Nằm hay đứng chỗ kín cho người ta khỏi thấy mình.
Tiếng Anh: To lie or stand in a covered place so as not to be seen.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Nằm hay đứng chỗ kín cho người ta khỏi thấy mình.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Ẩn là giấu mình, núp là che thân sau một cái gì. Trong kho văn Nam Bộ nó kéo theo một chỗ: chỗ ẩn núp, vị trí ẩn núp, ẩn núp trong rừng, ẩn núp ở mô đất, ẩn núp trong đám người lạ. Nó nhận trạng từ nói cái tài hay cái dở của người núp: ẩn núp kín đáo, ẩn núp một cách vụng về. Nó cũng qua được cho cái không phải người: những ý nghĩ ẩn núp sau đó. Và trong kho văn, thứ cây mọc mau rậm rì là thứ người ta trồng để ẩn núp.
🇬🇧 The elements mean to conceal oneself and to take cover behind something. In the Southern corpus it draws a place after it, a hiding place, a good position, hiding in the forest, on a mound of earth, among strangers. It takes adverbs telling how well or how badly the hider does it. It passes over to what is not a person, thoughts hiding behind a face. And in the corpus the plant that grows fast and thick is the plant people set out for hiding in.
Thí dụ:
Mấy người nầy nhìn cái kết của chàng như để đoán những ý nghĩ ẩn núp sau đó.
These people looked at his headcloth as though to guess the thoughts hiding behind it.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm PhượngTrời tối hẳn, nhờ vậy mà người chú ẩn núp kín đáo ở mô đất, gần gốc cây.
It was full dark, and thanks to that the uncle lay well hidden on a mound of earth near the foot of a tree.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủHai Chỉ với người bạn hào hển chạy về nói giặc còn ẩn núp trong rừng.
Hai Chi and his friend came running back panting to say the bandits were still hiding in the forest.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Hai vợTrong lớp vải đen giả đò lam lũ ấy một thiếu phụ giàu sang đang ẩn núp một cách vụng về.
Under that black cloth got up to look poor, a rich young wife was hiding clumsily.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố RápAnh ta liếc nhanh ra hai bên để tìm chỗ ẩn núp một khi Năm Sang thay đổi thái độ bất tử.
He glanced quickly to both sides for a place to hide should Nam Sang turn on him without warning.
Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm BầuSau khi tìm vị trí ẩn núp thuận lợi, Tư Bá quan sát khung cảnh tưng bừng diễn ra giữa sông.
Having found a good spot to hide in, Tu Ba watched the merry scene unfolding in mid river.
Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân TrờiMày nhớ dò xét kỹ lưỡng nơi thằng Cẩu ẩn núp để tao giết nó, trong ngày mai, trễ lắm là ngày mốt.
Mind you search out carefully where Cau is hiding, so that I may kill him tomorrow, or the day after at the latest.
Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa HònNhưng dầu sao bà cũng sợ mích lòng nó, nó là kẻ độc nhứt biết chỗ ẩn núp của bà và là tùng-đảng với bà.
All the same she feared to offend him, for he alone knew her hiding place and was her accomplice.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt BãoMọc mau, rậm rì để ẩn núp mà lại mềm, không gai góc, người núp trong đó day trở dễ dàng mà không sao cả.
It grows fast and thick for hiding in, and is soft besides, without thorns, so a man inside can turn about easily and take no harm.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đò DọcBộ sợ ở trong nầy làm ăn, người ta gặp thì xấu hổ, nên trôi ra đó ẩn núp trong đám người lạ cho an thân chớ gì.
Afraid, no doubt, of being shamed by meeting acquaintances if she worked in here, so she drifted out there to hide among strangers and be at peace.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hậnTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Mấy người nầy nhìn cái kết của chàng như để đoán những ý nghĩ ẩn núp sau đó.”“Trời tối hẳn, nhờ vậy mà người chú ẩn núp kín đáo ở mô đất, gần gốc cây.”“Hai Chỉ với người bạn hào hển chạy về nói giặc còn ẩn núp trong rừng.”“Trong lớp vải đen giả đò lam lũ ấy một thiếu phụ giàu sang đang ẩn núp một cách vụng về.”“Anh ta liếc nhanh ra hai bên để tìm chỗ ẩn núp một khi Năm Sang thay đổi thái độ bất tử.”“Sau khi tìm vị trí ẩn núp thuận lợi, Tư Bá quan sát khung cảnh tưng bừng diễn ra giữa sông.”“Mày nhớ dò xét kỹ lưỡng nơi thằng Cẩu ẩn núp để tao giết nó, trong ngày mai, trễ lắm là ngày mốt.”“Nhưng dầu sao bà cũng sợ mích lòng nó, nó là kẻ độc nhứt biết chỗ ẩn núp của bà và là tùng-đảng với bà.”