còn nàng, sự bất hiếu vô tình của nàng cũng có dòng suối kia làm chứng.

And as for her, that stream too bore witness to her unwitting want of duty.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Ngọc Tuyền Thảm Sử

Thứ nhứt: ông thân tôi mất chưa mãn tang, nếu tôi lấy chồng thì tôi mang chữ bất hiếu.

First, my father is dead and the mourning is not yet out, so were I to marry I should bear the name of an undutiful child.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Theo phong-tục của mình, em chưa thấy ai bất hiếu đến thế.

By the customs of our people, I have never seen anybody so undutiful.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Dây oan

Thôi, thứ đồ bất hiếu như vậy, má không thèm kể nó nữa.

Come, such an undutiful thing as that, and mother will not so much as count her any more.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu

Lúc nầy quả thật cậu Cẩu là đứa con bất hiếu, bất nhơn.

By this time young Cau was truly an undutiful and unfeeling son.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn

Con không đến nỗi bất hiếu khiến cha mẹ phải buồn lòng.

I have not come so far as to be undutiful and make my parents sad.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Ông Nghè Dê

Qua xét phận qua, thiệt qua mang chữ bất hiếu oan lắm.

I judge my own case, and truly I bear the name of an undutiful child most unjustly.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh

Cháu giống hệt mấy đứa con ngớ ngẩn, bất hiếu của tôi.

You are the very likeness of those dull and undutiful children of mine.

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Anh không nên to lời bất hiếu với má.

You should not speak loud and undutifully to mother.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tại tôi
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Yêu ảnh mà làm cho ảnh hoá ra người bất nghĩa bất hiếu, đó là ghét, chớ đâu phải yêu.”
Hồ Biểu Chánh, Hạnh phúc lối nào, Chương 3
“Còn nàng, sự bất hiếu vô tình của nàng cũng có dòng suối kia làm chứng.”
Thẩm Thệ Hà, Ngọc Tuyền Thảm Sử, IV. Vó ngựa truy phong
“Thứ nhứt: ông thân tôi mất chưa mãn tang, nếu tôi lấy chồng thì tôi mang chữ bất hiếu.”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 0
“Theo phong-tục của mình, em chưa thấy ai bất hiếu đến thế.”
Hồ Biểu Chánh, Dây oan, Chương I. Tình và tội
“Thôi, thứ đồ bất hiếu như vậy, má không thèm kể nó nữa.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu, Chương
“Lúc nầy quả thật cậu Cẩu là đứa con bất hiếu, bất nhơn.”
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 14
“Con không đến nỗi bất hiếu khiến cha mẹ phải buồn lòng.”
Thẩm Thệ Hà, Ông Nghè Dê, III. Dê cưới vợ
“Qua xét phận qua, thiệt qua mang chữ bất hiếu oan lắm.”
Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinh, Chương 3